Park Hae Joon nghĩ về người cha bị ung thư khi đóng 'Khi cuộc đời cho bạn quả quýt'

Không chỉ là một vai diễn đòi hỏi chiều sâu cảm xúc, nhân vật Gwan-sik còn gợi lại trong Park Hae Joon những ký ức riêng tư về người cha đã từng chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Nam diễn viên Park Hae Joon đã có những chia sẻ xúc động về quá trình chuẩn bị cho vai diễn bệnh nhân ung thư trong bộ phim truyền hình ăn khách "When Life Gives You Tangerines". Không chỉ là một vai diễn đòi hỏi chiều sâu cảm xúc, nhân vật Gwan-sik còn gợi lại trong anh những ký ức riêng tư về người cha đã từng chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Xuất hiện trong chương trình You Quiz on the Block phát sóng ngày 16/4, Park Hae Joon nghẹn ngào khi kể lại: “Khi còn ở độ tuổi đôi mươi, tôi đã chứng kiến cha mình chống chọi với ung thư. Trong lúc quay phim, tôi không ngừng nghĩ đến ông. Thậm chí có những lúc nhìn vào gương, tôi thấy chính cha mình trong gương mặt mình”.

Để hóa thân chân thực, nam diễn viên đã thực hiện một quá trình giảm cân khắc nghiệt và tự làm mất nước trước khi quay những cảnh đòi hỏi hình thể suy kiệt. “Tôi đã xin nghỉ vài ngày, không ăn uống gì, như một võ sĩ trước khi cân thử. Tôi muốn cơ thể mình thực sự yếu đi để hòa nhập vào nhân vật”, anh kể. Đạo diễn của phim đã rất xúc động và cảm kích trước sự hy sinh của Park dành cho vai diễn.

Không chỉ thể xác, tinh thần của Park cũng bị thử thách khi cha anh lúc đó đang bệnh nặng. “Tôi chỉ mong ông có thể xem tôi trên màn ảnh vì tôi không thể ở cạnh ông trong lúc quay phim”, anh chia sẻ. Rất may, ca phẫu thuật của cha anh đã diễn ra thành công, và thành công của bộ phim cũng trở thành nguồn động viên lớn lao đối với cả hai cha con. “Tôi thấy mình đã làm được điều gì đó có ý nghĩa. Ít nhất là trở thành một người con ngoan”, Park nói.

Với Park Hae Joon, bộ phim không chỉ thay đổi sự nghiệp mà còn định hình lại những ưu tiên trong cuộc sống. “Giờ đây, điều quan trọng nhất với tôi là gia đình”, anh khẳng định.

Sinh năm 1976, Park Hae Joon là một trong những nam diễn viên thực lực tiêu biểu của điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc. Anh từng theo học tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc – cái nôi đào tạo nhiều tài năng lớn trong ngành sân khấu – trước khi bén duyên với diễn xuất chuyên nghiệp.

Khởi nghiệp từ sân khấu và những vai phụ trong các phim điện ảnh nghệ thuật, Park dần ghi dấu ấn với lối diễn xuất nội tâm, sắc lạnh mà thấm đẫm cảm xúc. Anh được biết đến nhiều qua vai diễn trong "Doctor Stranger" (2014), "My Mister" (2018), và đặc biệt là vai người chồng ngoại tình trong "Thế giới hôn nhân" (The World of the Married, 2020) – bộ phim truyền hình gây chấn động Hàn Quốc với tỷ suất người xem cao kỷ lục.

Khác với hình ảnh gai góc, lạnh lùng trên màn ảnh, ngoài đời Park Hae Joon được đồng nghiệp yêu mến vì sự trầm tĩnh, cẩn trọng và tâm huyết với nghề. Anh ít tham gia các chương trình giải trí, kín tiếng về đời tư, và luôn đặt trọng tâm vào chiều sâu diễn xuất. Với mỗi vai diễn, Park không ngừng thử thách bản thân – từ những nhân vật có vấn đề tâm lý đến vai diễn bệnh nhân ung thư trong "When Life Gives You Tangerines".

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/park-hae-joon-nghi-ve-nguoi-cha-bi-ung-thu-khi-dong-khi-cuoc-doi-cho-ban-qua-quyt-post1192646.vov
Zalo