'Ông nội của 22 bé Làng Nủ'

Tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến (ĐHTT), người tốt việc tốt và vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2024 do TP Hà Nội tổ chức sáng nay, 8/10, các đại biểu đã được trực tiếp gặp gỡ, giao lưu với một số cá nhân ĐHTT tiêu biểu của TP.

Tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến (ĐHTT), người tốt việc tốt và vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2024 do TP Hà Nội tổ chức sáng nay, 8/10, các đại biểu đã được trực tiếp gặp gỡ, giao lưu với một số cá nhân ĐHTT tiêu biểu của TP.

Đó là những con người đang hàng ngày có những việc làm đầy ý nghĩa thiết thực, đóng góp trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” của Thủ đô.

Câu chuyện xúc động về tấm lòng nhân ái của một nhà giáo

Thời gian gần đây, câu chuyện về người thầy giáo nhận nuôi tất cả trẻ em may mắn còn sống sót trong vụ lũ quét lịch sử tại thôn Làng Nủ (Lào Cai) đã khiến rất nhiều người xúc động bởi tấm lòng nhân ái của một nhà giáo. Đó là Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng trường THCS & THPT Marie Curie, thầy giáo từ lâu được nhiều người biết đến với những dự án thiện nguyện tiền tỷ được thầy gửi đến thầy trò, học sinh vùng khó, như "Một vạn cây xanh cho Mèo Vạc", "Dạy tiếng Anh cho học sinh Mèo Vạc"…

Và ngay tại Hội nghị, các đại biểu đã được gặp gỡ, trò chuyện với người thầy đáng kính ấy. Có thể thấy, với những dự án mà thầy đang thực hiện với trẻ em vùng cao thì không chỉ cần tâm huyết, sự thương cảm, mà đòi hỏi rất nhiều công sức và cả nguồn tài chính.

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang chia sẻ về câu chuyện ''22 cháu bé Làng Nủ''

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang chia sẻ về câu chuyện ''22 cháu bé Làng Nủ''

Khi được hỏi “thời gian qua, thầy đã duy trì được các hoạt động thiện nguyện như thế nào ạ?”, Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang cho hay, với tinh thần “Cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước”, Giám đốc Sở GD&ĐT đã động viên các cơ sở giáo dục Thủ đô sẵn sàng giúp đỡ các địa phương vùng sâu vùng xa, các huyện, xã khó khăn. Thời gian qua nhà trường đã có 4 dự án nối tiếp nhau kéo dài 6-7 năm.

“Về tài chính, chúng tôi có đủ lực để thực hiện các dự án mình theo đuổi, nhưng về công sức, thực sự một mình tôi không thể kham hết công việc, mà đã nhận được sự chung tay góp sức của rất nhiều đồng nghiệp trong trường và cả các đồng nghiệp trên Mèo Vạc. Hiện nay các dự án đều đang phát triển rất tốt”- Nhà giáo Nguyễn Văn Khang chia sẻ.

Ở trường Marie Curie nơi Nhà giáo Nguyễn Văn Khang làm Hiệu trưởng, các em học sinh rất thích và đều trìu mến gọi thầy Hiệu trưởng là “Ông nội”, và bây giờ, người ta còn gọi thầy là “Ông nội của 22 bé Làng Nủ”.

Khi được hỏi thầy mong muốn điều gì nhất khi thực hiện công việc ý nghĩa, nhận nuôi tất cả trẻ em may mắn còn sống sót trong vụ lũ quét lịch sử tại thôn Làng Nủ, Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang bật khóc trả lời: “Là thầy giáo, trước tình cảnh đau xót của bà con làng Nủ, tôi nghĩ đến việc phải giúp các con để không “đứa nào” phải bỏ học. Vì vậy tôi có ý định nuôi dưỡng tất cả các con còn sống sót sau trận lũ quét. Chỉ cách đây 1 tuần, chúng tôi đã lên tận nơi, đến từng nhà, từng trường và đến cả bệnh viện, vô cùng đau xót thấy các con mất nhiều lắm, chỉ còn lại ít thôi. Chúng tôi lập được danh sách chỉ có 22 cháu trong làng, trong đó 12 bé gái và 10 bé trai; 2 bé nhỏ nhất là 3 tuổi đang học mẫu giáo và lớn nhất 17 tuổi đang học lớp 12. Tôi quyết định nuôi tất cả".

Cả hội trường lặng đi khi Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang nghẹn ngào tiếp lời "Tôi giờ đây tuổi đã cao rồi nhưng mong muốn sống được lâu hơn một chút để được chứng kiến tất cả các bé trưởng thành. Song, nếu tôi “đi” sớm hơn thì cũng đã có các con, cháu, đồng nghiệp trong trường Marie Curie thực hiện ước nguyện đó của tôi, tiếp tục chăm sóc các bé cho tới khi con bé nhất trưởng thành - tôi hoàn toàn yên tâm”.

