Phật đản Phật lịch 2569: Lan tỏa tuệ giác, kết nối nhân sinh
Vào mỗi mùa hoa sen nở, người con Phật lại hân hoan kính mừng Đại lễ Phật đản thiêng liêng, sự kiện được Liên hợp quốc tôn vinh bởi thông điệp về trí tuệ và tình thương bao la mà Đức Phật đã dạy. Mùa Phật Đản năm nay, lần đầu tiên Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, bắc nam sum họp một nhà 30/4/1975-30/4/2025.

Đại lễ kính mừng Phật đản Phật lịch 2569 tổ chức tại Chùa Quán Sứ.
Sáng 12/5 (tức 15/4 Âm lịch), tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam long trọng tổ chức Đại lễ kính mừng Phật đản Phật lịch 2569 - Dương lịch 2025.
Buổi lễ có sự tham dự và chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng chư Tôn đức Giáo phẩm và đông đảo tăng ni, phật tử.
Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tuyên đọc thông điệp của Đức pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tại lễ khai mạc Vesak Liên hợp quốc 2025, gửi đến toàn thể tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước, nhân mùa Phật đản Phật lịch 2569.

Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đọc diễn văn.
Trong đó, Đức pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi tất cả Phật tử luôn tinh tấn tu tập, thể nhập từ bi tam muội, lan tỏa tình yêu thương đến chúng sanh vạn loại, cùng thắp sáng thế gian này với năng lượng từ bi và ánh sáng trí tuệ. Đồng thời mong tất cả mọi người đoàn kết, hòa ái và tích cực kiến tạo thế giới thái bình, an lạc thật sự.
Diễn văn Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2569 - dương lịch 2025 do Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định: Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 không chỉ là dịp để tưởng niệm ba sự kiện vĩ đại trong cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: Đản sinh-Thành đạo-Nhập Niết bàn, mà còn là một ngày hội tụ văn hóa tâm linh toàn cầu; nơi nhân loại cùng nhau hướng về những giá trị phổ quát của tuệ giác Phật giáo: lòng từ bi, trí tuệ và hòa bình đối với thế giới hôm nay.
Với chủ đề của Vesak năm nay: “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững" là thông điệp cấp thiết hơn bao giờ hết, mang một ý nghĩa nhân văn, sâu sắc, đầy tính thời đại mà cộng đồng Phật giáo muốn gửi đến toàn thế giới.

Các đại biểu tham dự đại lễ.
Theo Hòa thượng Thích Gia Quang, là quốc gia có truyền thống Phật giáo lâu đời và gắn bó mật thiết với tiến trình xây dựng, phát triển đất nước, Việt Nam vinh dự được tổ chức Đại lễ Vesak 2025 trong không khí cả nước tưng bừng kỷ niệm 50 năm Đại thắng mùa xuân lịch sử năm 1975.
Nhìn lại chặng đường lịch sử đó, Phật giáo Việt Nam tự hào đã góp phần vào chiến thắng hào hùng của dân tộc, góp phần làm nên bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam với ngọn lửa trái tim bất diệt của Bồ tát Thích Quảng Đức và sự dấn thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc của biết bao các thế hệ tăng ni, phật tử.
"Chặng đường lịch sử hào hùng 50 năm qua cho chúng ta thấy rõ con đường phát triển mà dân tộc Việt Nam đang đi là con đường của sự đoàn kết, của sự bao dung và của một xã hội mà mỗi người đều được sống trong hòa bình, hạnh phúc và an lạc. Con đường đó đang đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phát triển phồn vinh, thịnh vượng" - Hòa thượng Thích Gia Quang khẳng định.
Nhân dịp này Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi cộng đồng Phật giáo trên toàn cầu hãy cùng nhau tinh tấn hành trì chánh pháp, nuôi dưỡng bình an nội tâm, lan tỏa năng lượng từ bi và trí tuệ, đóng góp thiết thực cho hòa bình và hạnh phúc chung của toàn nhân loại.

Đông đảo phật tử tham gia nghi thức tắm Phật.
Tiếp sau đó, các chư tôn giáo phẩm Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trang nghiêm cử hành nghi lễ dâng hương, tụng kinh Khánh đản và nghi thức tắm Phật truyền thống.