Phần nhạy cảm của bức tượng nổi tiếng bị du khách sờ bạc cả màu
IRELAND - Bức tượng đồng nổi tiếng Molly Molone ở Dublin thường xuyên bị du khách khắp nơi chạm hoặc sờ vào phần bầu ngực để cầu may.
Bức tượng là tác phẩm của nhà điêu khắc quá cố Jeanne Rynhart.

Hình ảnh ban đầu của bức tượng. Ảnh: CNN
Ban đầu, tượng Molly Molone được dựng trên phố Grafton vào năm 1988 nhân lễ kỷ niệm 1.000 năm thành lập của Dublin. Năm 2014, bức tượng được chuyển đến phố Suffolk để nhường chỗ cho tuyến xe điện mới.
Tilly Cripwell, nữ sinh viên có hơn 2 năm biểu diễn tại các điểm du lịch nổi tiếng ở Dublin, cho biết vài năm trở lại đây, ngày càng có nhiều du khách liên tục sờ mó hoặc chụp ảnh phản cảm với tượng Molly Malone.
Hành vi này lặp lại thường xuyên đến mức phần ngực của bức tượng bị bạc màu rõ rệt.

Tilly Cripwell tích cực vận động để hạn chế các hành vi làm hư hại bức tượng biểu tượng của thành phố. Ảnh: CNN
"Thay vì chú ý đến câu chuyện đằng sau bức tượng, nhiều du khách tới đây chỉ quan tâm sự quyến rũ của Molly Malone. Một số người còn tin vào lời đồn chạm vào bầu ngực này sẽ có được may mắn", nữ sinh viên nói.
Từ tháng 2/2024, Cripwell đã phát động chiến dịch truyền thông xã hội #LeaveMollymAlone (Để yên cho Molly) và có những buổi làm việc với Hội đồng thành phố Dublin để đưa ra một số đề xuất thay đổi.
"Điều quan trọng nhất là phải đặt bức tượng lên bệ cao hơn, tương đương với các bức tượng nam giới và phục hồi lớp đồng bị bạc màu trên thân tượng", Cripwell chia sẻ, đồng thời bày tỏ mong muốn chính quyền dựng một tấm bảng giải thích câu chuyện đằng sau bức tượng này.

Việc chỉ nhắc nhở du khách không mang lại hiệu quả. Ảnh: Rothco
Theo nữ sinh viên 23 tuổi, chính quyền Dublin từng yêu cầu các công ty du lịch nhắc nhở du khách không chạm vào tượng nhưng không có hiệu quả.