'Ốc không mang nổi mình ốc…'

Chị Hà Anh thân mến!

Em năm nay 40 tuổi, có 2 con nhỏ. Em có thu nhập khá từ làm dịch vụ spa, còn chồng nghỉ việc gần năm nay nhưng chưa đi làm lại. Vì vậy, em là người lo kinh tế gia đình. Căn nhà vợ chồng em đang ở cũng là em mua trước khi kết hôn.

Mẹ chồng em có 2 người con, chồng em là anh cả, còn cô em út năm nay đang học đại học. Hằng tháng, em gửi về quê cho mẹ chồng 5 triệu đồng để lo chi phí sinh hoạt. Đợt rồi, anh về quê thăm mẹ và nói từ nay sẽ lo toàn bộ chi phí sinh hoạt cho mẹ và em gái mà không bàn trước với vợ. Vì vậy khi anh thông báo cho em, em đã rất giận và tranh cãi với anh vì kinh tế gia đình đều do em gánh vác. Từ trước đến nay, em vẫn lo chu toàn cho mẹ chồng, vì em hiểu đó là trách nhiệm, nghĩa vụ của con cái. Nhưng giờ anh bắt em phải lo toàn bộ chi phí cho em gái ăn học thì em không đồng ý.

Vì vậy, thời gian này em và anh thường xuyên xảy ra cãi vã. Mỗi lần đề cập đến vấn đề nêu trên là anh lại nói em ích kỷ, không quan tâm đến gia đình chồng. Em cảm thấy rất áp lực và bực bội. Mong được chị chia sẻ.

Trâm Anh (Hớn Quản)

Trâm Anh thân mến!

Chồng em là người biết quan tâm, hiếu thảo với mẹ và chăm lo cho em gái, đó là đức tính tốt. Tuy nhiên, anh ấy phải biết lượng sức mình, không phải chỉ biết lo cho mẹ và em gái mà quên đi gánh nặng với gia đình riêng, tạo áp lực cho vợ. Trong khi bản thân anh không đi làm, đang sống phụ thuộc vào vợ.

Theo chị, trước tiên, em không nên quá gay gắt chuyện anh ấy muốn chăm lo cho mẹ và gia đình bên nội mà làm mất hòa khí trong nhà. Thay vào đó, em hãy cùng chồng thẳng thắn trò chuyện, nói rõ với anh ấy về những khoản thu - chi hằng tháng để anh nắm được. Tiền gửi về cho mẹ, lo cho con ăn học, tiền chi phí sinh hoạt gia đình... mỗi tháng bao nhiêu. Trong khi anh không đi làm, mọi chi phí đều do em chu toàn. Em làm spa không phải lúc nào cũng có thu nhập tốt, nhất là trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, khách cũng thắt chặt thu chi hơn. Nếu không may gặp khó khăn thì biết xoay xở thế nào.

Em hãy nhẹ nhàng nhưng cương quyết nói với chồng rằng, em luôn chu đáo với mẹ chồng thì anh nói “em không quan tâm gia đình chồng” là đã làm tổn thương em. Hằng tháng em vẫn gửi tiền về cho mẹ lo chi phí cuộc sống mặc dù anh nghỉ việc gần năm nay, không có thu nhập. Gia đình hạnh phúc phải có sự nỗ lực vun đắp của cả hai. Nếu anh biết nghĩ cho mẹ, cho em gái thì cũng phải nhìn lại gia đình nhỏ của mình, và phải có trách nhiệm với bản thân. Vì vậy, anh hãy đi làm để có thêm thu nhập, san sẻ bớt gánh nặng cơm áo, gạo tiền với vợ. Đồng thời cũng để anh có “tiếng nói” hơn, khẳng định vai trò, trách nhiệm của người chồng, người cha trong gia đình.

Chuyện anh muốn lo cho em gái ăn học em không cấm nhưng trước tiên anh phải tìm được việc làm. Khi anh có thu nhập tốt, trở thành chỗ dựa vững chắc cho người khác thì mới có thể lo cho em gái. Còn hiện tại tiền gửi về cho mẹ hằng tháng em vẫn thực hiện trong khả năng của mình. Em có thể hỗ trợ em gái phần nào nhưng không thể là toàn bộ.

Hy vọng những chia sẻ nêu trên sẽ giúp em có cách giải quyết hợp lý để chồng em nhận ra vấn đề, không sống dựa dẫm vào vợ.

Hà Anh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/258/162392/oc-khong-mang-noi-minh-oc
Zalo