Ông Mang Vĩnh vươn lên từ nông nghiệp

Chúng tôi có dịp gặp gỡ ông Mang Vĩnh (SN 1977), dân tộc Rai, hiện đang sinh sống ở thôn 2, xã Mỹ Thạnh, Hàm Thuận Nam trong lần dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV năm 2024 tại trung tâm huyện. Trong không khí vui tươi, sôi nổi của ngày đại hội, đông đảo đại biểu là người dân tộc thiểu số, trong trang phục trang nghiêm của dân tộc mình. Ông Mang Vĩnh là một trong những đại biểu tham dự, có thành tích tiêu biểu về sản xuất nông nghiệp giỏi.

Tranh thủ giờ giải lao, ông Vĩnh chia sẻ: “Tôi sinh ra ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn. Bản thân luôn nhận thấy cái nghèo luôn đeo bám qua rất nhiều thế hệ. Cuộc sống còn nghèo sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con cái. Vì vậy, tôi luôn trăn trở, phải làm gì để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình và vươn lên thoát nghèo”.

Ông Mang Vĩnh tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số của huyện Hàm Thuận Nam (ảnh K.H)

Ông Mang Vĩnh tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số của huyện Hàm Thuận Nam (ảnh K.H)

Với quyết tâm, nỗ lực vượt khó, cùng với trên cơ sở hỗ trợ của nhà nước, bản thân ông Vĩnh và gia đình xác định phải vươn lên để thoát nghèo, động viên con cái chăm lo học hành. Để ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập của mình, trong những năm qua gia đình ông Mang Vĩnh đã cùng nhau tăng gia sản xuất và chăn nuôi. Trời không phụ người, đến nay gia đình ông Vĩnh đang có 2 ha điều, cho thu nhập bình quân 2 tấn/năm. Đồng thời ông đang nuôi 12 con trâu, 9 con dê và trồng thêm 1 ha bắp, 2 ha keo lá tràm. Nhờ vậy, thu nhập của gia đình không những đảm bảo được cuộc sống hàng ngày mà còn lo được cho 3 con học hành, xây dựng được một ngôi nhà khang trang. Con lớn của ông Mang Vĩnh sau khi học nghề xong đang làm cho một công ty năng lượng, một cháu đang theo học nghề và 1 cháu đang ở nhà giúp đỡ gia đình.

Đồng bào dân tộc thiểu số Hàm Thuận Nam chăm sóc bắp (ảnh N. Lân).

Đồng bào dân tộc thiểu số Hàm Thuận Nam chăm sóc bắp (ảnh N. Lân).

Nhìn lại thành quả đạt được hiện tại, ông Vĩnh nhận ra rằng, mỗi người dân, mỗi gia đình dù ở đâu thì cũng cần phải chăm chỉ lao động sản xuất, phải cố gắng nỗ lực vươn lên, không nên trông chờ ỷ lại vào Nhà nước. Có như vậy thì sự hỗ trợ của nhà nước mới có hiệu quả lâu dài và thiết thực, cuộc sống của gia đình mới thật sự thoát nghèo bền vững được.

Mỹ Thạnh – nơi sinh sống của ông Mang Vĩnh hiện là xã vùng cao, thuần đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Hàm Thuận Nam. Từ lâu nay, đời sống bà con chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, nguồn nước vẫn còn phụ thuộc vào nước trời. Trong điều kiện sống còn nhiều khó khăn, hàng trăm hộ dân của xã đã và đang cố gắng vươn lên để cải thiện cuộc sống. Cùng sự hỗ trợ từ các chính sách của Đảng, Nhà nước và sự quyết tâm, vượt khó, gia đình ông Mang Vĩnh là một trong những điển hình của xã đã vươn lên thoát nghèo, trở thành một trong những hộ sản xuất nông nghiệp giỏi tại địa phương.

Theo nhận xét của ông Hoàng Ngọc Tưởng - Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thạnh, ông Mang Vĩnh và gia đình rất chăm chỉ làm ăn, chấp hành tốt các cuộc vận động, các phong trào do địa phương tổ chức. Nhất là từ khi có kinh tế ổn định, con cái được học hành tốt hơn, bản thân ông cũng tích cực vận động người dân cùng tham gia các lớp tập huấn, học tập các tiến bộ khoa học để áp dụng vào cuộc sống để góp phần cùng nhau làm ăn, từng bước vươn lên thoát nghèo.

K. HẰNG

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/ong-mang-vinh-vuon-len-tu-nong-nghiep-124853.html
Zalo