Ô tô va chạm xe tải, 5 người trong một gia đình tử vong
Vụ va chạm đã biến chiếc ô tô thành một 'đống đổ nát' và khiến chiếc xe tải lao ra khỏi đường, lật úp, các hành khách trên xe bị kẹt bên trong.
Năm thành viên trong một gia đình ở Lucknow, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ bao gồm: một kỹ sư phần mềm đến từ Musahibganj, vợ, con gái 6 tháng tuổi và cha mẹ, đã thiệt mạng sau khi chiếc ô tô của họ va chạm với một chiếc xe tải nhiều trục ở thị trấn Jamwa Ramgarh, quận Jaipur, bang Rajasthan.
Thời điểm xảy ra tai nạn, gia đình đang trên đường đến đền Khatu Shyam ở Sikar vào sáng sớm Chủ nhật (ngày 13/4).
Raghuveer Singh, nhân viên đồn cảnh sát Raisar của Jaipur, cho biết vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc Manoharpur-Dausa ở Jamwa Ramgarh.
Những người thiệt mạng được xác định là Abhishek Singh (35 tuổi), kỹ sư phần mềm, vợ anh là Priyanshi Singh (30 tuổi), con gái 6 tháng tuổi của họ, cha của Abhishek là Satya Prakash Singh (60 tuổi) và mẹ là Rama Devi (55 tuổi).
"Các thi thể đã được lưu giữ tại nhà xác của Bệnh viện NIMS tại Chandwaji, Jaipur để khám nghiệm tử thi. Cảnh sát nghi ngờ rằng vụ tai nạn này xảy ra do vượt xe", nhân viên đồn cảnh sát cho biết thêm.
Vụ va chạm đã biến chiếc ô tô thành một "đống đổ nát" và khiến chiếc xe tải lao ra khỏi đường, lật úp, các hành khách trên xe bị kẹt bên trong.
"Phần đầu xe ô tô bị bẹp rúm đến mức không thể nhận dạng, các mảnh vỡ nằm rải rác trên đường", một cảnh sát cho biết.
Đội cứu hộ đã phải mất nhiều giờ để đưa các thi thể ra khỏi xe. Những người bị thương được đưa ra ngoài với sự giúp đỡ của người dân địa phương.

Ảnh: Times of India
Mayank Soni, một người họ hàng của gia đình, cho biết qua điện thoại rằng 5 người đã đi từ Lucknow vào thứ Bảy sau khi tham dự một buổi lễ gia đình và dừng lại ở Mainpuri qua đêm. Họ khởi hành vào sáng sớm Chủ nhật đến ngôi đền ở quận Sikar nhưng đã gặp phải thảm kịch khi cách điểm đến 70km.
Người thân của người đã khuất nói với các phóng viên rằng Priyanshi là quản lý tại chi nhánh Gomti Nagar của Ngân hàng Baroda trong khi Abhishek là kỹ sư phần mềm của một công ty đa quốc gia. Abhishek và Priyanshi kết hôn vào ngày 29/11/2022.
"Vì bé gái mới chào đời cách đây 6 tháng nên chưa được đặt tên", anh họ của người đã khuất, Aditya Prakash Singh cho biết.
Theo Hindustan Times, khi tin tức về vụ tai nạn lan truyền, người thân và hàng xóm đã tập trung tại nhà của người đã khuất ở khu vực Musahib Ganj thuộc thành phố Thakurganj ở Lucknow. "Tất cả chúng tôi đều bị sốc", một người hàng xóm cho biết.
Theo một người anh em họ, chuyến đi đến đền Khatu Shyam là một chuyến đi không được lên kế hoạch trước và họ đã đột ngột quyết định đến thăm ngôi đền.
Phát biểu với các phóng viên, anh trai của ông Satya Prakash cho biết: "Chúng tôi được thông báo rằng chiếc xe đã va chạm với một xe hạng nặng, có thể là một chiếc rơ moóc".
Ông cho biết đã cử các em trai đến hiện trường vụ tai nạn ngay khi tin tức được xác nhận và họ đang trên đường đến Jaipur để giải quyết các thủ tục và đưa thi thể về nhà.
Minh Hoa (t/h)