Chị em song sinh trúng tuyển vào Học viện Quân y với điểm tuyệt đối 30/30

Ngày 8/9, Học viện Quân y tổ chức đón tân sinh viên khóa 59. Trong số gần 200 em nhập học ngày đầu tiên, có 2 chị em song sinh gây ấn tượng mạnh bởi cùng đạt số điểm tuyệt đối 30/30, cùng có ước mơ trở thành bác sĩ quân y.

 Chị em song sinh là Nguyễn Thị Lan Hương và Nguyễn Thị Thúy Hường cùng đạt điểm tuyệt đối 30/30, cùng trúng tuyển vào Học viện Quân y

Chị em song sinh là Nguyễn Thị Lan Hương và Nguyễn Thị Thúy Hường cùng đạt điểm tuyệt đối 30/30, cùng trúng tuyển vào Học viện Quân y

Theo thông tin từ Học viện Quân y, nhà trường đã nhận hồ sơ của 182 thí sinh trúng tuyển đăng ký nhập học, gồm 142 thí sinh đăng ký ngành y và 40 thí sinh đăng ký ngành dược.

Đặc biệt, trong số ít thí sinh đạt điểm tuyệt đối, với tổng số điểm là 30, có 2 chị em song sinh là Nguyễn Thị Lan Hương (Toán: 9; Lí: 10; Hóa 10), và đạt giải nhì học sinh giỏi cấp thành phố môn Toán, nên được cộng 1,75 điểm, tổng là 30 điểm. Và cô em Nguyễn Thị Thúy Hường có điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội là 119, điểm quy đổi là 28,95. Hường đạt giải nhì học sinh giỏi cấp thành phố môn Hóa học, nên được cộng 1,75 điểm, tổng là 30 điểm.

Chị em song sinh Nguyễn Thị Lan Hương và Nguyễn Thị Thúy Hường ngày đầu tiên đến nhập học vào Học viện Quân y

Chị em song sinh Nguyễn Thị Lan Hương và Nguyễn Thị Thúy Hường ngày đầu tiên đến nhập học vào Học viện Quân y

Háo hức, mong chờ nhiều ngày qua, hôm nay 2 chị em Lan Hương và Thúy Hường cùng nhau đến nhập học tại Học viện Quân y. Lan Hương vui vẻ cho biết: "Khi vừa bước vào cổng trường, chị em em đều rất xúc động. Chúng em cũng có chút lo lắng, bởi phía trước là cả chặng đường học tập đầy thử thách, nhưng được học tập trong môi trường kỷ luật, chúng em sẽ cùng nhau vượt qua tất cả".

Hai chị em Nguyễn Thị Lan Hương và Nguyễn Thị Thúy Hường sinh ra và lớn lên tại xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội. Ngay từ khi còn là học sinh cấp 3, cả 2 chị em đều đặt mục tiêu vào Học viện Quân y, nơi không chỉ đào tạo bác sĩ giỏi mà còn rèn luyện mỗi học viên có bản lĩnh, tính kỷ luật cao và tinh thần phụng sự cho Tổ quốc.

Anh trai cả là Nguyễn Doãn Biểu, hiện là học viên khóa 55 của Học viện vui mừng đón 2 em gái vào cùng học tại Học viện Quân y

Anh trai cả là Nguyễn Doãn Biểu, hiện là học viên khóa 55 của Học viện vui mừng đón 2 em gái vào cùng học tại Học viện Quân y

"Chị em em chọn vào Học viện Quân y không chỉ xuất phát từ ước mơ cá nhân, mà còn được truyền cảm hứng từ anh trai cả là Nguyễn Doãn Biểu, hiện cũng là học viên khóa 55 của Học viện Quân y" - Nguyễn Thị Thúy Hường bật mí thêm.

Thúy Hường cho biết, lúc còn ở nhà, gia đình nhiều lần xem hình ảnh của anh trai gửi về trong bộ quân phục nghiêm ngắn. Mỗi lần về thăm nhà, anh trai đều kể những câu chuyện thú vị về về cuộc sống đầy sôi động ở ký túc xá của Học viện, về tình bạn, tình thầy trò… Tất cả dần khơi dậy quyết tâm trong 2 chị em cùng tiếp bước anh trai cả vào Học viện Quân y.

"Có người hỏi, bí quyết của 2 chị em là gì mà có thể cùng đỗ điểm tuyệt đối, rồi cùng nhau thực hiện ước mơ tại Học viện Quân y? Thật ra, cả 2 chị em chúng em không có điều gì cao siêu hơn các bạn khác, chỉ là tự mình đề ra sự kỷ luật, sự kiên trì và định hướng rõ ràng để biến ước mơ thành hiện thực, luôn nỗ lực phấn đấu để đạt kết quả cao trong học tập" - Nguyễn Thị Lan Hương vui vẻ cho biết.

Lan Hương cho biết thêm, trong năm học cuối cấp 3, cả 2 chị em đã lên kế hoạch học tập cụ thể, phân bổ thời gian hợp lý cho từng môn, đặc biệt chú trọng luyện đề và rèn kỹ năng tư duy trong các môn khối A00. Ngoài ra, trong suốt quá trình ôn luyện từ đầu năm lớp 12, cả 2 chị em luôn giữ tinh thần vững vàng, không bị áp lực học tập chi phối.

Chị em song sinh Hương - Hường và anh trai.

Chị em song sinh Hương - Hường và anh trai.

"Ngày đầu tiên bước vào môi trường mới, bắt đầu một chặng đường mới chắc chắn có không ít khó khăn, nhưng chúng em ước mơ sau này đều trở thành bác sĩ quân y không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn sẵn sàng dấn thân đến những nơi khó khăn nhất để cống hiến, góp sức nhỏ bé vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa. Hơn nữa, nơi này không chỉ có 2 chị em, mà chúng em còn có anh trai làm điểm tựa, giúp chúng em yên tâm bước vào chặng đường chinh phục ước mơ" - Nguyễn Thị Lan Hương bày tỏ quyết tâm ngay trong ngày đầu tiên làm quen với môi trường học tập mới.

Hải Linh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/chi-em-song-sinh-trung-tuyen-vao-hoc-vien-quan-y-voi-diem-tuyet-doi-30-30-20250908213740047.htm
Zalo