Ông Nguyễn Quang Thiều nói về đoạn thơ tục tĩu: Đó là sự bịa đặt
Một đoạn thơ với nội dung tục tĩu lan truyền trên mạng xã hội được cho là trích từ trường ca 'Lò mổ'. Tác giả, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều khẳng định đó là sự bịa đặt.
Trên mạng xã hội hôm 27/2, một số tài khoản đăng tải và lan truyền một đoạn thơ, nói rằng trích tác phẩm Lò mổ của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Nội dung đoạn trích nói về chuyện ân ái với ngôn từ trần trụi, dung tục.
Lập tức đoạn trích gây xôn xao trong cộng đồng yêu văn chương. Một số thể hiện sự bất bình với ngôn từ "thô bỉ", "nhớp nhúa"; số khác đặt nghi vấn liệu những câu thơ trên có đúng trong trường ca Lò mổ. Tài khoản mạng xã hội Nguyen Lan cho biết: "Tôi đã gặp trên mạng nhiều lần lặp lại đoạn thơ rất dung tục ấy. Thật ghê tởm và phẫn nộ. Đề nghị nhà thơ Nguyễn Quang Thiều phải có ngay hành động để bảo vệ cho mình".
Phóng viên Tri thức - Znews đã tra trường ca Lò mổ. Sau kiểm chứng, có thể thấy những câu mà một số tài khoản mạng xã hội lan truyền không nằm trong tập thơ đang gây xôn xao dư luận.
Thực tế, đoạn thơ bị xuyên tạc này là một phần trong Bản thảo lần thứ hai của tác phẩm, thuộc chương “Trong hầm mộ ngôn từ” và mang tính thử nghiệm, không phải là phần nội dung đã được xuất bản chính thức.
Đoạn thơ lan truyền trên mạng xã hội (trái) và đoạn thơ trong sách Lò mổ.
Cụ thể, đoạn thơ trong sách như sau: “Ngáp ngủ đã đêm qua/ Chửi tục đã đêm qua/ Gạ gẫm làm tình đã đêm qua/ Thì thào đã đêm qua/ Ngôn từ đã đêm qua”. Đây là những câu mang tính chất thể hiện sự mệt mỏi, suy tư của con người trong một không gian đen tối của ngôn từ, không phải là lời lẽ dung tục như đã bị xuyên tạc. Những từ ngữ này mang tính hình tượng, thể hiện một cách mạnh mẽ cảm giác bế tắc và bức bối, nhưng không phải là sự thô tục hay khiếm nhã.
Trả lời Tri thức - Znews, ông Nguyễn Quang Thiều khẳng định thông tin về đoạn thơ dung tục nói rằng trích từ tác phẩm của ông là một sự bịa đặt. "Tôi chỉ nói một câu thôi: Đó là sự bịa đặt và luật sư đang giúp tôi để làm những việc cần thiết về luật pháp đối với những tài khoản Facebook này", Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nói.
Đây là một trường hợp thông tin sai lệch, xuyên tạc tác phẩm nghệ thuật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của tác giả, đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh về trách nhiệm trong việc tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.
Trường ca Lò mổ.
Lò mổ là trường ca được Nguyễn Quang Thiều hoàn thiện năm 2016, vừa xuất bản sau 9 năm. Trong trường ca, hình ảnh lò mổ ám ảnh trong giấc mơ, trở thành biểu tượng cho một thực tại rộng lớn hơn, nơi con người cũng bị cuốn vào vòng xoáy khắc nghiệt của xã hội, nơi mà những thân phận thấp bé luôn bị đẩy về phía tận cùng của sự sống.
Nhưng đây không phải tác phẩm u ám. Đằng sau những thủ pháp và hình ảnh bạo liệt là tiếng vọng của tình yêu và khát vọng sống. Mỗi con người trong đó, dù ở trong cảnh tối tăm, uất ức, họ vẫn cố gắng giữ lại chút nhân bản, niềm tin.