Ông bố bị ung thư phổi bật khóc nói điều hạnh phúc trong lễ kỷ niệm 50 năm cưới

Trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới, người cha bật khóc vì xúc động trước tình yêu của vợ và tình cảm của con cháu dành cho mình.

Cách đây 2 năm, ông Ngô Quang Khải (70 tuổi, Hà Nội) phát hiện mắc bệnh ung thư phổi. Hai năm qua, với sự chăm sóc của vợ và tình yêu thương của các con, ông tích cực điều trị, đẩy lùi bệnh tật.

Cuối tháng 11/2024, ông Khải và vợ - bà Bùi Thị Nghĩa (68 tuổi) đã có một ngày đáng nhớ khi được con cái tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Tại nhà văn hóa xã, trong sự hân hoan của con cháu, người thân, xóm làng, vợ chồng ông Khải như được trở về ngày trọng đại của 50 năm về trước, khi kết tóc se duyên, nên nghĩa vợ chồng.

Vợ chồng ông Khải hạnh phúc trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới

Vợ chồng ông Khải hạnh phúc trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới

Loạt ảnh về buổi lễ đầy ý nghĩa được con dâu ông Khải - chị Trần Thị Hương Phan (SN 1995) đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng những ngày gần đây. Với bản thân Phan, cảm giác hân hoan, phấn khởi trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới của bố mẹ vẫn còn nguyên như mới.

Hương Phan cho hay, bố mẹ chồng chị có 5 người con (4 trai, 1 gái). Trước đó, ông Khải bày tỏ tâm nguyện với các con, muốn được tổ chức lễ mừng thọ tuổi 70 và kỷ niệm 50 năm ngày cưới.

Tuy nhiên, vì ông đang điều trị ung thư phổi, các con ông kiêng làm lễ mừng thọ nên quyết định chỉ tổ chức kỷ niệm ngày cưới.

“Việc tổ chức gặp rất nhiều khó khăn, nguyên nhân chính đến từ mẹ chồng mình. Mẹ thấy hàng xóm láng giềng chưa có nhà nào làm cỗ to để kỷ niệm ngày cưới nên sợ dư luận trái chiều.

Cùng với bố, mình và chị dâu thứ hai cố gắng thuyết phục mẹ. Chị em mình rất mong làm được một điều gì đó để lưu giữ kỷ niệm đẹp cho bố mẹ và cả nhà”, Hương Phan chia sẻ.

Ông Khải phấn khởi khi được con cái tổ chức kỷ niệm ngày cưới

Ông Khải phấn khởi khi được con cái tổ chức kỷ niệm ngày cưới

Ban đầu, gia đình chỉ định làm vài mâm cỗ, mời anh em, con cháu trong nhà. Trước lễ kỷ niệm 2 ngày, Hương Phan thành công thuyết phục mẹ chồng đồng ý tổ chức lớn hơn nên gia đình đã làm 40 mâm cỗ mời họ hàng, làng xóm.

“Nhà mình mượn sân nhà văn hóa thôn, dựng rạp hoành tráng, trang trí phông nền, sân khấu, in ảnh bố mẹ... Mọi thứ được chuẩn bị như một đám cưới thực thụ.

Công tác mời khách khứa cũng được thực hiện gấp rút”, Hương Phan chia sẻ.

Sân khấu được trang trí tỉ mỉ

Sân khấu được trang trí tỉ mỉ

Sáng 30/11/2024, vợ chồng ông Khải được các con đưa đến địa điểm tổ chức từ sớm. Trước sự chứng kiến của quan khách, vợ chồng ông dắt tay nhau bước lên sân khấu.

Trong lúc phát biểu, nhắn nhủ đôi lời đến con cháu và khách mời, ông Khải xúc động rơi nước mắt. “Bố mình nói ‘chúng tôi từ hai bàn tay trắng, vất vả ngược xuôi mới được như bây giờ. Hôm nay, nhìn con cái lớn khôn, đoàn kết, tôi rất phấn khởi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một lễ kỷ niệm ngày cưới long trọng như thế này. Bố mong các con luôn đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau trong cuộc sống’. Khoảnh khắc đó, mình và mọi người rất xúc động”, Phan kể.

