Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: 'Đặc xá mới chỉ là sự khởi đầu trên con đường mới'

Phó Thủ tướng cho biết: Đặc xá không phải điểm kết thúc mà là sự khởi đầu mới để mỗi người khép lại quá khứ, sống lương thiện và trở thành công dân có ích cho xã hội.

Sáng nay (1/9), tại Trại giam Phú Sơn 4, xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định đặc xá và cấp giấy chứng nhận đặc xá năm 2025 (đợt 2), nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2025 dự và chỉ đạo buổi lễ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết: Đặc xá không phải điểm kết thúc mà là sự khởi đầu mới để mỗi người khép lại quá khứ, sống lương thiện và trở thành công dân có ích cho xã hội

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết: Đặc xá không phải điểm kết thúc mà là sự khởi đầu mới để mỗi người khép lại quá khứ, sống lương thiện và trở thành công dân có ích cho xã hội

Theo quyết định của Chủ tịch nước, dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 có 14.020 phạm nhân và 5 người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được đặc xá tha tù trước thời hạn. Riêng Trại giam Phú Sơn 4 có 435 phạm nhân được hưởng chính sách nhân văn này.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, đặc xá là chính sách khoan hồng đặc biệt của Đảng và Nhà nước ta, là sự khoan dung của pháp luật, đồng thời cũng là niềm tin, là sự ghi nhận dành cho những người đã thực sự nỗ lực học tập, rèn luyện, cải tạo tiến bộ. Đặc xá không phải điểm kết thúc mà là sự khởi đầu mới để mỗi người khép lại quá khứ, sống lương thiện và trở thành công dân có ích cho xã hội.

"Đặc xá mới chỉ là sự khởi đầu trên con đường mới. Con đường phía trước chắc chắn sẽ không chỉ có hoa hồng. Sẽ có những khó khăn, thách thức của cuộc sống mưu sinh, có thể có cả những ánh mắt e dè, định kiến đâu đó, và cả những cám dỗ, lôi kéo của người xấu. Nhưng tôi tin, với những gì đã được học tập, rèn luyện, và nghị lực đã được tôi luyện ở nơi này, các anh, chị có đủ bản lĩnh để vượt qua những khó khăn đó", Phó Thủ tướng cho biết, các phạm nhân được đặc xá hãy để quá khứ tội lỗi khép lại và không bao giờ tái phạm. Những năm tháng phải trả giá sau song sắt chắc chắn là một bài học đau xót và đắt giá, không chỉ của riêng phạm nhân mà còn là nỗi dằn vặt của cha mẹ, vợ con, và của những người thân yêu.

"Từ hôm nay, hãy để những lỗi lầm đó mãi mãi ở lại phía sau cánh cổng trại giam, để vui vẻ, tự tin bước tiếp chặng đời còn lại", Phó Thủ tướng cho biết.

Phạm nhân nhận Giấy chứng nhận đặc xá

Phạm nhân nhận Giấy chứng nhận đặc xá

Trong không khí trang nghiêm nhưng ấm áp của buổi lễ, khi những giấy chứng nhận đặc xá được trao tận tay, nhiều phạm nhân không giấu nổi niềm xúc động. Với họ, đây là giây phút khép lại quá khứ lỗi lầm, mở ra một hành trình mới.

Phạm nhân Hoàng Kim Oanh, tại Trại giam Phú Sơn 4 được đặc xá dịp này, nghẹn ngào bày tỏ sự biết ơn Đảng và Nhà nước đã bao dung, độ lượng, có những chính sách khoan hồng đối với những phạm nhân để chị có được cơ hội sớm làm lại cuộc đời, hoàn lương và trở thành một công dân có ích cho xã hội.

"Các phạm nhân được đặc xá hôm nay xin hứa và quyết tâm khi trở về với gia đình, địa phương sẽ sớm ổn định cuộc sống, luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và đặc biệt trở thành người công dân có ích cho xã hội", phạm nhân Oanh cho biết.

Một người được đặc xá trở về trong vòng tay của người thân sau thời gian xa cách.

Một người được đặc xá trở về trong vòng tay của người thân sau thời gian xa cách.

Đặc xá nhân dịp Quốc khánh 2/9 một lần nữa khẳng định chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta, khuyến khích người lầm lỗi quyết tâm cải tạo, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, thượng tôn pháp luật trong toàn xã hội.

Quang Chính/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/pho-thu-tuong-nguyen-hoa-binh-dac-xa-moi-chi-la-su-khoi-dau-tren-con-duong-moi-post1226880.vov
Zalo