Phố lồng đèn Lương Nhữ Học: Lễ hội ánh sáng mỗi độ Thu sang
Tết Trung thu gõ cửa, phố lồng đèn Lương Nhữ Học (Q.5, TP. Hồ Chí Minh) lại bừng sáng, ngập tràn sắc màu. Từ không gian buôn bán lồng đèn, nơi đây dần trở thành điểm hẹn check-in quen thuộc, một 'lễ hội ánh sáng' của thành phố mỗi khi Trung Thu về.
R

Đêm xuống, ánh sáng lồng đèn từ hàng trăm quầy hàng khiến phố Lương Nhữ Học bừng sáng, như một dải lụa nhiều màu giữa lòng Chợ Lớn.

Dọc hai bên phố, các tiểu thương bày biện đủ loại lồng đèn với nhiều kiểu dáng, sắc màu, tạo nên khung cảnh rộn ràng trước lễ.


Những chiếc đèn ông sao, đèn cá chép bằng giấy kiếng trong veo vẫn được nhiều người tìm mua, như một mảnh ký ức tuổi thơ.

Bên cạnh đó, các mẫu đèn hiện đại với đèn LED, âm thanh vui nhộn hay tạo hình nhân vật hoạt hình, labubu cũng chiếm “spotlight” trong mùa Trung Thu này.

Giá mỗi chiếc đèn dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng. Dù truyền thống hay hiện đại, tất cả đều góp phần làm phong phú bức tranh Trung Thu.

Ông Trần Văn Hưng đã bán lồng đèn trên phố này 6 năm cho biết: “Không khí năm nay vẫn nhộn nhịp, khách ra vô đều, nhưng không bằng năm ngoái. Lượng người mua có giảm, tôi thấy họ cũng cân nhắc nhiều hơn trước khi mua. Tôi cũng hơi lo khi thấy khách giảm, nhưng cũng hy vọng khách sẽ đông hơn khi cận kề dịp lễ”.

Không chỉ buôn bán, nhiều cửa hàng còn trang trí rực rỡ, biến gian hàng thành một “studio” thu nhỏ, nơi khách tha hồ tạo dáng check-in.

Nhóm bạn trẻ ríu rít chụp ảnh bên những dây đèn treo cao. Với họ, đến phố lồng đèn đã thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ mỗi Trung Thu. Bạn Phạm Nguyễn Thiệu Vy (20 tuổi, Thủ Đức) chia sẻ: “Ra phố lồng đèn dịp này mình thấy không khí Trung thu rất sôi động, ai cũng rất háo hức, chụp hình, vui chơi với nhau. Dù bây giờ không còn được đi rước đèn như hồi nhỏ nữa, nhưng với mình, giờ đây Trung Thu là dịp để bạn bè tụ tập, trò chuyện và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm tuổi thơ”.


Giữa dòng người đông đúc, nhiều gia đình đưa con nhỏ đi dạo, vừa mua đèn, vừa tận hưởng không khí lễ hội.

Một em nhỏ say mê chọn chiếc đèn lồng cho mình, ánh mắt tròn xoe đầy háo hức trước không gian ngập tràn sắc màu.

Từ lâu, phố lồng đèn Lương Nhữ Học không chỉ là nơi bán lồng đèn, nơi đây như một sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo mà bất cứ ai khi đến cũng có thể cảm nhận được một Sài Gòn rực rỡ, nhộn nhịp.