Pháo hoa 'vẽ tranh trên trời', ca sĩ 'hot' khuấy đảo sân khấu

Hơn 10.000 khán giả tại khán đài chính và hàng trăm nghìn người dân, du khách đã có mặt từ sớm bên sông Hàn tối 7.6 để thưởng thức đêm thi thứ hai Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2025.

Hai màn trình diễn rực rỡ từ đội Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam) và đội Surex Firma Rodzinna (Ba Lan) cùng không khí âm nhạc sôi động, trẻ trung trên sân khấu bên sông Hàn đã tạo nên một đêm nghệ thuật mãn nhãn, bùng nổ cảm xúc.

Đội Việt Nam chạm tới trái tim khán giả với màn pháo hoa khơi dậy niềm tự hào dân tộc

Màn trình diễn của đội Z121 Vina Pyrotech mang tên “Khát vọng vươn mình” đã mở màn cho đêm thi thứ hai với một hành trình cảm xúc kéo dài qua 5 chương, tái hiện bước chuyển mình của Đà Nẵng từ quá khứ đến hiện tại và khát vọng tương lai.

Những tràng pháo hoa đa sắc vẽ nên hình ảnh Đà Nẵng hiện đại, trẻ trung và không ngừng bứt phá. Đặc biệt, đội tuyển Việt Nam là đội đầu tiên trong lịch sử DIFF sử dụng pháo khói màu, mang lại hiệu ứng thị giác đặc sắc và mới lạ.

Màn trình diễn của đội Z121 Vina Pyrotech Việt Nam

Màn trình diễn của đội Z121 Vina Pyrotech Việt Nam

Màn trình diễn càng thêm ý nghĩa khi khán giả được đưa vào không gian hoài niệm với sắc pháo vàng ấm, hình ảnh gợi nhắc Đà Nẵng từng là trung tâm giao thương sôi động từ thế kỷ 17.

Đỉnh cao là khoảnh khắc hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng bừng sáng trên bầu trời, hòa cùng giai điệu “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Khán giả tại khán đài đồng loạt vỗ tay, hát theo trong một khoảnh khắc thiêng liêng và xúc động kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Giải phóng Đà Nẵng.

“Lần đầu tiên tôi xem một màn pháo hoa có thể khiến mình rưng rưng. Họ không chỉ bắn pháo, họ truyền cảm xúc và lòng tự hào dân tộc vào từng tia sáng”, anh Nguyễn Phú (du khách Hà Nội) chia sẻ.

Đêm thi thứ hai của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2025 đã mang đến cho khán giả một hành trình bùng nổ cảm xúc

Đêm thi thứ hai của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2025 đã mang đến cho khán giả một hành trình bùng nổ cảm xúc

Ba Lan kể chuyện tình Rồng đầy mê hoặc

Đến từ châu Âu, đội Surex Firma Rodzinna của Ba Lan tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp với màn trình diễn “Dragon Love – Tình yêu của Rồng”. Lấy cảm hứng từ biểu tượng Cầu Rồng của Đà Nẵng, đội Ba Lan tạo nên một câu chuyện thần thoại sống động trên nền trời bằng pháo hoa.

Âm nhạc sử thi phối hợp ăn ý với pháo hoa biến đêm thi thành một bộ phim kỳ ảo. Khi nhạc nền chuyển từ Prophecy sang Epilogue và cao trào với God of Lighting, pháo hoa được bắn đồng loạt từ nhiều điểm, tạo thành hình ảnh hai chú Rồng hợp lực xây dựng cây Cầu Rồng – biểu tượng kết nối giữa tình yêu và sự sáng tạo.

“Ba Lan luôn là đội rất chỉn chu về âm nhạc và phối pháo. Họ khiến người xem không chỉ chiêm ngưỡng mà còn ‘cảm’ được thông điệp yêu thương và khát vọng qua từng đợt pháo sáng” – Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh nhận định.

Màn trình diễn pháo hoa của đội Ba Lan

Màn trình diễn pháo hoa của đội Ba Lan

Sân khấu bên sông Hàn rực cháy với âm nhạc trẻ trung

Không chỉ dừng lại ở pháo hoa, đêm thi thứ hai DIFF 2025 còn mang đến một bữa tiệc âm nhạc trẻ trung với sự góp mặt của Tăng Duy Tân, violinist Trịnh Minh Hiền, ca sĩ Muôịi và hàng trăm nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

Những bản hit bắt tai, “bắt trend” kết hợp với dàn dựng sân khấu hiện đại đã khuấy động bờ sông Hàn thành một sân khấu ngoài trời sôi động và đầy cảm hứng.

Sự đổi mới trong cách lựa chọn nghệ sĩ, danh sách ca khúc và biên đạo sân khấu của DIFF năm nay đã mang đến làn gió mới mẻ, đầy ấn tượng cho DIFF 2025.

NSƯT Quang Hào, Giám đốc Nhà hát Trưng Vương, đạo diễn nghệ thuật DIFF 2025 chia sẻ: “Với quy mô lễ hội năm nay, chúng tôi đã đưa khoảng 100 nghệ sĩ đứng trên sân khấu, các anh chị em hậu đài có khoảng 200 mỗi đêm, và với mỗi sân khấu, chúng tôi có khoảng 2 – 3 ngôi sao đình đám biểu diễn, để mọi sân khấu đều để lại ấn tượng khó quên với khán giả.

Với sự hỗ trợ của lãnh đạo thành phố, nhà hát Trưng Vương cùng tinh thần làm việc cao nhất đã trực tiếp liên hệ những ngôi sao lớn của Việt Nam để tham gia chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ lễ hội pháo hoa DIFF lần này. Các nghệ sĩ khi nhận lời mời tham gia chương trình rất phấn khởi, đặc biệt khi họ về với thành phố Đà Nẵng xinh đẹp, để tham gia lễ hội pháo hoa có quy mô lớn như thế này.”

Nâng tầm trải nghiệm nghệ thuật, đêm thi thứ hai của DIFF 2025 còn chiêu đãi khán giả bằng một “đại nhạc hội” bên sông Hàn

Nâng tầm trải nghiệm nghệ thuật, đêm thi thứ hai của DIFF 2025 còn chiêu đãi khán giả bằng một “đại nhạc hội” bên sông Hàn

Không kém phần hấp dẫn, công nghệ thực tế ảo Sky AR tiếp tục gây sốt khi cho phép khán giả sử dụng ứng dụng Sun Paradise Land để ngắm nhìn hình ảnh 3D sống động ngay trên bầu trời. Từ người lớn đến trẻ em đều háo hức trải nghiệm không gian ảo kỳ diệu được thiết kế từ các biểu tượng văn hóa Đà Nẵng.

DIFF 2025 đang chứng tỏ sức hút không chỉ bởi pháo hoa đỉnh cao mà còn bởi sự đầu tư toàn diện cho nghệ thuật thị giác, âm thanh và công nghệ.

Với mỗi đêm diễn, Đà Nẵng lại một lần nữa khẳng định vị thế là thành phố của lễ hội và sáng tạo – nơi nghệ thuật thực sự chạm đến cảm xúc của hàng vạn khán giả.

ĐỨC HOÀNG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/du-lich/phao-hoa-ve-tranh-tren-troi-ca-si-hot-khuay-dao-san-khau-141150.html
Zalo