Ở đâu có khó khăn, ở đó có bộ đội
Sau mưa lũ, nhiều phường, xã trên địa bàn tỉnh oằn mình trong bùn đất ngập ngụa, cây cối gẫy đổ, rác thải chất đống, môi trường, nước sinh hoạt ô nhiễm. Giữa khung cảnh tan hoang và khắc nghiệt ấy, hình ảnh những người lính 'Bộ đội Cụ Hồ' thuộc Trung đoàn 852 vượt lũ giúp dân di dời người và tài sản, vật lộn vớn bùn đất dọn dẹp nhà cửa, trường học, đường phố... hiện diện và lan tỏa sâu rộng, trở thành điểm tựa, thắp sáng niềm tin trong lòng nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 852 tiếp thêm động lực để người dân vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai.
Gia đình bà Hoàng Thị Mong (82 tuổi) là vợ liệt sĩ Hứa Quang Mỹ, sinh sống trong căn nhà nhỏ cuối ngõ 038 tổ dân phố Hợp Giang 7, phường Thục Phán. Sau cơn bão số 11, hầu hết tài sản, đồ dùng sinh hoạt trong gia đình đã bị hư hỏng; để lại lớp bùn sâu ngập cao ngang đầu gối. Nắm bắt được tình hình, ngay sau khi nước rút bớt, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 852 đã huy động hơn chục cán bộ, chiến sĩ tiếp cận và nhanh chóng giúp gia đình vận chuyển đồ đạc, đẩy bùn lũ, dọn dẹp nhà cửa. Anh Hứa Tuấn Nam, con trai bà Mong xúc động chia sẻ: Gia đình neo người, mẹ tôi cao tuổi, trước khi nhà bị ngập hết tầng 1 mọi người đã kịp đưa đi tránh trú tại nhà người thân bên phường Nùng Trí Cao. Đợt lũ đầu tiên, có làng xóm và người quen đến giúp dọn bùn cả ngày lẫn đêm, chưa kịp khắc phục xong thì đợt lũ này đến nhanh đã làm hư hỏng toàn bộ, bùn lên cao quá. Nếu không có bộ đội đến giúp thì không biết bao giờ mới có thể vệ sinh được nhà cửa để đón mẹ tôi về ở.
Còn tại xã Nguyễn Huệ, mưa lũ làm thiệt hai hoa màu, nhiều tuyến giao thông, nhà dân bị sạt lở, gây khó khăn cho sinh hoạt, lao động, sản xuất ngừng trệ; ước tính tổng thiệt hại trên 3 tỷ đồng. Trong đó, gia đình bà Hoàng Thị Vinh, 73 tuổi, tại Bản Máp, xóm Nà Tú, sống neo đơn trong căn nhà nhỏ chân đồi. Mưa lũ nhiều ngày đã làm sạt lở ta luy dương, đất đá tràn xuống lấp toàn bộ hệ thống mương thoát nước và tràn vào nhà ở. Qua hoạt động giúp người dân trên địa bàn khắc phục hậu quả thiên tai, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 852 đã cùng với các tổ chức, đoàn thể địa phương nhanh chóng hỗ trợ gia đình bà Vinh dọn dẹp bùn đất, san gạt, khơi thông mương, tạm thời ổn định cuộc sống.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 852 hỗ trợ nạo vét bùn đất, vệ sinh nhà cho bà Hoàng Thị Mong, phường Thục Phán.
