Phó tổng thống Vance bị la ó tại buổi hòa nhạc giao hưởng
Sự xuất hiện của Phó tổng thống Mỹ JD Vance tại buổi hòa nhạc ở Washington phản ánh căng thẳng trong cuộc chiến văn hóa tại Mỹ, đồng thời châm ngòi cho làn sóng phản đối dữ dội.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã bị đám đông la ó phản đổi khi xuất hiện tại buổi hòa nhạc tại Trung tâm Kennedy. Ảnh: Reuters.
Sự xuất hiện của Phó tổng thống Mỹ JD Vance tại buổi hòa nhạc của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia tại Trung tâm Kennedy, Washington, vào tối 13/3 gây ra làn sóng phản đối từ khán giả.
Khi ông bước vào khu vực ghế VIP, tiếng la ó và huýt sáo phản đối vang lên khắp khán phòng, lấn át cả các thông báo khai mạc chương trình, tờ Guardian miêu tả.
Đây là cảnh tượng hiếm thấy trong không gian nhạc cổ điển, vốn được biết đến với sự trang trọng và lịch thiệp. Đáp lại những tiếng hét giận dữ như "Ông đã hủy hoại nơi này!", Vance, ngồi cạnh vợ là Usha, chỉ mỉm cười và vẫy tay.
Trước khi buổi hòa nhạc bắt đầu, khán giả phải trải qua kiểm tra an ninh nghiêm ngặt do Mật vụ triển khai để bảo vệ Vance, khiến chương trình bị trễ 25 phút.
Sau vụ việc, Richard Grenell - Giám đốc lâm thời của Trung tâm Kennedy, người được ông Trump bổ nhiệm - đã lên tiếng chỉ trích đám đông là "không khoan dung".
Trước đó, JD Vance từng thừa nhận mình không hiểu tại sao mọi người lại nghe nhạc cổ điển để giải trí.
Trong một cuộc phỏng vấn với New York Times năm 2016, ông Vance từng nói: "Giới tinh hoa sử dụng từ ngữ khác, ăn những món ăn khác, nghe loại nhạc khác - tôi đã rất ngạc nhiên khi biết rằng có người thực sự nghe nhạc cổ điển chỉ để tận hưởng. Điều đó khiến tôi nhận ra khoảng cách văn hóa giữa các tầng lớp ở Mỹ".
Tuy nhiên, sự phản đối đối với Vance lần này không chỉ đến từ quan điểm cá nhân của ông về âm nhạc cổ điển mà còn từ cuộc chiến văn hóa cùng các cuộc cải tổ mà ông và đồng minh đang tiến hành nhằm vào các tổ chức nghệ thuật tại Washington, đặc biệt là Trung tâm Kennedy.
Vance đã xây dựng hình ảnh một chính trị gia bảo thủ về văn hóa, thường xuyên chỉ trích "văn hóa tẩy chay".
Tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) vào tháng 2, ông tuyên bố: "Tôi nghĩ rằng xã hội hiện đại đang gửi một thông điệp sai lầm đến những người trẻ tuổi, rằng họ phải kìm nén bản năng nam tính, từ bỏ gia đình và đánh mất chính bản thân mình".
Cũng trong tháng 2, Tổng thống Trump đã sa thải Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung tâm cùng 13 thành viên khác, tự bổ nhiệm làm chủ tịch mới, đưa Grenell vào vị trí lãnh đạo và bổ sung các thành viên hội đồng mới, bao gồm cả Usha Vance - vợ của JD Vance.
"Chúng tôi đã tiếp quản Trung tâm Kennedy", ông Trump tuyên bố khi đó. "Chúng tôi không thích những gì họ đang trình diễn và một số vấn đề khác. Chúng tôi sẽ đảm bảo mọi thứ diễn ra tốt đẹp và không có chuyện 'thức tỉnh' nào ở đất nước này nữa".
Hiện, sự phản kháng đối với cuộc cải tổ Trung tâm Kennedy của ông Trump ngày càng gia tăng. Đoàn sản xuất vở nhạc kịch Hamilton đã hủy bỏ kế hoạch biểu diễn tại đây vào năm 2026, trong khi nhiều nghệ sĩ khác cũng từ chối hợp tác.
Tại Sân khấu Millennium ở tiền sảnh trung tâm, hai nhạc công Nora Brown và Stephanie Coleman mang theo các biểu ngữ với dòng chữ "Khôi phục chương trình LGBTQ" và "Sáng tạo nghệ thuật tại Trung tâm Kennedy không thể bị đàn áp".
Cuối tuần qua, các nghệ sĩ drag cũng đã tổ chức biểu tình bên ngoài Trung tâm Kennedy để phản đối những lệnh cấm nhắm vào họ. Đồng thời, Trung tâm Kennedy cũng thông báo hủy buổi hòa nhạc của Dàn hợp xướng Nam giới đồng tính Washington DC, vốn được lên lịch vào tháng 5 nhân dịp Pride Month.