Ong Bây Bi Orange sau sóng gió

'Em nên yêu cô ta' có giai điệu vui tươi, bắt tai nhưng lượt xem tạm thời khiêm tốn hơn những sản phẩm trước của Orange.

Giữa "cơn bão" âm nhạc đến từ các anh trai và Sơn Tùng vẫn thống trị top thịnh hành, Orange mạo hiểm trở lại với sản phẩm âm nhạc mới mang tên Em nên yêu cô ta. Đây cũng là MV đầu tiên của nữ ca sĩ sau ồn ào tiền đền bù liên quan đến công ty quản lý cũ. Sản phẩm khá tốt về hình ảnh lẫn âm nhạc nhưng thành tích còn khiêm tốn.

Lần hiếm hoi Orange đanh đá

Em nên yêu cô ta nằm trong album Cam'On được phát hành từ đầu năm 2024 và do chính Orange sáng tác. Lần đầu tiên Orange vui vẻ, hạnh phúc và có phần đanh đá đến thế. Đây cũng là sản phẩm hiếm hoi của Orange có vũ đạo. Nội dung ca khúc kể về cô gái bị chàng trai mình yêu phản bội.

Tuy nhiên, thay vì đau buồn, cô lại cảm thấy tiếc nuối cho cô gái đang yêu anh ta, bởi chàng trai đó không xứng đáng. Phần âm nhạc của bài hát không đặc biệt về bố cục gồm verse 1, điệp khúc rồi sang verse 2, tiếp nối là điệp khúc và ver rap, rồi tiếp tục chuyển sang điệp khúc trước khi kết thúc.

 Orange thay đổi trong sản phẩm âm nhạc mới. Ảnh: FBNV.

Orange thay đổi trong sản phẩm âm nhạc mới. Ảnh: FBNV.

Tuy nhiên, ca khúc có giai điệu bắt tai, vui tươi, kèm theo âm thanh từ guitar điện và phần điệp khúc dễ nhớ: “Có lẽ em nên yêu cô ta vì / Có lẽ sẽ tốt hơn anh baby / Có lẽ em nên yêu cô ta vì / Thương quá đi, mất công cướp anh đi rồi còn lại gì?”. Đặc biệt, Em có nên yêu cô ta có nhiều chi tiết khiến khán giả dễ liên tưởng tới những câu chuyện từng gây xôn xao mạng xã hội, chẳng hạn nhân vật nam trong bài hát lấy lý do sự nghiệp để rời bỏ bạn gái hay người yêu mới của anh ta có chiều cao 1,62 m, mái tóc dài, hay đóng vai nạn nhân.

Về mặt hình ảnh, trong sản phẩm lần này, Orange khéo léo lồng ghép nhiều yếu tố khác nhau, bắt đầu là trinh thám với một vụ án mạng. Sau đó, câu chuyện bắt đầu được dẫn dắt qua từng khung hình, từ việc cô gái tìm cách trả thù bạn trai cũ với người yêu mới.

Trong MV, Orange đóng vai người yêu cũ. Nhân vật của cô được lấy cảm hứng từ Tomie, nhân vật anime được cho là nguyên mẫu của Nanno trong bộ phim Girl From Nowhere. Vì thế ê-kíp cũng đưa vào một số hình ảnh anime.

MV có sự tham gia của Plastique Tiara - drag queen gốc Việt khá nổi tiếng. Plastique Tiara đảm nhận vai trò “người thứ 3” cũng như bạn thân của Orange. Trong MV, nhân vật của Plastique Tiara chen chân vào mối quan hệ giữa Orange và bạn trai, tuy nhiên, không phải vì tình yêu, mà là sự ám ảnh, ghen tỵ và khát khao chiếm hữu những gì Orange có. Chàng trai trong câu chuyện do không cưỡng lại được sự quyến rũ mới mẻ nên đã phản bội người yêu.

Thành tích gây tiếc nuối

Là một sản phẩm khá mới mẻ nhưng Em nên yêu cô ta có thành tích khiêm tốn. MV chỉ đạt 75.000 lượt xem sau khoảng 19 giờ đăng tải. Đây là con số khá nhỏ bé nếu so với thị trường nói chung và những sản phẩm âm nhạc trước của Orange nói riêng.

 Plastique Tiara tham gia MV của Orange. Ảnh: FBNV.

Plastique Tiara tham gia MV của Orange. Ảnh: FBNV.

Với MV trước đó là Có đau thì đau một mình, Orange thu về khoảng 500.000 lượt xem sau khoảng 1 ngày phát hành và giữ vị trí thứ 17 trong top thịnh hành. Trước đó, cô cũng có những MV gây sốt ngay khi ra mắt với lượt xem lớn như Chân ái, Em hát ai nghe hay đặc biệt là Khi em lớn.

Lý do khiến Em nên yêu cô ta không bùng nổ như mong đợi có lẽ là bài hát đã được phát hành bản audio từ vài tháng trước. Ngoài ra, ở hiện tại, công chúng dường như dồn gần hết sự quan tâm cho các chương trình âm nhạc quy tụ hàng chục nghệ sĩ nam.

Về phần Orange, điều nữ ca sĩ bận tâm ở lần trở lại này là sự trưởng thành và đổi mới trong âm nhạc. Orange cho biết: “Em nên yêu cô ta nằm trong album đầu tay của tôi - Cam On’, là một trong những ca khúc thể loại sôi động hiếm hoi trong album. Tôi cũng có khá nhiều mối tình, có những mối tình khiến tôi bi lụy, khóc lên khóc xuống, trầm cảm. Nhưng cũng có những mối tình khiến cho tôi trở nên đanh đá và gay gắt. Đây là một trong những lát cắt tôi muốn thể hiện nên đã quay MV”.

Minh Hạo

Nguồn Znews: https://znews.vn/ong-bay-bi-orange-sau-song-gio-post1485601.html
Zalo