Phấn khởi vào năm học mới
Sau lễ khai giảng đồng loạt vào ngày 5/9, sáng nay (8/9), hơn 387.000 học sinh các cấp trong toàn tỉnh Cà Mau chính thức bước vào năm học mới 2025-2026 với những tiết học đầu tiên. Không khí phấn khởi, rộn ràng hiện diện khắp sân trường, lớp học. Niềm tin, kỳ vọng và quyết tâm được gửi gắm trong ánh mắt, nụ cười của thầy cô, học trò, mở ra hành trình mới với nhiều mục tiêu và khát vọng.
Khí thế, quyết tâm ở bậc THCS, THPT
Tại Trường THPT Hồ Thị Kỷ (phường An Xuyên), buổi chào cờ đầu tiên của năm học mới diễn ra trong không khí long trọng. Lá cờ Tổ quốc tung bay trên nền trời xanh, tiếng hát Quốc ca vang vọng đã khơi dậy niềm tự hào, tiếp thêm tinh thần trách nhiệm và ý chí phấn đấu cho thầy trò.
Năm học này, trường có 3.876 học sinh với 87 lớp ở cả cấp THCS và THPT. Em Nguyễn Quang Khôi, học sinh lớp 12A7, chia sẻ: “Bước vào năm cuối cấp, chúng em thấy rõ trách nhiệm và áp lực. Tiết học đầu tiên hôm nay mang đến cảm giác khởi đầu mới đầy quyết tâm. Em mong được thầy cô hỗ trợ, định hướng để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi quan trọng phía trước”.

Học sinh Trường THPT Hồ Thị Kỷ (Phường An Xuyên) trong buổi chào cờ đầu tiên của năm học mới 2025-2026. Ảnh: TRÚC LINH
Phát biểu tại lễ chào cờ, thầy Châu Văn Tuy, Hiệu trưởng nhà trường, nhắn nhủ: “Mỗi tuần học đều bắt đầu từ buổi chào cờ – nơi chúng ta cùng nhìn lại, rút kinh nghiệm và đề ra quyết tâm mới. Ngày hôm nay đặc biệt hơn, bởi đây là buổi chào cờ đầu tiên của năm học. Tôi mong các em, nhất là học sinh khối 12, phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, nỗ lực để đạt kết quả tốt trong học tập và rèn luyện”.
Sau phần nghi thức, học sinh trở về lớp học với tinh thần hứng khởi. Những tiết học đầu tiên được tổ chức nhẹ nhàng nhưng giàu ý nghĩa, giúp các em sớm bắt nhịp nề nếp và khơi gợi tinh thần thi đua học tập ngay từ ngày đầu.
Buổi học đầu tiên của học sinh lớp 1
Đối với học sinh lớp 1, buổi học hôm nay là dấu mốc khó quên. Có em còn rụt rè, có em lại đầy háo hức, nhưng tất cả đều bước vào hành trình mới với nhiều cảm xúc. Tiết Tiếng Việt đầu tiên không nặng kiến thức, mà được thiết kế nhằm tạo hứng thú, niềm vui để các em thêm yêu lớp, yêu trường.

Không khí rộn ràng trong buổi chào cờ đầu tiên của học sinh cấp tiểu học. Ảnh: TRÚC LINH
Cô Phan Ngọc Thùy Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A, Trường Tiểu học Phan Ngọc Hiển, bày tỏ: “Tôi luôn cố gắng để lớp học trở thành ngôi nhà thứ hai của các em. Mong rằng mỗi buổi sáng đến trường sẽ là một niềm vui, để các em yêu lớp, yêu bạn, yêu cô ngay từ những bước đi đầu tiên”.

Các em học sinh chăm chú lắng nghe cô giáo dạy những chữ cái đầu tiên của năm học mới. Ảnh: TRÚC LINH

Học sinh lớp 1B, Trường Tiểu học Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên) háo hức với những nét chữ đầu tiên. Ảnh: TRÚC LINH
Trong ngày đầu năm học, nhiều trường còn tổ chức các hoạt động gắn kết, giới thiệu nội quy, phát động phong trào thi đua, giúp học sinh định hình mục tiêu. Phụ huynh cũng đồng hành, động viên, tiếp thêm sự ấm áp và khích lệ tinh thần cho con trẻ.
Niềm vui từ thành thị đến nông thôn
Không chỉ ở trung tâm thành phố, khắp nơi từ thành thị đến nông thôn, ngày đến trường đầu tiên của học trò các khối lớp cũng mang theo nhiều cảm xúc, nhưng tất cả đều diễn ra trong bầu không khí vui tươi, tràn ngập tình yêu thương.
Tại xã Phước Long, từ sáng sớm, các tuyến đường dẫn về trường học đã tấp nập dòng xe phụ huynh đưa con đến lớp. Từ các em nhỏ Mầm non, Tiểu học đến học sinh THCS, THPT, ai cũng có những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày đầu tiên tựu trường.

Các bạn nhỏ được phụ huynh đưa đến Trường Mầm non Phước Long từ sáng sớm.
Ở các trường mầm non, nhiều em còn bỡ ngỡ khi lần đầu xa vòng tay cha mẹ, nhưng nhờ sự ân cần, ấm áp của cô giáo, các em nhanh chóng cảm thấy gần gũi, quen thuộc với môi trường mới. Ở các khối lớp khác, dù là học sinh mới hay cũ, các em đều mang tâm thế háo hức, tràn đầy niềm tin. Những giờ học đầu tiên diễn ra trong sự say mê, nghiêm túc để cùng xuất phát cho “đường chạy” mới.

Các em học sinh Trường Mầm non Phước Long bắt đầu ngày học mới với bài tập thể dục.
Với tất cả niềm hân hoan, sự quyết tâm chung của thầy và trò các trường trong toàn tỉnh, ngày học đầu tiên của năm học 2025-2026 đã diễn ra tốt đẹp, tạo khí thế mới để tiếp nối chặng đường vẻ vang của ngành Giáo dục Việt Nam nói chung, Cà Mau nói riêng.

Cơ sở vật chất khang trang của Trường THPT Võ Văn Kiệt, xã Phước Long đón năm học mới.

Tiết học môn Vật Lý của thầy và trò Trường THPT Võ Văn Kiệt diễn ra trong không khí vui vẻ.

Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm, phường Bạc Liêu có học sinh đến trường đầy đủ trong ngày đầu tiên của năm học mới.