Phập phù đèn tín hiệu giao thông
Tết Nguyên đán Ất Tỵ đang đến rất gần, lượng người, phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến phố của TP. Điện Biên Phủ ngày một đông. Cơ bản người dân chấp hành nghiêm các qui định về dừng đỗ theo tín hiệu đèn giao thông tại các ngã tư. Tuy nhiên, hệ thống đèn tại một số vị trí lại đang không làm tốt chức năng hoặc bị che khuất.
Sáng 25/1 (tức 26 tháng Chạp), dòng người nườm nượp đổ về chợ Mường Thanh, hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư giao đường Nguyễn Chí Thanh với đường Bế Văn Đàn (gần chợ Mường Thanh) vừa được lắp đặt, "mới tinh", hoạt động tốt khi đèn đỏ, xanh, bảng số đếm giây sáng rõ.
Tuy nhiên, nếu di chuyển trên đường Nguyễn Chí Thanh theo hướng từ cầu Thanh Bình - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hệ thống đèn đỏ này bị che khuất bởi những chiếc ô lớn của gian hàng trên vỉa hè. Do mới lắp đặt, nhiều người chưa quen nên không ít trường hợp giật mình nhận ra thì đã vượt đèn đỏ, cẩn thận quan sát hơn cũng phanh gấp "cháy lốp".
Di chuyển đến ngã tư giao đường Võ Nguyên Giáp với đường Trần Can (cạnh Bưu điện tỉnh), hệ thống đèn đỏ tại đây cũng "có vấn đề" khi đèn đỏ rất mờ, đèn xanh thì... mất hẳn. Người tham gia giao thông phải chấp hành tín hiệu đèn theo màu của bảng đếm giây.
Còn tại ngã tư đèn đỏ giao đường Trường Chinh với đường Hoàng Công Chất, hệ thống đèn tín hiệu hướng Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ di chuyển sang Sân vận động tỉnh lại... sáng cả xanh lẫn đỏ, còn đèn đếm giây thì không sáng, khiến nhiều người tham gia giao thông "không biết đường nào mà lần" theo đúng nghĩa đen.
Năm hết tết đến, phố phường đông đúc, vội vã, người lao động tham gia giao thông bận rộn với những tính toán cân đối chi tiêu, mua sắm, vừa căng mắt quan sát đèn tín hiệu, căng đầu phán đoán là đèn xanh hay đỏ để di chuyển. Vì "dính" cái biên bản phạt vượt đèn đỏ theo Nghị định 168 hay chẳng may gặp tai nạn là "mất tết", khiến ngày cuối năm như mỏi mệt hơn... Vì vậy, rất mong ngành chức năng sớm hoàn thiện, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông, để nhân dân vui xuân trong bình an, thành thơi.
Phạm Đức Duy (phường Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ)