'Pedri Potter' và 'hòn đá phù thủy' của Barcelona
Ở mùa giải hiện tại, Barcelona chỉ thăng hoa khi có Pedri trên sân. Trong mỗi chiến thắng của đội bóng xứ Catalan, dấu ấn của Pedri là rất rõ nét.
Ở trận bán kết lượt đi Cúp Nhà vua Tây Ban Nha với Atletico Madrid vừa qua, Pedri lại có thêm một trận đấu xuất sắc.
Trong suốt thời gian có mặt trên sân, tiền vệ trẻ tuổi là thủ lĩnh, nguồn cảm hứng cho các đồng đội. Tờ Mundo Deportivo ví anh giống như một chiếc “lò sưởi giữ ấm” cho một tập thể vẫn đang chắp vá và khỏa lấp thiếu sót cho các cá nhân.
Khi Barcelona bị dẫn trước hai bàn chỉ sau 6 phút đầu, chính Pedri là người khởi xướng cho cuộc lội ngược dòng, bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Bàn thắng đó của Pedri đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Barcelona thăng hoa, ghi thêm 3 bàn nữa để dẫn trước 4-2.
Nhưng khi HLV Hansi Flick rút anh khỏi sân ở phút 85, mọi thứ lại thay đổi. Barcelona đánh mất thế trận và để Atletico gỡ hòa 4-4.
Pedri (số 8) trong trận Barcelona gặp Real Madrid ở lượt đi La Liga mùa này. Ảnh: fcbarcelona.com
Đây không phải lần đầu tiên trong mùa giải này, người hâm mộ chứng kiến Barcelona mất kiểm soát thế nào khi không có Pedri trên sân.
Anh là nhạc trưởng, linh hồn trong lối chơi của Barcelona. Giống như một “nhà giả kim” trong bóng đá, Pedri “biến hóa” nhịp độ trận đấu, kiểm soát thế trận, tạo ra sự khác biệt từ những đường chuyền, pha xử lý bóng và tư duy chiến thuật. Mọi thứ phức tạp đều được anh biến thành đơn giản.
Báo chí Tây Ban Nha không quá lời khi gọi anh là “Pedri Potter” và nắm trong tay “hòn đá phù thủy” của đội bóng xứ Catalan.
Barcelona đang có những cái tên bùng nổ như Raphinha, một Yamal đầy đột biến hay Lewandowski vẫn đều đặn ghi bàn ở tuổi 36. Nhưng Pedri mới là người ổn định nhất từ đầu mùa. Nếu 3 cái tên trên hàng công có thể trận tỏa sáng, trận không, thì Pedri trận nào cũng ít nhất từ tròn vai trở lên và phần lớn là xuất sắc.
Bên cạnh những thông số tấn công ấn tượng, Pedri chính là người có số lần thu hồi bóng nhiều nhất tại La Liga mùa này với tổng cộng 155 lần.
Bóng đá châu Âu hiện tại không có nhiều tiền vệ toàn năng như Pedri. Những tiền vệ hàng đầu thế giới như De Bruyne bắt đầu bước qua sườn dốc, Modric đã ở những năm tháng cuối cùng, Toni Kroos đã giải nghệ. Những tài năng trẻ cùng trang lứa như Jude Bellingham, Jarmal Musiala, Eduardo Camavinga, Arda Guller… họ đều xuất sắc, nhưng không ai có thể gánh vác lối chơi cho cả một tập thể như Pedri. Không quá lời nếu nói rằng Pedri là tiền vệ hay nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại.
Việc Pedri duy trì được phong độ và tránh được những chấn thương là một món quà vô giá đối với HLV Hansi Flick. Đáng nói hơn, thể lực của Pedri mùa này đã được cải thiện đáng kể. Nếu như trước đây, anh thường xuyên chấn thương, thì mùa này, nhờ chế độ rèn luyện, Pedri gần như không vắng mặt. Anh đã chơi gần 3.000 phút, nhiều hơn 936 phút so với cả mùa trước.
Ở tuổi 23, Pedri còn cả một chặng đường dài phía trước. Những năm tháng đẹp nhất của sự nghiệp vẫn đang chờ đợi anh.