Phía sau lời Tổ quốc bình yên - Bài cuối
Bài cuối: Nhân quyền nhân văn, nhân lên khát vọng hòa bình
Thực hiện khát vọng phát triển đất nước hùng cường, từ Chỉ thị số 01, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và các cấp ủy, chính quyền chủ động triển khai hơn 10 chương trình, hoạt động an sinh xã hội hỗ trợ người yếu thế vùng biên giới, không để ai bỏ lại phía sau. Qua đó, vạch trần luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về nhân quyền, reo rắc thông tin xấu độc, xuyên tạc Đảng ta. Tuyên truyền, giáo dục các văn kiện pháp lý biên giới, dân vận trên không gian mạng, đấu tranh với an ninh phi truyền thống… Gắn bó toàn dân với Đảng và Quân đội ta, thắp lên khát vọng hòa bình, làm điểm tựa cho đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
Không để ai bỏ lại phía sau
Trên tuyến biên giới còn có người yếu thế như: đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em mồ côi, gia đình chính sách, người già không nơi nương tựa, người bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn… Đây là yếu tố mà các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị lợi dụng đẩy mạnh các hoạt động “diễn biến hòa bình”, thủ đoạn an ninh phi truyền thống… đặt ra nhiều thách thức mới cho nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Từ Chị thị số 01, Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP lãnh đạo, chỉ đạo Bộ chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố có biên giới đã xây dựng chương trình, hoạt động thực hiện chính sách nhân văn, an sinh xã hội hướng tới những đối tượng yếu thế trong vùng biên giới.
Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” tại các Đồn Biên phòng đã hỗ trợ cho 5.500 em học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cha, mẹ được Đồn Biên phòng hỗ trợ, nhận làm con nuôi tạo điều kiện đi học để lập thân, lập nghiệp. Cháu Hoàng Anh Tú, xóm Lũng Luông, xã Lũng Nặm (Hà Quảng), con nuôi Đồn Biên phòng Lũng Nặm xúc động kể: Các chú bộ đội Đồn Biên phòng Lũng Nặm đã “sinh ra cháu lần hai”. Nhà nghèo, bố mất sớm, mẹ ốm đau nên cháu học hết tiểu học, không được học lên nữa. Năm 2021, các chú BĐBP đón cháu về đơn vị chăm nuôi, cho đi học. Năm 2022, cháu về thăm nhà bị ngã chấn thương não, các chú BĐBP đưa đi cấp cứu, chăm sóc tận tình nên sớm hồi phục trở lại. Cháu sẽ cố gắng học để đền đáp công lao các chú BĐBP chăm sóc, nuôi dạy cháu.

Cán bộ Đồn Biên phòng Quang Long trao học bổng hỗ trợ cho học sinh nghèo hoàn cảnh khó khăn Trường Tiểu học Quang Long, xã Quang Long (Hạ Lang).
Để trẻ em xã Lóng Sập (Mộc Châu, Sơn La) trước đây là “điểm nóng” tội phạm ma túy có cơ hội tốt hơn theo học cái chữ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập tự đóng góp tiền và tổ chức nấu “Bữa sáng cho em” phục vụ học sinh trong xã. Từ năm 2012 đến nay, mỗi ngày những suất ăn ấm nghĩa tình của các anh BĐBP đã giúp các cháu học sinh duy trì học tập tốt hơn, không bỏ học giữa chừng. Lóng Sập đã có một thế hệ thanh niên mới có tri thức, văn hóa xây dựng bản làng tiến bộ, văn minh.
Chương trình “Thầy thuốc quân hàm xanh”, “BĐBP với công tác đền ơn đáp nghĩa”, ngăn chặn, kiểm soát dịch Covid-19 trên tuyến biên giới năm 2020 - 2022 bảo vệ tính mạng, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh miễn phí cho hàng nghìn người nghèo, gia đình chính sách. Đặc biệt trước thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra trong tháng 9/2024, lực lượng BĐBP phối hợp với các lực lượng chức năng chủ động cứu hộ, cứu nạn hàng nghìn người dân và hỗ trợ vực dậy sau thiệt hại do bão đã tô thắm thêm tình dân quân gắn bó. Anh Tạ Văn Tấn, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) xúc động kể lại: Lúc tàu bị sóng đánh chìm, tôi và một thuyền viên đã bơi vào đảo đá gần vị trí tàu chìm để tránh bão. Nhưng sóng biển mạnh quá, tôi phải vật lộn trên biển nhiều giờ và kiệt sức… May mắn, tôi được lực lượng cứu hộ của bộ đội Đồn Biên phòng Hạ Long không quản hiểm nguy đã cứu tôi kịp thời. Tôi mãi biết ơn các anh BĐBP luôn vì nhân dân mà sẵn sàng vượt lên mọi hiểm nguy để cứu ngư dân trong bão.
Khát vọng hòa bình
Trước thềm diễn ra đại hội Đảng các cấp, tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường; âm mưu của các thế lực thù địch, tổ chức phản động trong và ngoài nước sử dụng không gian biên giới để tiến hành các hoạt động chống phá đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước… lực lượng BĐBP chủ động triển khai tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân về Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, 3 văn kiện pháp lý về biên giới; lịch sử, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam; đường lối của Đảng tổ chức Đại hội Đảng cho các tổ chức đoàn thể tại các thôn, xóm, xã trong và ngoài KVBG…
Chị Đặng Thị Cúi, thôn Lủng Cẩu, xã Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) cho biết: Được nghe BĐBP tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý về biên giới nên tôi và các chị em trong xóm hiểu trách nhiệm của mình tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, lối mòn ở khu vực biên giới. Nêu cao tinh thần cảnh giác, nếu đi làm ruộng, nương sát biên phát hiện có dấu hiệu khả nghi ảnh hưởng đến an ninh trật tự, tôi báo ngay cho bộ đội Đồn Biên phòng Bản Máy để kịp thời xử lý. Đặc biệt, tôi vững tin theo đường lối của Đảng, không tin kẻ xấu xuyên tạc tinh gọn bộ máy nhà nước, tổ chức đại hội Đảng các cấp là vì lợi ích nhóm...
