Paul Scholes 'bảo vệ' Andre Onana
Paul Scholes đã tiết lộ cuộc trò chuyện với Nemanja Matic về Andre Onana trong lùm xùm 'thủ môn tệ nhất lịch sử Man United'.
Paul Scholes đã chia sẻ về cuộc trò chuyện trước trận đấu của ông với Nemanja Matic sau khi cựu tiền vệ Man United có mâu thuẫn với Andre Onana tuần trước. Man United đối đầu Lyon trong trận lượt về vòng tứ kết Europa League tại Old Trafford vào thứ Năm, với tỉ số hòa 2-2 sau trận lượt đi đầy kịch tính.
Trước trận đấu ở Pháp, Onana đã vướng vào cuộc tranh cãi với Matic – cựu cầu thủ United và hiện đang chơi cho Lyon. Matic không hài lòng khi Onana tuyên bố Lyon là “một đội bóng rất tốt” nhưng “tôi nghĩ chúng tôi giỏi hơn họ”, và gọi thủ môn này là “một trong những thủ môn tệ nhất trong lịch sử Man United”.
Những lời nói của Onana đã phản tác dụng khi anh mắc lỗi ở cả hai bàn thắng của Lyon, đồng thời bị cổ động viên đội bóng Pháp la ó suốt trận. Trước trận lượt về, Scholes – người từng đối đầu Matic trong sự nghiệp – đã được bắt gặp trò chuyện với tiền vệ người Serbia trên sân Old Trafford.

Paul Scholes chia sẻ về cuộc trò chuyện với cựu ngôi sao Man United Nemanja Matic. Ảnh: dailymail

Matic gọi Andre Onana là “thủ môn tệ nhất trong lịch sử Man United” trong cuộc tranh cãi tuần trước. Ảnh: dailymail

Onana nhắm lời chê bai tới Lyon, nhưng sau đó mắc hai sai lầm nghiêm trọng trong trận hòa 2-2. Ảnh: dailymail
Khi nói trên sóng TNT Sports về cuộc gặp, Scholes cho biết: “Tôi chỉ bảo anh ấy để yên cho thủ môn của chúng tôi… nhưng chỉ thế thôi. Matic từng là một cầu thủ xuất sắc, trông anh ấy vẫn khỏe mạnh. Tôi và Rio từng đối đầu anh ấy khi anh ấy còn ở Chelsea. Anh ấy nói mình sắp 37 tuổi, còn một năm hợp đồng. Trông anh ấy vẫn sung sức, nhưng hy vọng anh ấy không có một đêm thi đấu tốt hôm nay”.
Trước trận lượt đi, cuộc khẩu chiến giữa Onana và Matic tiếp diễn khi Onana đăng trên mạng xã hội: “Tôi không bao giờ thiếu tôn trọng một câu lạc bộ nào. Chúng tôi biết ngày mai sẽ là trận đấu khó khăn trước một đối thủ mạnh. Chúng tôi tập trung chuẩn bị để làm người hâm mộ tự hào. Ít nhất tôi đã giành được danh hiệu với câu lạc bộ vĩ đại nhất thế giới. Một số người không thể nói như vậy”.
Cuộc trò chuyện của Scholes với Matic vào thứ Năm theo giờ địa phương diễn ra sau khi ông cũng lên tiếng về cuộc tranh cãi này tuần trước. Huyền thoại United chỉ trích Onana và cho rằng, thủ môn người Cameroon hẳn đang hối hận vì hành động trước trận.

Scholes nói rằng ông bảo Matic để yên cho Onana và đùa rằng hy vọng Matic có một đêm thi đấu tệ. Ảnh: dailymail

Onana mắc lỗi ở bàn thắng đầu tiên của Lyon khi không xử lý tốt một quả đá phạt. Ảnh: dailymail

Rayan Cherki sau đó dễ dàng ghi bàn sau sai lầm khác của thủ môn này ở phút 95. Ảnh: dailymail
Scholes nhận xét về sai lầm đầu tiên: “Cậu ấy có lẽ đang ước mình im lặng. Đó là một sai lầm rất tệ. Quả tạt tốt, cậu ấy băng ra cột gần, Yoro để bóng đi qua. Tôi không chắc thủ môn định làm gì, bóng bật ngay trước mặt cậu ấy, một sai lầm khủng khiếp”.
Về lỗi thứ hai, Scholes cho rằng Onana cần xử lý mềm mại hơn và gợi ý United có thể cần tìm thủ môn mới vào mùa hè. Ông nói thêm: “Thủ môn là vị trí cần cân nhắc, nhưng với ngân sách, đâu là ưu tiên? Họ có thể tạm chấp nhận được không? Thủ môn là một phần rất quan trọng, nhưng cậu ấy chưa đủ tốt, có lẽ cần cạnh tranh. Mọi thứ phụ thuộc vào tiền. Amorim có thể nghĩ cần bổ sung tiền đạo và tiền vệ, rồi cố gắng sống chung với thủ môn hiện tại. Onana có khả năng, ở Inter cậu ấy giỏi, đặc biệt là chơi chân, nhưng điều đó chưa được thể hiện ở đây. Amorim đang đối mặt với nhiều vấn đề và ông ấy biết điều đó”.