Phiêu lưu cùng Dế Mèn trên màn ảnh rộng
Tối 29/5, bộ phim hoạt hình 3D 'Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội' chính thức ra mắt tại Hà Nội, gây ấn tượng cho nhiều người xem bởi sự đầu tư chỉn chu về cả nội dung, kỹ xảo, âm nhạc, lồng tiếng…

Bộ phim gây ấn tượng cho người xem bởi sự đầu tư chỉn chu về cả nội dung, kỹ xảo, âm nhạc… (Ảnh: ĐOÀN PHIM CUNG CẤP)
Vẫn giữ đúng tinh thần của tác phẩm văn học nổi tiếng “Dế Mèn phiêu lưu ký” của nhà văn Tô Hoài, nhưng bộ phim “Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội” đã được ê-kip sáng tạo thổi vào hơi thở hiện đại để phù hợp với thị hiếu khán giả ngày nay, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Thay vì chỉ phiêu lưu qua đồng cỏ hay rừng rậm, Dế Mèn và Dế Trũi giờ đây đặt chân đến một “xóm Lầy Lội” – một khu vực từng là cánh đồng xanh mướt, nay biến thành bãi rác thải. Tại đây, họ gặp gỡ nhiều loài côn trùng mới như Râu Que, Gián Đệp, Bọ Rùa Baby, cùng Đại vương Ếch Cốm – kẻ tự xưng là “bá chủ” của xóm. Hai anh em Dế Mèn phải đối mặt với nhiều thử thách, những trận chiến cam go từ âm mưu đen tối của Ếch Cốm nhằm bảo vệ hòa bình cho cộng đồng côn trùng.
Từng thử thách mà các nhân vật vượt qua không chỉ làm tăng kịch tính cho câu chuyện, mà còn phản ánh những bài học về lòng dũng cảm, sự sẻ chia, tinh thần đoàn kết và thông điệp về trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên, môi trường.

Trong phim, thế giới côn trùng hiện lên vô cùng sinh động. (Ảnh: ĐOÀN PHIM CUNG CẤP)
Là bộ phim 100% “made in Việt Nam”, “Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội” gây bất ngờ cho khán giả bởi việc sử dụng công nghệ hoạt hình 3D hiện đại, với thiết kế nhân vật sống động, màu sắc bắt mắt, cảnh quan phong phú khiến bộ phim hấp dẫn cả về mặt hình ảnh và kỹ thuật. Với sự tham gia của “phù thủy” âm nhạc Masew, phần âm nhạc của phim cũng tạo ấn tượng không kém khi thể hiện sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc hiện đại và âm hưởng dân gian, tạo cảm giác thân thuộc mà vẫn mới mẻ.
Đặc biệt, phải kể đến sự dụng công về mặt kỹ xảo, khi những cử động, chuyển động của nhân vật, từ bước đi, ánh mắt đến tư thế chiến đấu… đều mượt mà, giàu biểu cảm. Môi trường tự nhiên cũng được mô phỏng vô cùng chân thực, từ lớp đất ẩm, cây cỏ nhỏ bé đến ánh sáng xuyên qua giọt sương đều được thể hiện một cách tinh tế.
Các cảnh đối đầu giữa Dế Mèn và Bọ Ngựa, hay giải đấu võ thuật tại xóm Lầy Lội được thực hiện với hiệu ứng slow-motion, chuyển động 360 độ và hiệu ứng va chạm chân thực khiến người xem có cảm giác hồi hộp như đang xem một bộ phim hành động thực thụ. Trong các cảnh chuyển đổi thời tiết, hiệu ứng ánh sáng thay đổi liên tục nhưng mượt mà, tạo cảm giác đầy sống động cho thế giới hoạt hình.

“Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội" là bộ phim 100% “made in Việt Nam”. (Ảnh: ĐOÀN PHIM CUNG CẤP)
Theo dõi bộ phim, người xem thấy thú vị khi các chi tiết như hình ảnh cầu Long Biên, Cột cờ Hà Nội, công viên Lê Nin, mây ngũ sắc, đồi chè, cao sao vàng, áo dài, áo yếm, tứ thân… đã được đưa vào khai thác khéo léo, tạo sự gắn kết hài hòa giữa công nghệ hiện đại và bản sắc dân tộc.
Bên cạnh đó, phần lồng tiếng trong phim cũng là một điểm cộng quan trọng. Dàn diễn viên lồng tiếng tài năng không chỉ giúp khán giả dễ dàng cảm nhận được tính cách và cảm xúc của từng nhân vật côn trùng, mà còn giúp làm nổi bật những yếu tố, thông điệp nhân văn trong bộ phim.
Phim có sự tham gia lồng tiếng của các nghệ sĩ lồng tiếng chuyên nghiệp (những giọng lồng quen thuộc trong các bộ phim như Conan, Doremon….). Ngoài ra còn có sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ như Lê Bống, ALi Thục Phương.
Có người một mình đảm nhận bốn vai diễn lồng tiếng như diễn viên Trần Hoàng Sơn: với vai Dế Mèn giọng miền bắc, Dế Mèn giọng miền nam, Nhãi Mõ, Bọ ngựa Xi. Có diễn viên lồng tiếng vô cùng trẻ trung như Hồ Tiến Đạt lại vào vai một nhân vật già dặn và mưu mô như Ếch Cốm Đại Vương. Nhân vật Dế Trũi vô cùng vui vẻ, hài hước lại được thể hiện bởi một người khá nghiêm túc như diễn viên Thái Văn Minh Vũ…

Sự tham gia của những diễn viên lồng tiếng tài năng làm nên điểm cộng cho bộ phim.
Tham gia lồng tiếng cho phim, Lê Bống cho hay cô thấy vô cùng hạnh phúc và biết ơn, bởi với cô, đây không đơn thuần là một vai diễn lồng tiếng. Cô xem đó như một hành trình trở lại với những ký ức đẹp đẽ.
“Tôi đã đặt vào từng câu thoại tất cả những cảm xúc, kỷ niệm, những bài học từ thời thơ ấu – từ những trang sách, lời cô giáo kể, giấc mơ trẻ thơ. Tôi muốn giọng nói của mình chạm đến khán giả, để họ cảm nhận được sự chân thành và những điều tích cực mà nhân vật mang lại”-Lê Bống chia sẻ.
CinePlus-đơn vị sản xuất “Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội” đã có gần 10 năm kinh nghiệm trong việc phát triển nội dung hoạt hình, đặc biệt là đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam để tạo ra sản phẩm trên các nền tảng số như social media, digital content… Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên CinePlus tham gia vào một dự án chiếu rạp.
Với nỗ lực sáng tạo và những thử nghiệm đầy táo bạo, ekip sản xuất mong muốn dự án phim sẽ là bước đi đầu tiên trong chiến lược xây dựng một phim trường số Việt Nam đẳng cấp quốc tế, nơi các câu chuyện lịch sử và văn hóa dân tộc được tái hiện một cách sống động, tạo cơ sở vững chắc cho ngành điện ảnh nước nhà, đồng thời lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.
Ông Nguyễn Phương Vũ, con trai cố nhà văn Tô Hoài chia sẻ vô cùng vui và tự hào khi bộ phim ra mắt.
"Đây là tâm huyết của rất nhiều người, và tôi tin chắc rằng bộ phim sẽ thành công. Dế Mèn đã gắn liền với tiềm thức của biết bao thế hệ, đặc biệt là các em nhỏ. Việc ra mắt vào dịp hè là thời điểm hoàn hảo, hy vọng các rạp chiếu sẽ luôn đông kín khán giả, bởi phim không chỉ hấp dẫn, lôi cuốn mà còn mang đến nguồn cảm hứng lớn, đặc biệt cho các khán giả nhỏ tuổi" - ông Nguyễn Phương Vũ bày tỏ.
Bộ phim “Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội” sẽ chính thức ra rạp trên toàn quốc từ ngày 30/5/2025.