Phát hiện 9 thi thể sinh viên trong xe ô tô bỏ bên đường: Hiện trường rùng rợn, camera giám sát ghi được gì?
Thi thể của 9 sinh viên mất tích khi đi nghỉ tại miền nam Mexico vào tuần trước đã được tìm thấy trong tình trạng không nguyên vẹn và bỏ lại bên lề một xa lộ địa phương.

Các phần thi thể của nhóm sinh viên này được phát hiện trong cốp một chiếc xe bị bỏ hoang và dưới một tấm bạt tại khu vực San Jose Miahuatlan, nằm trên ranh giới giữa hai bang Puebla và Oaxaca.
Cụ thể, bốn thi thể được tìm thấy trong cốp xe, trong khi năm thi thể còn lại nằm dưới tấm bạt. Theo tờ Periodico Central, tại hiện trường còn có một chiếc túi chứa tám đôi bàn tay, trong khi hai bàn tay khác vẫn còn trong cốp xe.
Tờ El Financiero đưa tin, các nạn nhân – gồm bốn phụ nữ và năm người đàn ông trong độ tuổi từ 19 đến 30 – đều có dấu vết bị tra tấn và thương tích do đạn bắn.
Nhóm sinh viên này đến từ Tlaxcala và được thông báo mất tích vào ngày 27/2 khi đang đi nghỉ tại bãi biển Oaxaca.
Danh tính hầu hết các nạn nhân đã được xác định, bao gồm: Angie Lizeth, Leslie, Brenda Mariel, Jacqueline Ailet, Noemi Yamileth, Raul Emmanuel, Ruben Antonio và Rolando Armando. Danh tính của nạn nhân thứ chín vẫn chưa được xác nhận.
Hiện chưa có nghi phạm nào bị nêu tên. Văn phòng Tổng chưởng lý Puebla thông báo rằng họ đang phối hợp với các cơ quan chức năng tại Tlaxcala và Oaxaca để truy tìm thủ phạm.
Chiếc xe liên quan đến vụ án – một chiếc Volkswagen Vento màu xám đen, mang biển số đăng ký tại Tlaxcala – đã được phát hiện vào chiều ngày 2/3, cách thủ đô Mexico khoảng 240 km về phía đông nam.
Theo Periodico Central, đoạn video giám sát ghi lại vào ngày 24/2 cho thấy chiếc xe này di chuyển dọc theo xa lộ Atlixcayotl gần thị trấn Atlixco, cách vị trí tìm thấy thi thể các sinh viên khoảng 144 km về phía tây.
Tại một cuộc họp báo, Idamis Pastor Betancourt, người đứng đầu Văn phòng Tổng chưởng lý Puebla, tuyên bố: "Mọi cuộc điều tra liên quan đang được tiến hành. Khi quá trình điều tra hoàn tất, chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin".
Theo Semafor, Mexico ghi nhận khoảng 30.000 vụ giết người trong năm 2023, khiến đây trở thành một trong những năm bạo lực nhất trong lịch sử gần đây của đất nước. Nhiều vụ án có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.