Phát hiện thi thể nam doanh nhân mất tích bên cạnh chiếc xe bán tải
Cái chết của nam doanh nhân 57 tuổi khiến người dân địa phương vô cùng bàng hoàng.
Nam doanh nhân 57 tuổi được phát hiện tử vong bên cạnh một con đường nông thôn ở huyện Mueang, tỉnh Phrae, Thái Lan sau khi mất tích bí ẩn sau một đêm. Phát hiện này đã gây rúng động dư luận địa phương, nhưng gia đình nạn nhân đã loại trừ khả năng có hành vi phạm tội.
Theo The Thaiger, người xấu số được xác định là Dao Lucksaratanchok, chủ một doanh nghiệp kinh doanh nước và là người nổi tiếng ở địa phương.
Thi thể của ông được tìm thấy trong tư thế nằm úp mặt bên cạnh chiếc xe bán tải Toyota, dọc theo một con đường ở Làng 10, tiểu khu Ban Wiang, quận Rong Kwang.
Trung úy Weerapat Wisai, Phó thanh tra đồn cảnh sát Rong Kwang, nhận được báo cáo lúc 7h20 sáng ngày 27/2 (giờ địa phương) và ngay lập tức thông báo cho Trưởng đồn cảnh sát, Đại tá Tharadol Hemmaphat.
Cảnh sát đã đến hiện trường và không tìm thấy dấu hiệu vật lộn, loại trừ khả năng có liên quan đến tội phạm.
Dao được nhìn thấy lần cuối khi rời khỏi nhà ở Ban Tonkhrai, Làng 5, huyện Chor Hae, huyện Mueang, vào khoảng 13h ngày 26/2.
Theo bà Kamolwan, vợ của Dao, ông đang trên đường đến Ban Wiang, huyện Rong Kwang để giải quyết công việc kinh doanh. Khi không thấy ông Dao trở về nhà vào lúc chập tối, gia đình lo lắng đã tổ chức tìm kiếm. Cuộc tìm kiếm kéo dài suốt một đêm.
Hiện trường vụ việc.
Một người dân địa phương đã tình cờ phát hiện ra thi thể của ông Dao vào sáng sớm ngày 27/2. Tin tức về cái chết của ông lan truyền nhanh chóng, khiến hàng xóm bàng hoàng và thu hút những người tò mò đến xem.
Cảnh sát đã tiến hành điều tra kỹ lưỡng tại hiện trường, thu thập bằng chứng và chụp ảnh khu vực. Thi thể sau đó được chuyển đến Bệnh viện Rong Kwang để khám nghiệm tử thi.
Theo các bác sĩ, nguyên nhân tử vong được xác định là do suy tim. Không có bằng chứng về hành vi phạm tội và gia đình cũng không nêu ra bất cứ nghi ngờ gì. Cơ quan chức năng kết luận rằng có khả năng doanh nhân này đã lên cơn đau tim khi bước ra khỏi xe.
Thi thể của ông đã được trao trả cho gia đình và họ đã bắt đầu chuẩn bị cho tang lễ theo phong tục truyền thống, tờ KhaoSod đưa tin.
Minh Hoa (t/h)