Qua những chia sẻ của Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, các đại biểu và nhất là các học sinh càng thêm cảm phục vì những việc làm ý nghĩa của thầy. Có thể thấy, cuộc đời và sự nghiệp của Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang đã minh chứng rõ nét cho tinh thần giáo dục vị tha, vì học sinh và vì xã hội của những người làm thầy. Hình ảnh đó đã và đang truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ học sinh và người dân Hà Nội.

Chị Nguyễn Thị Dung - Phó Phòng lắp ráp số 2, Công ty TNHH Cannon Việt Nam giao lưu với các đại biểu

Chị Nguyễn Thị Dung - Phó Phòng lắp ráp số 2, Công ty TNHH Cannon Việt Nam giao lưu với các đại biểu

Đi đầu trong các sáng kiến, cống hiến vì tập thể

Cũng tại phần giao lưu, các đại biểu không khỏi xúc động trước những bộc bạch rất chân tình, mộc mạc của chị Nguyễn Thị Dung - Phó Phòng lắp ráp số 2, Công ty TNHH Cannon Việt Nam. Với hơn 22 năm gắn bó với Công ty, chị luôn suy nghĩ tìm kiếm và áp dụng các phương pháp, công nghệ sản xuất mới để nâng cao hiệu quả, giảm chi phí sản xuất. Mỗi sáng kiến của chị đem lại lợi ích cho Công ty hàng tỷ đồng mỗi năm.

Chia sẻ về động lực khiến bản thân không ngừng cống hiến, luôn gương mẫu đi đầu, phát huy tinh thần sáng tạo tập thể để có thể đạt được những thành quả như hôm nay, chị Nguyễn Thị Dung cho hay, với vai trò là người quản lý sản xuất trong Công ty, chị luôn gương mẫu đi đầu tham gia các sáng kiến, cải tiến có giá trị mang lại lợi nhuận, giảm chi phí và nâng cao năng suất lao động cho Công ty. Bên cạnh đó, chị cũng động viên thúc đẩy đồng nghiệp cùng đưa ra những sáng kiến có giá trị cao, làm lợi nhuận và đóng góp vào sự phát triển của Công ty.

“Có nhiều đồng nghiệp rất thông minh và sáng tạo, tôi luôn ghi nhận và đề xuất những sáng kiến có giá trị cao, động viên các đồng nghiệp đưa ra sáng kiến mang lại giá trị cho Công ty. Đặc biệt, tôi chủ động đề xuất các sáng kiến đó tham gia vào những hội thi của bộ phận, nhà máy, hay của cả Tập đoàn” - chị Nguyễn Thị Dung cho biết.

Được gặp gỡ, trò chuyện với chị Nguyễn Thị Dung, các đại biểu càng hiểu rõ thêm về một người phụ nữ tài năng, với những chia sẻ đáng quý về động lực sống và cống hiến vì tập thể, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.

Các đại biểu, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt dự Hội nghị

Các đại biểu, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt dự Hội nghị

Theo Hội đồng Thi đua-Khen thưởng TP Hà Nội, không thể kể hết những cá nhân đã được tôn vinh trong vườn hoa “Người tốt, việc tốt” của Thủ đô những năm qua, nhưng dù ở lĩnh vực nào, trên cương vị công tác gì, bằng những việc làm cụ thể thiết thực thường ngày, đều thể hiện tinh thần nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, quyết tâm đóng góp cho địa phương, đơn vị, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp. Tất cả đều tận tâm, tận lực đóng góp công sức cho vườn hoa việc tốt Thủ đô thêm đậm sắc, ngát hương.

Mỗi công dân ưu tú Thủ đô, gương ĐHTT, người tốt, việc tốt của Thủ đô có mặt tại Hội nghị hôm nay thực sự là tấm gương sáng, sống động, góp phần vào việc bồi dưỡng nhận thức, tư tưởng, tình cảm, khơi dậy và nhân lên mặt tích cực trong mỗi con người, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và xây dựng nền văn hóa và con người Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp. Và mỗi người cũng đã thể hiện tình yêu Hà Nội với sự trân trọng, thiêng liêng và tự hào, ở đó cũng có cả khát vọng về một Thủ đô hòa bình và mong ước một Hà Nội tỏa sáng rực rỡ, tràn đầy sức sống và mạnh mẽ vươn lên...

Linh Nguyễn. Ảnh: Thanh Hải

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ong-noi-cua-22-be-lang-nu.html
Zalo