Đây chỉ là 2 trường hợp gia đình chính sách, gia đình neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn trong số rất nhiều hộ dân ở các xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 852, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương hỗ trợ nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Sau những trận lũ dữ, những tuyến đường sạch đẹp ngày nào bỗng chốc trở thành dòng sông bùn, bùn trong nhà, bùn len lỏi khắp ngõ ngách kèm theo rác thải đủ loại, cây cối ngổn ngang. Mưa lũ đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của nhân dân,các công trình hạ tầng, hệ thống giao thông tại các phường, xã. Với tinh thần "vì nhân dân phục vụ" và phương châm “4 tại chỗ”, không chờ mưa tạnh, lũ qua, Trung đoàn 852 đã huy động quân số cao nhất và vật lực có mặt tại các điểm xung yếu, giúp đỡ người dân di dời tài sản, nạo vét bùn đất, khơi thông cống rãnh, tổng dọn vệ sinh rác thải trên các tuyến đường, ngõ xóm, dọn rửa và gia cố nhà cửa, khắc phục hệ thống điện, nước sinh hoạt; đồng thời hỗ trợ bà con thu hoạch và vận chuyển lúa, hoa màu, nhằm giảm thiểu thiệt hại sau mưa bão. Bên cạnh đó, đơn vị còn hỗ trợ vật chất, lương thực, nước uống cho các hộ dân bị thiệt hại nặng, góp phần giúp nhân dân sớm ổn định đời sống tạm thời sau bão lũ. Chứng kiến các chiến sĩ vật lộn với bùn đất, vác nặng trên vai, mặc nước mưa hòa cùng mồ hôi ướt đẫm vai áo, tranh thủ từng giờ, từng phút làm việc với một tinh thần khẩn trương, quyết liệt để người dân sớm ổn định cuộc sống trở lại, chúng ta mới thấy hết ý nghĩa lời thề của người lính “Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh”. Những việc làm “thắm tình quân dân” đó đã làm ngời sáng thêm phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" giữa thời bình, góp phần quan trọng xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
Cùng với những đồng đội của mình tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, chiến sĩ Đào Ngọc Hải Tiểu đoàn bộ binh 5, Trung đoàn 852 bộc bạch: Năm 2024, tôi tham gia khắc phục hậu quả bão Yagi tại huyện Nguyên Bình (cũ), hỗ trợ xây nhà tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng tại xóm Lũng Cắm, xã Huy Giáp. Chúng tôi luôn ý thức rằng việc hỗ trợ các địa phương, giúp nhân dân trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt là khắc phục hậu quả thiên tai là trách nhiệm cao cả, không ai nề hà khó khăn, cùng lao vào công việc, chạy đua cùng thời gian, nếu không làm nhanh khi nước rút, bùn chặt lại, việc dọn dẹp sẽ khó khăn gấp bội và thiệt hại sau đó sẽ còn nặng nề hơn rất nhiều.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 852 giúp nhân dân xã Nam Tuấn thu hoạch lúa sau mưa lũ.
Thượng tá Phương Đức Trí, Chính ủy Trung đoàn 852, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chia sẻ: Trong 2 đợt mưa lũ do hoàn lưu bão số 10 và 11, Trung đoàn 852 huy động gần 1.000 lượt cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp và hạ sỹ quan, chiến sĩ khẩn trương tham gia cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai. Tập trung hỗ trợ tại các địa bàn xóm Bản Máp, xã Nguyễn Huệ; xóm Bằng Giang, xã Nam Tuấn; các trường học, khu dân cư, cơ sở y tế trên địa bàn phường Thục Phán. Dù gặp không ít khó khăn, nhưng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và tình cảm của các gia đình bị ảnh hưởng cũng như sự chung tay của cả cộng đồng, cán bộ, chiến sĩ đơn vị có thêm động lực, quyết tâm cao nhất thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong những ngày tới, Trung đoàn sẽ tiếp tục bám sát tình hình và sự chỉ đạo của cấp trên, tổ chức lực lượng và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, triển khai đến các địa bàn cần sự hỗ trợ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, sát cánh các lực lượng và chính quyền để người dân sớm ổn định cuộc sống, lao động và sản xuất, phục hồi sau thiên tai.
“Phục vụ nhân dân là mệnh lệnh từ trái tim” của người lính. Bằng tình cảm chân thành, tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 852 nói riêng và lực lượng bộ đội của tỉnh nói chung luôn nỗ lực, chủ động khắc phục gian khó, kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, khó khăn, hiểm nguy, xung kích đi đầu trong phòng, chống bão lũ, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Đó là minh chứng rõ nét cho khẩu hiệu “Ở đâu có khó khăn, ở đó có bội đội”, nồng ấm tình quân - dân gắn bó, bền chặt giữa thời bình.