Phản ứng ban đầu của Hồng Nhung khi nghe tin mắc ung thư
Hồng Nhung vẫn biểu diễn trên sân khấu sau khi phát hiện ung thư, đứng hát với khối u đen trong lồng ngực không ai biết.
Tháng 1 năm nay, diva Hồng Nhung bất ngờ thông báo bản thân đã mắc bệnh ung thư vú. Thực tế cô phát hiện bệnh từ cuối năm ngoái, nhưng lúc này nữ ca sĩ lựa chọn giữ kín tin tức để hoàn thành công việc còn dang dở.
Tối 17/3, Hồng Nhung đã chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của bản thân khi đón nhận việc mắc ung thư vú. Nữ nghệ sĩ đã không đón nhận điều này một cách dũng cảm. Cô chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Tatler: "Tôi đã rất bất ngờ. Tôi không phải kiểu phụ nữ dễ khóc. Tôi hiếm khi rơi nước mắt trong đời, ngay cả khi còn bé, nên khóc chưa bao giờ là điều tự nhiên đối với tôi.
Nhưng ngày đầu tiên nhận kết quả chẩn đoán… lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Bởi vì, tôi nhận ra rằng đây là vấn đề chung của rất nhiều phụ nữ, chúng ta luôn nghĩ rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với mình".

Một trong những hình ảnh mới nhất của Hồng Nhung. Ảnh: FBNV
Dù đối diện với bệnh tật, nữ ca sĩ vẫn quyết định tiếp tục đứng trên sân khấu. Vào thời điểm đó, người đẹp đã có lịch biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm vào tháng 11, với toàn bộ vé đã được bán hết. Điều đó đặt ra cho Hồng Nhung một câu hỏi quan trọng rằng có thể tiếp tục hay không? Và cô đã chọn tiến về phía trước, với sự đồng ý của bác sĩ, dù hiểu rằng mỗi ngày đều là một thử thách – không chỉ trong việc ca hát, mà còn ở những buổi luyện tập cùng dàn nhạc và vũ đạo.
Ngày 30/11, Hồng Nhung xuất hiện trên sân khấu, biểu diễn trước hàng trăm khán giả. "Tôi đứng trước khán giả biểu diễn với một hạt bụi đen trong lồng ngực không ai có thể nhìn thấy", nữ ca sĩ nhớ lại. Màn trình diễn hôm ấy mở đầu bằng một bài hát về Hà Nội, và cũng khép lại với chính giai điệu quen thuộc ấy – bản nhạc đã theo cô suốt từ năm 17 tuổi đến tận bây giờ.

Khoảnh khắc Hồng Nhung biểu diễn trên sân khấu, lúc này cô đã phát hiện bản thân mắc ung thư vú. Ảnh: FBNV

Hồng Nhung vẫn thể hiện tâm trạng vui vẻ khi đi làm. Ảnh: FBNV
Nhưng căn bệnh lại trở thành một bước ngoặt trong cuộc đời nữ ca sĩ, buộc cô phải nhìn nhận lại mọi thứ: "Những ưu tiên giờ đã khác. Tôi có thời gian hơn: khi nằm viện, khi nghỉ ngơi, để suy ngẫm về những điều ấy, để viết ra, để đào sâu vào bên trong. Tôi vẫn đang trong quá trình hiểu nó, làm hòa với nó".
Và sau tất cả, Hồng Nhung nhận ra rằng điều quan trọng nhất với mình lúc này chính là niềm vui. Không phải những hào quang trên sân khấu, không phải những kỳ vọng hay áp lực, mà là sự mãn nguyện trong tâm hồn. "Hạnh phúc là một từ lớn lao! Tôi chỉ cần thấy mãn nguyện. Tôi chỉ cần được vui!", cô tâm sự.

Hồng Nhung mới trải qua đợt xạ trị thứ 3. Ảnh: FBNV