Phim 'Sinners' - Khúc blues của tự do và niềm tin

Bộ phim mới của đạo diễn Ryan Coogler mang tên 'Sinners' (tên tiếng Việt là 'Tội đồ') vừa chính thức ra mắt khán giả Việt Nam mang theo một trải nghiệm điện ảnh vượt xa mọi khuôn khổ thông thường.

Dù được gắn mác là phim kinh dị, bộ phim “Sinners” không chỉ đơn thuần là cuộc rượt đuổi giữa người và quỷ mà còn là một bản ngợi ca về nỗi đau, tình yêu, gia đình và hành trình tìm kiếm tự do, được dẫn dắt bởi âm nhạc blues – thứ âm nhạc từng bị gọi là “tiếng hát của quỷ dữ”.

Khát vọng giải thoát và những con người mang vết thương

Phim lấy bối cảnh Mississippi năm 1932 – thời kỳ đen tối khi phân biệt chủng tộc còn ăn sâu vào xã hội Mỹ. Câu chuyện bắt đầu bằng hình ảnh Sammie Miller (Miles Caton thủ vai) lao vào nhà thờ của cha mình trong bộ dạng đẫm máu, tay cầm một mảnh cây đàn gãy. Cha anh là một mục sư khẩn cầu con trai từ bỏ blues, thứ ông gọi là “âm nhạc của ma quỷ”. Nhưng Sammie vẫn ôm chặt cây đàn, như một cách để giữ lại niềm tin, bản sắc và giấc mơ tự do của mình.

Bộ phim do Ryan Coogler đạo diễn mang đến một trải nghiệm mới lạ cho khán giả yêu điện ảnh, đồng thời mang đến góc nhìn mới về cách kể chuyện phim kinh dị kết hợp âm nhạc. Một bộ phim là sự hòa trộn giữa kinh dị, âm nhạc, lịch sử và tâm linh. Với thông điệp mạnh mẽ về tự do và bản sắc như một bản blues cổ điển.

Michael B. Jordan trong phim "Sinners" do Ryan Coogler đạo diễn. (Ảnh: Warner Bros Pictures)

Michael B. Jordan trong phim "Sinners" do Ryan Coogler đạo diễn. (Ảnh: Warner Bros Pictures)

Từ kinh dị đến cảm xúc sâu lắng

Phim “Sinners” mang đậm màu kinh dị, tuy nhiên, đạo diễn Ryan Coogler không tập trung vào những pha hù dọa, mà làm người xem nghẹt thở bằng cách đặt số phận từng nhân vật vào vòng nguy hiểm. Mỗi quyết định: chiến đấu, hy sinh hay sống sót, đều là biểu hiện của tình yêu, nỗi đau và khát vọng được sống đúng nghĩa.

Âm nhạc trong phim không đơn thuần là nền phụ họa mà trở thành một nhân vật độc lập, kết nối từng con người, kể cả những linh hồn đã đứt đoạn. Từ giai điệu blues buồn bã đến giai điệu vui tươi, nó đại diện cho tự do – thứ tự do phải trả bằng cả nỗi đau và lòng can đảm.

Ra mắt tại quê nhà Úc từ ngày 17-4 và khởi chiếu toàn cầu vào giữa tháng 5 vừa qua, “Sinners” đang trở thành bom tấn phòng vé khi vượt mốc 339 triệu USD chỉ sau vài tuần. Không chỉ thành công về thương mại, “Sinners” còn trở thành kiệt tác nghệ thuật được giới phê bình phim đánh giá cao.

Một cảnh trong phim "Sinners" (Ảnh: Warner Bros Pictures)

Một cảnh trong phim "Sinners" (Ảnh: Warner Bros Pictures)

Hải Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/phim-sinners-khuc-blues-cua-tu-do-va-niem-tin-post1202876.vov
Zalo