Ông Trump lên tiếng sau vụ bị ám sát hụt

Ngày 19/5, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông càng thêm quyết tâm hơn sau khi ông bị ám sát hụt lần thứ 2 trong một sự kiện gây quỹ tại Câu lạc bộ Gold Quốc tế Trump ở South Florida.

Trong email gửi cho các nhà tài trợ, ông Donald Trump nhấn mạnh: "Quyết tâm của tôi càng trở lên mạnh mẽ hơn sau một âm mưu khác nhằm chấm dứt cuộc đời tôi. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Tôi sẽ không bao giờ chịu thua!".

Cảnh sát Mỹ phong tỏa hiện trường nơi xảy ra vụ ám sát hụt thứ 2 nhằm vào ông Trump (Ảnh: Reuters).

Cảnh sát Mỹ phong tỏa hiện trường nơi xảy ra vụ ám sát hụt thứ 2 nhằm vào ông Trump (Ảnh: Reuters).

Trước đó, ông Trump chia sẻ: "Đã có tiếng súng xảy ra gần chỗ tôi. Nhưng trước khi những tin đồn kịp lan tràn và bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát. Tôi muốn mọi người được biết điều này đầu tiên: Tôi vẫn an toàn và mạnh khỏe.

Tạ ơn Chúa vì không ai bị thương! Nhưng vẫn có những người trên thế giới này sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để ngăn cản chúng ta. Tôi sẽ không ngừng chiến đấu cho các bạn. Tôi luôn yêu mến các bạn vì đã ủng hộ tôi. Nhờ tinh thần đoàn kết, chúng ta sẽ khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại".

Trong khi đó, Nhà Trắng ra tuyên bố cho biết, cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đều đã được báo cáo về vụ việc và cảm thấy yên tâm hơn khi biết tin ông Trump vẫn an toàn.

"Bạo lực không có chỗ ở Mỹ", bà Harris chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội X.

Trước đó, tại cuộc họp báo diễn ra sau khi ông Trump bị ám sát hụt, cảnh sát trưởng hạt Palm Beach Ric Bradshaw thông tin, các nhân viên mật vụ Mỹ đã bắt giữ được nghi phạm trong vụ ám sát hụt nói trên nhằm vào ông Trump.

Theo đó, sau khi phát hiện một khẩu súng trường kiểu AK-47 cách nơi ông Trump dự định chơi golf khoảng 365-457m trong quá trình rà soát an ninh tại những lỗ golf trong Câu lạc bộ Gold Quốc tế Trump, các nhân viên mật vụ Mỹ đã phát hiện ra nghi phạm đang núp trong một bụi cây gần đó.

Nhân viên mật vụ Mỹ đã bắn ít nhất 4 phát đạn về phía nghi phạm. Hắn đã vứt khẩu súng trường, 2 chiếc ba lô cùng một vài vật dụng khác và bỏ trốn trên chiếc Nissan màu đen.

Sau khi nghi phạm chạy trốn khỏi hiện trường, giới chức thực thi pháp luật Mỹ đã phát cảnh báo tới các cơ quan an ninh trên toàn bang thông tin về chiếc xe của nghi phạm giúp lực lượng cảnh sát tại hạt Martin chặn được chiếc xe đang chạy trốn trên đường I-95 và bắt giữ nghi phạm.

Hiện Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) từ chối tiết lộ về danh tính của nghi phạm và các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan từ chối đưa ra bình luận về vụ việc. Song hai tờ báo New York Times và Fox News dẫn nguồn tin từ các quan chức giấu tên cho biết, nghi phạm tên là Ryan Wesley Routh, 58 tuổi, sống tại Hawaii.

Khánh An

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ong-trump-len-tieng-sau-vu-bi-am-sat-hut-192240916072435914.htm
Zalo