Pep thất vọng dù Man City thắng đậm

Sáu bàn thắng, một thế trận áp đảo tuyệt đối, và tấm vé vào vòng 1/8 - nhưng với Pep Guardiola, chừng đó vẫn là 'chưa đủ'.

Tân binh tỏa sáng trong chiến thắng 6-0 của Man City Rayan Cherki, Echeverri ghi bàn đầu tiên cho Man City trong trận gặp Al Ain ở FIFA Club World Cup 2025 vào sáng 23/6.

Trong con mắt nhà cầm quân người Tây Ban Nha, việc không ghi được bàn thứ bảy vào lưới Al-Ain tại FIFA Club World Cup 2025 sáng 23/6 không chỉ là một chi tiết nhỏ - mà là dấu hiệu của sự thất bại.

Manchester City vừa “đè bẹp” đại diện của UAE với tỷ số 6-0 tại sân vận động Mercedes-Benz, qua đó cân bằng điểm số và hiệu số bàn thắng với Juventus ở bảng G. Nhưng rắc rối nằm ở chỗ: Juve đang tạm xếp trên nhờ hơn... 1 bàn thắng ghi được. Và trong cuộc đua ngôi đầu - điều có thể quyết định cả chặng đường còn lại của giải đấu - chi tiết nhỏ đó có thể mang ý nghĩa cực lớn.

“Chúng tôi đã cố gắng để có bàn thứ bảy, nhưng đã thất bại”, Guardiola nói sau trận với vẻ thất vọng lạ thường. Đó là một tuyên bố mang màu sắc rất “Pep”. Chiến thắng thôi là chưa đủ, mọi thứ cần phải được tối ưu hóa đến tận chi tiết cuối cùng.

Bởi lẽ nếu không đứng nhất bảng, Man City nhiều khả năng đụng Real Madrid từ vòng 1/8. Còn nếu xếp đầu bảng, đối thủ của họ chỉ là Red Bull Salzburg - một thử thách dễ thở hơn nhiều. Guardiola, dĩ nhiên, hiểu rõ hơn ai hết cái giá của một sai số nhỏ trong giai đoạn loại trực tiếp.

 Pep muốn Man City ghi nhiều bàn hơn trước Al-Ain.

Pep muốn Man City ghi nhiều bàn hơn trước Al-Ain.

Ngoài yếu tố chiến thuật và tính toán cục diện, trận thắng 6-0 trước Al-Ain cũng mang lại những câu chuyện quan trọng về nhân sự. Rodri - người vừa trở lại sau chấn thương dây chằng chéo - được tung vào sân từ ghế dự bị và chơi khoảng 30 phút.

“Cậu ấy vẫn gặp khó trong tranh chấp, cần mạnh mẽ hơn, nhưng hôm nay chơi tốt hơn trận trước. Chúng tôi nhớ cậu ấy rất nhiều. Bất kỳ đội nào cũng sẽ nhớ cầu thủ hay nhất thế giới”, Pep nói.

Lời khen dành cho Rodri không chỉ mang tính chuyên môn, mà còn phần nào tiết lộ sự bất an của Guardiola. Trong hệ thống của ông, Rodri là mắt xích tối quan trọng - người điều phối, cân bằng và đôi khi là người hạ màn. Thiếu anh, Man City mất đi cái trục giữ thăng bằng giữa kiểm soát và phòng ngự.

Một chi tiết đáng tiếc khác là chấn thương của Claudio Echeverri - tân binh trẻ vừa ghi bàn thắng đầu tiên cho đội bóng. Dù gây ấn tượng mạnh, Echeverri phải rời sân sau hiệp 1 vì bong gân mắt cá.

“Đó là vấn đề khiến cậu ấy không thể tiếp tục. Rất tiếc, vì Echeverri là một tài năng lớn, cực kỳ xuất sắc ở không gian hẹp”, Guardiola tiếc nuối chia sẻ.

Giữa những con số rực rỡ, Guardiola vẫn không giấu nổi sự khắt khe. Chiến thắng 6-0 chẳng mang lại cảm giác trọn vẹn khi cục diện bảng đấu vẫn chưa nghiêng về phía ông. Đó là bản chất của Pep: luôn đòi hỏi nhiều hơn, luôn ám ảnh với sự hoàn hảo - kể cả khi mọi thứ đã rất gần với sự hoàn hảo ấy. Và cũng chính vì thế, Manchester City mới đáng sợ đến vậy.

Hà Trang

Nguồn Znews: https://znews.vn/pep-that-vong-du-man-city-thang-dam-post1563026.html
Zalo