Phim ngôn tình Hoa ngữ được mong chờ nhất hiện tại, hứa hẹn vượt mặt Khó Dỗ Dành
Bộ phim ngôn tình Hoa ngữ đang được kỳ vọng sẽ vượt mặt Khó Dỗ Dành khi lên sóng.
Hiện tại, Khó Dỗ Dành do Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam đóng chính đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Tuy nhiên, bộ phim lại nhận không ít ý kiến tiêu cực do cách bi kịch hóa cuộc đời nữ chính Ôn Dĩ Phàm, được cho là hạ thấp hình ảnh phụ nữ. Mặc dù bộ phim được kỳ vọng sẽ thành công như Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Bộ Tư và Trần Triết Viễn, nhưng Khó Dỗ Dành lại ngày càng mất điểm trong mắt người xem.

Khó Dỗ Dành ngày càng đuối. Ảnh: Weibo
Trong khi Khó Dỗ Dành đang tụt dốc, một bộ phim ngôn tình khác lại đang chuẩn bị lên sóng và khiến khán giả vô cùng mong đợi. Mới đây, thông tin về lịch chiếu của dự án Suỵt Nhà Vua Đang Ngủ Đông, với sự tham gia của Ngu Thư Hân và Lâm Nhất, đã khiến người hâm mộ xôn xao. Theo đó, bộ phim sẽ chính thức lên sóng vào ngày 11/3 tới đây.
Như vậy, Suỵt Nhà Vua Đang Ngủ Đông sẽ ra mắt ngay sau Khó Dỗ Dành. Ngay từ khi công bố, phim của Lâm Nhất và Ngu Thư Hân đã nhận được sự chú ý lớn. Không chỉ sở hữu dàn diễn viên với visual như bước ra từ truyện tranh, bộ phim còn được khen ngợi vì sự lãng mạn trong từng khung hình, đặc biệt là cảnh tuyết trắng. Thêm vào đó, Ngu Thư Hân vốn nổi tiếng là "bà hoàng tạo chemistry", khiến khán giả càng kỳ vọng vào dự án lần này của cô.

Suỵt Nhà Vua Đang Ngủ Đông chuẩn bị lên sóng. Ảnh: Weibo
Trong bộ ảnh quảng bá cho Suỵt Nhà Vua Đang Ngủ Đông, Ngu Thư Hân và Lâm Nhất khiến dân tình phải choáng ngợp. Nếu nam thần 9x được khen như hoàng tử, thì nữ diễn viên top đầu lứa 95 lại giống như một nàng công chúa xinh đẹp, ngọt ngào nhưng không kém phần kiêu sa, lộng lẫy. Đặc biệt, trong bộ ảnh này, Ngu Thư Hân đã diện bộ trang phục đến từ một thương hiệu Việt Nam.



Suỵt Nhà Vua Đang Ngủ Đông nối sóng Khó Dỗ Dành. Ảnh: Weibo
Trong Suỵt Nhà Vua Đang Ngủ Đông, Ngu Thư Hân vào vai Vệ Chi, một họa sĩ gặp khó khăn trong công việc và quyết định đến sân trượt tuyết để lấy tư liệu và cảm hứng sáng tác. Tình cờ, Vệ Chi gặp Đan Sùng (Lâm Nhất), một huấn luyện viên trượt tuyết, người cũng đang phải đối mặt với những biến cố trong cuộc đời và có ý định từ bỏ sự nghiệp. Hai con người chán nản gặp nhau, động viên nhau vượt qua khó khăn.