Đặc biệt, để giáo dục cho học sinh ở khu vực biên giới những kiến thức cơ bản về chủ quyền lãnh thổ, đường biên, cột mốc, các đồn Biên phòng đã chủ động phối hợp với trường học tổ chức “Tiết học biên cương” để giáo dục và bồi đắp tình yêu Tổ quốc, khát vọng hòa bình cho thế hệ trẻ.
Em Hoàng Thị Ngân, học sinh lớp 9B, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) chia sẻ: Qua “Tiết học biên cương” tại Đồn Biên phòng Sơn Vĩ tổ chức ngay tại vị trí các cột mốc quốc giới, vành đai biên giới và được nghe các chú BĐBP tuyên truyền, giải thích nên em hiểu quy định của Nhà nước về đường biên, mốc quốc giới; trân trọng, biết ơn thế hệ cha anh đã hy sinh máu xương để bảo vệ từng cột mốc, tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Đặc biệt là tấm gương hy sinh của Anh hùng Lộc Viễn Tài, người con ưu tú của Hà Giang. Chúng em phấn đấu học tập, rèn luyện để lớn lên sẽ tiếp bước cha anh tham gia các nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia”.
Nhiều tấm gương thầy giáo “quân hàm xanh” đến tận thôn, bản, ấp dạy học cho hàng nghìn bà con mù chữ để vươn lên làm chủ cuộc sống. Thiếu tá Trần Văn Phúc, Tổ công tác Biên phòng Thẳm Tôn, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn (BĐBP Sơn La) tâm sự: Hằng ngày từ 18 giờ là giờ nghỉ nhưng tôi đi hơn 20 km đường núi vào bản Sa Lai, xã Tân Xuân (Vân Hồ, Sơn La) để tối dạy học xóa mù cho bà con dân tộc Mông và lồng ghép tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam; quy định xuất nhập cảnh… để bà con nâng cao nhận thức chính trị. Anh Lý A Thái phấn khởi bày tỏ: “Nghe thầy Phúc giảng bài dễ hiểu nên vợ chồng tôi có cái chữ trong đầu, hiểu biết thêm kiến thức về pháp luật, không nghe kẻ xấu dụ dỗ, lôi kéo”.
Còn rất nhiều câu chuyện cảm động về BĐBP tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ đường biên, cột mốc, âm mưu kẻ xấu xuyên tạc về đường lối của Đảng trước thềm đại hội Đảng các cấp… đã nâng cao nhận thức chính trị, thắp lên lý tưởng, tình yêu Tổ quốc cho các tầng lớp xã hội.
Cháu Phạm Khánh An, học sinh lớp 6A, Trường Tiểu học Mai Ðộng (Hà Nội) xúc động chia sẻ: Năm 2020 - 2022, đại dịch Covid-19 bùng phát; thiệt hại cơn bão số 3 (Yagi), cháu xem trên tivi thấy các chú BĐBP dầm mưa, dãi nắng trực 24/24 giờ trên tuyến biên giới để kiểm soát phòng chống dịch, cứu dân gặp nạn… Cháu rất cảm động và đã viết thư hỏi thăm các chú BĐBP Cao Bằng. Lớn lên, chúng cháu sẽ nối tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Hàng nghìn học sinh đã được thắp lên tình yêu Tổ quốc, yêu chuộng hòa bình từ “Tiết học biên cương”, học ngoại khóa “3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc”… do các trường học và đồn Biên phòng phối hợp tổ chức.
Từ Chỉ thị số 01, lực lượng BĐBP và đồng bào nơi biên giới càng gắn bó màu thịt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng đường biên giới ổn định, hòa bình, hợp tác và phát triển, tạo thế và lực cho đất nước trong quan hệ đối ngoại, hợp tác, hữu nghị, phát triển. Đặc biệt tình đoàn kết quân - dân thắp lên tinh thần yêu nước, yêu chuộng hòa bình, có sức lan tỏa rộng rãi hơn trên không gian mạng đã vạch trần luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế thù địch, cơ hội chính trị. Tinh thần đoàn kết quân và dân biên giới tiếp tục được phát huy với nhiều cách làm sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, chủ động đấu tranh an ninh phi truyền thống - Bà Hoàng Thị Bình, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng, đại biểu phản biện Đề tài khoa học quân sự “Nâng cao hiệu quả Phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc giới và an ninh trật tự xóm, bản khu vực biên giới của BĐBP tỉnh Cao Bằng” (từ 2015 đến tháng 9/2016) khẳng định.
Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, nguyên Phó Chính ủy BĐBP: Triển khai Chỉ thị số 01 (từ 1995 đến nay), các đơn vị BĐBP và Tỉnh ủy các tỉnh biên giới có cách làm sáng tạo, hiệu quả đã bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, BĐBP tiếp tục tham mưu triển khai Chỉ thị số 01 với phương châm huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo đúng tình hình “từ sớm, từ xa”, làm tốt công tác tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước triển khai hiệu quả Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh toàn dân, tạo thế và lực cho đất nước bước vào kỷ nguyên mới.