Ông vua sân đất nện Rafael Nadal: Tôi không nhớ tennis

Trong ngày khai mạc Roland Garros 2025 (25-5), sân Philippe Chatrier lặng đi trong giây phút để tri ân huyền thoại 14 lần vô địch Ông vua sân đất nện Rafael Nadal.

 Nadal mắt ngấn lệ trong ngày Roland Garros vinh danh Ông vua sân đất nện. Ảnh: GETTY

Nadal mắt ngấn lệ trong ngày Roland Garros vinh danh Ông vua sân đất nện. Ảnh: GETTY

Sáu tháng sau khi chính thức giải nghệ, ông vua sân đất nện Nadal trở lại Paris với tâm thế thanh thản: “Tôi không nhớ tennis nhiều, vì tôi đã trao cho nó tất cả những gì mình có. Tôi cảm thấy thanh thản, vì cơ thể không cho phép tôi tiếp tục”.

Giải quần vợt Pháp mở rộng vinh danh Rafael Nadal.

Nadal thẳng thắn chia sẻ: “Tôi đến đây hôm nay trong sự bình yên. Cơ thể tôi không còn cho phép thi đấu nữa, vậy thôi. Tôi chấp nhận điều đó”.

 "Bộ tứ" quyền lực một thời của quần vợt nam thế giới.

"Bộ tứ" quyền lực một thời của quần vợt nam thế giới.

Dù thừa nhận không còn ở trạng thái thi đấu, tay vợt 38 tuổi nói rằng anh không cảm thấy hụt hẫng khi chia tay sân đấu – bởi mọi điều anh muốn, anh đều đã đạt được.

Không còn cầm vợt, không còn adrenaline – nhưng vẫn hạnh phúc

“Tôi chưa cầm lại vợt kể từ lúc giải nghệ – đã sáu tháng rồi.Tôi sẽ trở lại sân đấu vào lúc nào đó, có thể là một trận giao hữu hay biểu diễn. Nhưng chưa phải bây giờ.”, ông vua sân đất nện tiết lộ.

Kể từ khi giải nghệ vào tháng 11-2024, Nadal dồn tâm huyết cho học viện tennis, quỹ từ thiện và các dự án kinh doanh cá nhân.

Anh cũng thừa nhận, việc mất đi sự máu lửa khi thi đấu – thậm chí cả khi chơi golf – từng khiến anh cảm thấy… xa lạ với chính mình.

“Tôi đánh golf mà không quan tâm thắng thua. Tôi không quen với cảm giác đó. Nhưng giờ thì ổn rồi. Tôi đã lấy lại tinh thần thi đấu”, huyền thoại người Tây Ban Nha cho biết.

Một hành trình khép lại, một chương mới bắt đầu

Khi được hỏi liệu cuộc sống mới có thể sánh với hào quang sự nghiệp hay không, Nadal trả lời: “Sự nghiệp tennis mang lại cho tôi thứ adrenaline không thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Cuộc sống mới sẽ ít kịch tính hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi kém hạnh phúc”.

Tại Roland Garros 2025, Rafael Nadal không còn trong danh sách thi đấu. Nhưng với 14 danh hiệu Grand Slam trên mặt sân đất nện, di sản của anh vẫn lặng lẽ lan tỏa trên từng hạt bụi đỏ. Và với người hâm mộ, mỗi lần quay lại sân Chatrier, họ vẫn thấy hình bóng một nhà vô địch không bao giờ rời xa.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/ong-vua-san-dat-nen-rafael-nadal-toi-khong-nho-tennis-post851759.html
Zalo