Phê ma túy, gã đàn ông cầm hung khí bơi ra biển cố thủ
Gã đàn ông 33 tuổi ở Bình Thuận phê ma túy, dùng búa đập phá tài sản rồi cầm dao bơi ra biển, lực lượng chức năng sau đó đã khống chế thành công.

Gã đàn ông phê ma túy cầm hung khí bơi ra biển cố thủ bị công an bắt giữ. Ảnh: CABT
Ngày 19/4, Công an xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) đã bàn giao Trương Thanh Trường (33 tuổi, ở thôn Hồng Hải, xã Hòa Thắng) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.
Trước đó, vào trưa 18/4, Công an xã Hòa Thắng nhận được tin báo của người dân về việc một đối tượng có biểu hiện "ngáo đá" đang dùng búa phá hoại các trụ thanh long ven đường DT716.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã đã cử tổ công tác nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phát hiện Trương Thanh Trường đang dùng búa đập phá các trụ bê tông bên đường.
Khi được yêu cầu dừng lại và giao nộp hung khí, đối tượng không chấp hành mà còn có hành vi chống đối, đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ.
Trong quá trình khống chế, đối tượng đã vùng chạy vào một căn chòi gần đó, lấy ra một con dao tự chế dài khoảng 1 mét rồi tiếp tục chửi bới, lao đến định tấn công tổ công tác.

Lực lượng công an và biên phòng trưng dụng 1 xuồng máy và 1 thuyền thúng của người dân để truy bắt đối tượng. Ảnh: CABT
Lực lượng công an tiếp tục áp sát thì đối tượng mang theo dao bỏ chạy ra hướng biển, sau đó bơi ra ngoài cách bờ khoảng 800 mét, vẫn cầm theo hung khí và cố thủ.
Trước tình hình trên, Công an xã Hòa Thắng đã phối hợp với Đồn Biên phòng Hòa Thắng, trưng dụng 1 xuồng máy và 1 thuyền thúng của người dân để truy bắt đối tượng.
Sau hơn 2 giờ truy đuổi, đến khoảng 14h15 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiếp cận và đưa được đối tượng Trường vào bờ an toàn, đảm bảo an toàn cho cả người vi phạm và tổ công tác.
Được biết, Trường là người nghiện ma túy, đang trong thời gian chờ thi hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.