Phật tử tại TP.HCM vui mừng chờ đón Đại lễ Vesak

Gần đến ngày Phật đản Phật lịch 2569, Phật tử tại TP.HCM đều chung tâm trạng vui mừng, đón chờ ngày lễ quan trọng này, nhất là năm nay Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 được tổ chức tại TP.HCM.

Nhiều năm nay, cứ vào mỗi dịp gần đến lễ Phật đản, chị Trương Thị Kim Oanh, pháp danh Tuệ Tĩnh Thi (trú tại phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức) đều dành thời gian lên chùa để tham dự các lễ tụng kinh cùng với các Phật tử khác, cũng như làm việc phật sự trong khả năng của mình. Chị Oanh cho biết, bản thân chị rất mong đợi ngày lễ Phật đản, với tâm thế mong muốn cầu nguyện, làm việc thiện để tích công đức cho những người đã khuất và mang bình an cho người thân trong gia đình.

Đối với người Phật tử như chị Oanh, việc Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc được tổ chức tại TP.HCM là một sự kiện trọng đại, mọi Phật tử tại TP.HCM đều cảm thấy vinh dự và rất vui mừng.

Phật tử tại TP.HCM hân hoan chờ mong ngày Phật đản và Đại lễ Vesak 2025.

Phật tử tại TP.HCM hân hoan chờ mong ngày Phật đản và Đại lễ Vesak 2025.

Dù đã 75 tuổi, bà Lê Thị Kim Minh pháp danh Tuệ Từ Khai (trú tại phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) vẫn rất siêng năng đi chùa dự lễ tụng kinh. Bà Minh cho biết, là một Phật tử nên bà rất mong chờ lễ Phật đản vì đây là dịp để lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ của Đức Phật, cũng như những giá trị tốt đẹp mà đạo Phật hướng tới.

Lễ Phật đản năm nay, bà Minh được biết nhà chùa làm xe hoa cùng với sự góp công, góp sức các Phật tử để bày tỏ lòng thành kính đối với Đức Phật. Bà Minh cho biết cảm xúc rất vui mừng và tâm trạng mong chờ đến ngày Đại lễ Vesak 2025: Bà theo Đạo Phật, đến dịp những ngày lễ thì bà đi. Năm nay yếu chứ năm rồi bà đi nhiều lắm. Tới những ngày rằm trên chùa tổ chức nấu cơm chay.

Cùng chung tâm trạng hân hoan đón chờ Phật đản và Đại lễ Vesak, chị Phan Kim Ngân pháp danh Tuệ Ngã (trú tại phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) cho biết, đây là sự kiện quan trọng nên các Phật tử đều tỏ lòng thành kính cúng dường Phật, tụng kinh sám hối, kinh cầu siêu với lòng thành tâm cầu nguyện mọi sự tốt đẹp cho nhân dân, đất nước. "Bản thân mỗi người có người tâm nguyện cầu cho gia đạo bình an, có người cầu cho quốc thái dân an. Những ngày dịp lễ thì mọi người tụ tập nhau lại làm đèn, nấu nướng, dọn dẹp rồi tiếp đón mọi người tới chùa", chị Ngân chia sẻ.

Nhà chùa tại TP.HCM cùng các Phật tử thực hiện các công việc trang trí chuẩn bị cho sự kiện quan trọng sắp đến.

Nhà chùa tại TP.HCM cùng các Phật tử thực hiện các công việc trang trí chuẩn bị cho sự kiện quan trọng sắp đến.

Năm nay, Phật tử tại TP.HCM vinh dự khi lần đầu tiên Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức tại Thành phố, diễn ra từ 6/5 đến 8/5. Đây không chỉ là sự kiện tâm linh quan trọng của Phật giáo toàn cầu, mà còn là minh chứng sống động cho hình ảnh Việt Nam - một quốc gia yêu chuộng hòa bình, gìn giữ bản sắc văn hóa và tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Tổ chức Vesak tại TP.HCM, một đô thị sôi động, hiện đại và đang chuyển mình mạnh mẽ sau 50 năm thống nhất đất nước, là dịp để bạn bè quốc tế cảm nhận rõ nét một Việt Nam hội nhập nhưng vẫn giữ gìn cốt lõi văn hóa dân tộc, hòa ái và thân thiện.

Duy Phương/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/phat-tu-tai-tphcm-vui-mung-cho-don-dai-le-vesak-post1195432.vov
Zalo