Ông bố qua đời sau 25 năm ròng rã tìm con gái mất tích

Trước khi qua đời vì tai nạn giao thông, ông Song Gil-yong (71 tuổi, Hàn Quốc) vẫn chưa thể hoàn thành tâm nguyện tìm được con gái.

Ông Song Gil-yong (71 tuổi) qua đời hôm 26/8 trong một vụ tai nạn xe hơi. Na Ju-bong, người đứng đầu nhóm địa phương chuyên tìm kiếm người mất tích, cho biết những năm gần đây, sức khỏe ông Song suy giảm, thậm chí còn có dấu hiệu mất trí nhớ.

Với Na, ông Song là người đàn ông cho anh thấy tình yêu thương thực sự dành cho con cái là như thế nào. Người đàn ông 71 tuổi từng nhắn nhủ Na hãy giúp ông tiếp tục tìm kiếm con gái khi ông qua đời, theo Korea Herald.

Song Hye-hee, con gái ông Song, mất tích từ ngày 13/2/1999 sau khi xuống xe buýt gần nhà ở Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi vào khoảng 22h15. Kể từ đó, người cha điên cuồng tìm kiếm tung tích con.

Ban đầu, cảnh sát nghĩ rằng cô gái 17 tuổi khi đó bỏ nhà đi và sau 3 ngày mới mở cuộc điều tra vụ việc, khiến nhiều người tức giận chỉ trích.

Tài xế xe buýt làm chứng rằng có một người đàn ông đáng ngờ cũng xuống xe cùng lúc với cô gái. Nghi phạm được mô tả khoảng 30 tuổi, đội mũ che gần hết mặt, người có mùi rượu và có vẻ không phải người trong khu vực.

 Ông Song phát biểu trong chiến dịch tìm con gái vào năm 2016. Ảnh: Yonhap.

Ông Song phát biểu trong chiến dịch tìm con gái vào năm 2016. Ảnh: Yonhap.

Cảnh sát không thể tìm ra nghi phạm dù đã tiến hành tìm kiếm trên diện rộng. Khi đó, trên xe buýt thiếu camera giám sát nên việc điều tra trở nên khó khăn. Cảnh sát đưa ra khả năng nạn nhân đã tự nguyện bỏ nhà ra đi song gia đình phủ nhận, cho biết Hye-hee là học sinh gương mẫu, học giỏi và không có xích mích với gia đình.

Tháng 2/2014, vụ án được khép lại sau khi hết thời hạn điều tra 15 năm. Đến nay, tung tích của Hye-hee vẫn là bí ẩn. Nếu còn sống, cô hiện 43 tuổi. Cô được mô tả cao 1,63 m, có khuôn mặt tròn và làn da khá sẫm màu.

Dù cảnh sát đã khép lại vụ án, ông Song vẫn không ngừng tìm kiếm con gái khắp Hàn Quốc. Mỗi khi có ai nói từng nhìn thấy Hye-hee, ông đều nhanh chóng chạy tới. Người cha cũng đi khắp đất nước treo biểu ngữ, phát tờ rơi về con gái, đến mức tiêu hết tiền tiết kiệm và thậm chí lâm vào cảnh nợ nần. Vào thời điểm qua đời, ông Song sống bằng nghề thu gom và bán phế liệu.

Người đàn ông cũng không đổi số điện thoại vì lo một ngày nào đó con gái có thể gọi tới.

Vợ ông Song mắc chứng trầm cảm và nghiện rượu sau khi con gái mất tích. Bà tự sát năm 2006, trong khi tay vẫn còn cầm tờ rơi về con.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Song nói bản thân từ bỏ ý định tự tử sau cái chết của vợ và sẽ dành cả cuộc đời mình để đi tìm con gái.

Mai An

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/ong-bo-qua-doi-sau-25-nam-rong-ra-tim-con-gai-mat-tich-post1494701.html
Zalo