Phát hiện 5 thi thể với tư thế đau lòng trong căn phòng khóa trái cửa: Hiện trường được sắp đặt tỉ mỉ

Năm thi thể được phát hiện xếp chồng trong phòng tắm nhỏ hẹp của một ngôi nhà - cha mẹ của các nạn nhân - đã biến mất không để lại dấu vết.

Vào tháng 9/2006, một vụ án kinh hoàng tại thị trấn Cát An, huyện Hoa Liên, Đài Loan đã khiến dư luận chấn động. Năm thi thể được phát hiện xếp chồng trong phòng tắm nhỏ hẹp của một ngôi nhà ở ngõ 258, phố Cát Xương. Nghi phạm chính, Lưu Chí Cần và Lâm Chân Mễ - cha mẹ của các nạn nhân - đã biến mất không để lại dấu vết.

Phát hiện kinh hoàng

Đầu tháng 9/2006, người dân địa phương liên tục ngửi thấy mùi hôi lạ từ con hẻm trên phố Cát Xương. Ban đầu, họ nghi ngờ mùi phát ra từ cống rãnh, nhưng khi mùi ngày càng nồng nặc, chính quyền được thông báo. Chiều 8/9, cảnh sát tiến hành kiểm tra và lần theo mùi đến ngôi nhà số 25, nơi gia đình Lưu Chí Cần sinh sống. Gia đình bảy người gồm Cần, vợ là Lâm Chân Mễ và năm đứa con (ba trai, hai gái) đã không xuất hiện nhiều ngày.

Căn nhà khóa chặt, xe đạp và xe máy để trước sân phủ bụi. Sau nhiều lần gọi cửa không có phản hồi, cảnh sát phá khóa. Một mùi hôi thối nồng nặc xộc ra. Kiểm tra toàn bộ ngôi nhà, lực lượng chức năng phát hiện năm thi thể được xếp chồng trong phòng tắm tầng ba, diện tích chỉ 2m². Các nạn nhân - năm đứa con của Cần và Mễ, tuổi từ 9 đến 18 - bị trói tay chân, quấn dây thép quanh cổ và cuốn trong chăn.

Khám nghiệm tử thi cho thấy các nạn nhân tử vong do ngạt thở, nhưng trước đó chịu đau đớn vì dây thép siết chặt. Vợ chồng Cần không có mặt tại hiện trường.

Nơi phát hiện thi thể những đứa trẻ. Ảnh 163

Nơi phát hiện thi thể những đứa trẻ. Ảnh 163

Hiện trường được sắp đặt tỉ mỉ

Cảnh sát ghi nhận các khe hở ở cửa sổ, lỗ thoát nước và cửa ra vào đều bị bịt kín bằng băng dính, cho thấy hung thủ cố ý ngăn mùi hôi thoát ra ngoài. Tài sản trong nhà như tiền mặt, trang sức bị vương vãi khắp sàn, loại trừ giả thuyết giết người cướp của.

Tại tầng một, hai mẩu giấy cầu cứu được tìm thấy. Một tờ tiền 1.000 Đài tệ ghi: “Số 25, ngõ 258, bị bắt cóc, nguy cấp, xin gọi cảnh sát ngay”. Tờ còn lại nhét dưới khe cửa viết: “Số 25, bị bắt cóc, con nhỏ đang gặp nguy hiểm, SOS”. Chữ viết tay được xác định là của Cần. Ngoài ra, ba mẫu thuốc lá lạ xuất hiện gần phòng tắm, nhưng ADN từ nước bọt không khớp với Cần mà thuộc về một người bạn họ Tiêu. Tiêu khai đến nhà Cần ngày 1/9 và có alibi rõ ràng, được loại khỏi diện nghi vấn. Tuy nhiên, việc đầu mẩu thuốc từ tầng một lại xuất hiện ở tầng ba khiến cảnh sát nghi ngờ hung thủ cố đánh lạc hướng.

Thời điểm tử vong bất thường

Hàng xóm cho biết từ ngày 5/9, chỉ có Mễ xuất hiện đổ rác, thay vì các con như thường lệ. Cảnh sát xác định thời gian tử vong của năm nạn nhân không đồng nhất. Con trai cả (18 tuổi) dự kiến nhập học đại học ngày 4/9 nhưng không đến trường, có thể bị sát hại đầu tiên. Hai con trai tiếp theo (15 và 9 tuổi) vắng học từ ngày 5/9, nghi bị hại tối 4/9. Hai con gái (13 và 11 tuổi) còn đi học ngày 5/9, mặc đồng phục thể dục khi được tìm thấy, khả năng bị sát hại sau giờ tan học.

Điều kỳ lạ là Mễ vẫn bình thản xin nghỉ học cho con khi giáo viên gọi hỏi, dù đã xảy ra án mạng. Nếu bị bắt cóc như ghi trong giấy cầu cứu, hành vi này không hợp lý.

Nghi vấn từ cây cóc kèn nước

Không tìm thấy thuốc ngủ hay độc tố trong thi thể, nhưng cảnh sát phát hiện cây cóc kèn nước - một loại cây gây mê tự nhiên - trong nhà. Độc tố từ cây này có thể khiến nạn nhân bất tỉnh, sau vài ngày tự phân hủy, giải thích vì sao không phát hiện dấu vết. Cần từng xin cây này từ bạn bè, với lý do phục vụ nghiên cứu.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Ảnh: Ziyoushibao

Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Ảnh: Ziyoushibao

Vợ chồng Cần dưới áp lực nợ nần

Lưu Chí Cần (48 tuổi) và Lâm Chân Mễ (35 tuổi) có cuộc sống tài chính bấp bênh. Cần điều hành công ty in ấn thua lỗ, nợ 16 triệu Đài tệ từ 17 thẻ tín dụng và cả vay nặng lãi. “Nếu không trả được nợ, cả nhà bảy người sẽ mất mạng”, Cần từng nói với bạn bè.

Camera giám sát ngày 11/9 ghi lại hình ảnh hai vợ chồng bỏ xe tại ga Cát An, mua đồ ăn tại cửa hàng tiện lợi, không có dấu hiệu bị khống chế. Sau đó, họ biến mất.

Chứng cứ buộc tội

Dấu vân tay của Cần xuất hiện trên băng dính trong phòng tắm. Mễ được xác nhận mua dây thép và băng dính qua camera siêu thị. Một máy ảnh trong văn phòng Cần lưu ảnh anh ta trói con gái lớn, với góc chụp nghi do Mễ thực hiện.

Kết cục trên núi Từ Vân

Năm 2015, hai bộ hài cốt được tìm thấy trên núi Từ Vân, kèm kính gọng vàng giống của Cần và chai thuốc trừ sâu. ADN xác nhận đó là Cần và Mễ, chết ít nhất 5 năm. Cảnh sát kết luận họ sát hại các con rồi tự tử do áp lực nợ nần, khép lại vụ án.

Tuy nhiên, nhiều nghi vấn chưa được giải đáp: tại sao ngụy tạo hiện trường cầu cứu, chụp ảnh nạn nhân, rồi trốn lên núi? Một số giả thuyết cho rằng họ bị thao túng bởi giáo phái, nhưng không có bằng chứng. Vụ án để lại nỗi ám ảnh tại Hoa Liên suốt gần hai thập kỷ.

Minh Khuê (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/phat-hien-5-thi-the-voi-tu-the-dau-long-trong-can-phong-khoa-trai-cua-hien-truong-duoc-sap-dat-ti-mi-11419.html
Zalo