Vợ chồng ông Khải cắt bánh cưới và trao nhẫn cưới cho nhau

Vợ chồng ông Khải cắt bánh cưới và trao nhẫn cưới cho nhau

Bà Nghĩa cũng vui mừng vì bản thân đã kịp thay đổi ý định, đồng ý để các con tổ chức buổi lễ ý nghĩa.

“Bà con làng xóm cũng mừng thay cho gia đình mình. Một số người còn nói, mong sau này đến tuổi cũng được tổ chức buổi lễ vui vẻ, phấn khởi như vậy”, Hương Phan cho biết thêm.

Phan kể, bố mẹ chồng chị trước đây làm nông nghiệp kiêm bán tạp hóa để kiếm thêm thu nhập. Họ đã trải qua những năm tháng nhọc nhằn để nuôi 5 người con khôn lớn, trưởng thành.

Ở tuổi 70, ông Khải hạnh phúc khi con cái trưởng thành

Ở tuổi 70, ông Khải hạnh phúc khi con cái trưởng thành

Từ sau khi kết hôn, Hương Phan đã sống chung với bố mẹ chồng. Chị nhiều lần chứng kiến cảnh bố mẹ chồng chăm sóc nhau tận tình, chu đáo.

“Trong mắt chồng mình và mọi người, bố chồng mình giỏi giang và sống rất tình cảm. Bố luôn tôn trọng vợ, yêu thương các con. Mỗi khi mẹ ốm, bố hay giục mẹ ăn cơm, uống thuốc. Đi đâu xa, bố thường chủ động gọi video cho mẹ 'cho đỡ nhớ’.

Giờ đây bị bệnh, bố lại được mẹ chăm sóc từng chút một. Chứng kiến cảnh bố mẹ yêu thương, trân trọng nhau, mình rất ngưỡng mộ”, Hương Phan chia sẻ.

Kể từ sau buổi lễ kỷ niệm ngày cưới, không khí gia đình ông Khải như được thổi luồng gió mới. Từ vợ chồng ông Khải cho đến các con, các cháu đều vui vẻ, hân hoan.

Hương Phan nói, như có phép màu, khoảng thời gian gần đây bố chồng chị khỏe mạnh hơn nhiều. Trước đó, ông từng phải mổ cắt tế bào ung thư, sau đó dùng thuốc đều đặn để đẩy lùi bệnh tật. Có thời điểm, ông sút 5-7kg/tuần.

Một năm trở lại đây, ông phải tái khám định kỳ 3 tháng 1 lần để kiểm tra tình trạng bệnh. Trong lần khám gần nhất, ông Khải đón nhận tin vui lớn là không còn tìm thấy tế bào ung thư trong cơ thể.

"Đạt được tâm nguyện, tinh thần bố mình phấn chấn hẳn lên. Gần đây, sức khỏe và thần sắc của bố cũng tốt hơn hẳn. Mẹ mình thấy vậy thì mừng lắm, vẫn bảo nhà như có phép màu.

Hàng xóm láng giềng thì khen bố mình béo tốt hơn nhiều. Ai cũng mừng cho bố", Hương Phan chia sẻ.

Dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, trong những bữa cơm sum vầy, gia đình Hương Phan nhắc lại buổi lễ kỷ niệm đầy ý nghĩa. Với mỗi thành viên, đó là kỷ niệm đẹp, đáng nhớ trong đời.

Trong mắt Hương Phan, bố chồng chị là người sống tình cảm, mẹ chồng thì tâm lý, yêu thương con cháu. Chị hy vọng, bố mẹ chồng có nhiều sức khỏe để cùng con cháu đón thêm nhiều niềm vui hơn nữa.

Ảnh: NVCC

Thanh Minh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ong-bo-bi-ung-thu-phoi-bat-khoc-noi-dieu-hanh-phuc-trong-le-ky-niem-50-nam-cuoi-2370380.html
Zalo