Ông giáo Jarai cả đời gieo chữ, truyền lửa cho các thế hệ trẻ ở buôn làng

Tại vùng đất cách mạng Ayun Pa (Gia Lai), có một thầy giáo dân tộc Jarai dành trọn đời mình để gieo con chữ. Khi nghỉ hưu, ông vẫn tiếp tục truyền cảm hứng học tập cho các thế hệ trẻ trong buôn làng. Với những đóng góp của mình, ông được trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, người có uy tín trong cộng đồng.

Nhà giáo ưu tú Ksor Chuel, 76 tuổi, dân tộc Jarai, có hơn 30 năm công tác trong ngành giáo dục tỉnh Gia Lai. Trở về buôn làng sau khi nghỉ hưu, ông tiếp tục tham gia các tổ chức, hội đoàn ở địa phương, hết lòng đóng góp trí tuệ, công sức và cả vật chất để xây dựng buôn làng. Ông tiếp tục là gương sáng, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ thanh thiếu niên Jarai vươn lên trong học tập, công tác.

Thói quen đọc sách, nghiên cứu chính sách mới của Đảng và Nhà nước đã ăn sâu vào đời sống của Nhà giáo ưu tú Ksor Chuel.

Thói quen đọc sách, nghiên cứu chính sách mới của Đảng và Nhà nước đã ăn sâu vào đời sống của Nhà giáo ưu tú Ksor Chuel.

Ngày đầu tháng 10, chúng tôi gặp ông Ksor Chuel ở buôn Rưng Ama Nhiu, xã Ia Rbol, khi ông vừa trở về từ Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ở tuổi 76 tuổi, mái tóc đã bạc phơ, nhưng ông Ksor Chuel vẫn tinh tường, mạnh mẽ, khí chất cổ thụ của đại ngàn Gia Lai. Mỗi ngày, ông vẫn giữ thói quen đọc sách, nghiên cứu chính sách mới của Đảng và Nhà nước để tuyên truyền, hỗ trợ bà con; ngoài ra, ông cũng thường phụ đạo đám trẻ trong buôn từ vựng tiếng Anh, kiến thức văn hóa - xã hội.

“Tôi tích cực vận động bà con trong làng phải tạo điều kiện cho con em mình đi học, có cái chữ thì mới có thể đi học nghề, học cao hơn để có ngành nghề hay công việc ổn định và được nhà nước trả lương. Vừa sướng bản thân, vừa cống hiến đóng góp cho xã hội”, ông Ksor Chuel chia sẻ.

Là một trong những thanh niên Jarai đầu tiên được đào tạo trong trường sư phạm sau ngày giải phóng, trong suốt hơn 30 năm công tác của mình, ông Ksor Chuel đã dạy dỗ hàng nghìn học sinh ở các buôn làng. Nhiều người trong số đó hiện là bác sĩ, kỹ sư, cán bộ công chức. Ai cũng nhớ về thầy giáo của mình với tình cảm thân thương, kính trọng và biết ơn.

“Thầy Ksor Chuel là người truyền đạt kiến thức cho tôi và nhiều người cùng thế hệ với tôi từ thời cấp 2. Từ kiến thức của thầy, sự nỗ lực của bản thân, tôi theo đuổi con đường học vấn và hiện đã là công chức xã Ia Rbol. Tôi rất kính trọng thầy. Nhờ thầy truyền cảm hứng chúng tôi học hành nên người, có kiến thức phục vụ xã hội”, chị Nay H’bloanh (dân tộc Jarai) công chức Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ia Rbol, học sinh cũ của thầy Ksor Chuel, chia sẻ.

Sau khi rời bục giảng, ông Ksor Chuel tiếp tục được già trẻ ở các buôn làng xã Ia Rbol biết đến ở cương vị Chủ tịch Hội khuyến học xã. Em Nay Lê Quốc Duy (14 tuổi, dân tộc Jarai), cùng ở buôn Rưng Ama Nhiu cho biết bố mẹ mình đều lấy ông Chuel làm tấm gương để anh chị em trong gia đình noi theo. Các em cũng thường xuyên được gặp ông giáo và được truyền cảm hứng học tập.

Thầy giáo Ksor Chuel thường xuyên chia sẻ, động viên các bậc cha mẹ ở buôn làng hướng con cái học hành tới nơi tới chốn để có công ăn việc làm ổn định.

Thầy giáo Ksor Chuel thường xuyên chia sẻ, động viên các bậc cha mẹ ở buôn làng hướng con cái học hành tới nơi tới chốn để có công ăn việc làm ổn định.

“Trong các sự kiện văn hóa hay ngày lễ của buôn, ông Ksor Chuel thường giáo dục cho thế hệ trẻ tụi em sống phải có ước mơ, hoài bão; và muốn biến ước mơ hoài bão thành sự thật thì phải tích cực học tập, rèn luyện. Bản thân em có ước mơ trở thành một giáo viên Toán, em đang nỗ lực ôn thi vào trường chuyên của tỉnh và sau này là Đại học ngành sư phạm. Khi trở thành giáo viên, em sẽ thực hiện sứ mệnh truyền đạt kiến thức cho thế hệ sau em”, em Nay Lê Quốc Duy cho biết.

Xã Ia Rbol có 2.236 hộ với 10.220 khẩu, trong đó gần 93% là bà con Jarai. Những năm qua, bà con luôn đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế, từng bước xóa đói giảm nghèo; đồng thời chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo, không có người bị đối tượng xấu dụ dỗ. Tỷ lệ trẻ đến trường đạt gần 100%. Theo ông Nguyễn Chí Cường, Chủ tịch UBND xã Ia Rbol, kết quả này là nhờ sự vận động, định hướng từ các già làng, trưởng buôn và người có uy tín, trong đó có Nhà giáo ưu tú Ksor Chuel.

“Thầy Ksor Chuel luôn đi đầu gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tích cực tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình, bà con cộng đồng dân cư trong các buôn ở xã Ia Rbol thực hiện hiệu quả các chính sách của UBND xã triển khai về. Đồng thời, thực hiện tốt việc phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự, an ninh nông thôn ở địa bàn”, ông Nguyễn Chí Cường khẳng định.

Nhiều thế hệ học sinh ở xã Ia Rbol, tỉnh Gia Lai biết đến ông giáo Ksor Chuel, lấy ông làm tấm gương phấn đấu học hành.

Nhiều thế hệ học sinh ở xã Ia Rbol, tỉnh Gia Lai biết đến ông giáo Ksor Chuel, lấy ông làm tấm gương phấn đấu học hành.

Dù đã ở cái tuổi "thất thập cổ lai hi", sức khỏe không còn như trước, nhưng ông Ksor Chuel vẫn luôn tận tâm, nhiệt huyết và âm thầm cống hiến cho buôn làng. Ở ông, mọi người thấy một tinh thần sống đẹp-tuổi cao trí càng cao, miệt mài góp sức xây dựng cộng đồng Jarai trên quê hương anh hùng ngày càng giàu mạnh.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ong-giao-jarai-ca-doi-gieo-chu-truyen-lua-cho-cac-the-he-tre-o-buon-lang-post1236636.vov