Và ta gọi là hạnh phúc...
Từ 'ánh nê-ông pha biếc buổi chiều, đến hơi mưa trong khóm hoa màu tím' trên những phố phường Hà Nội mùa thu này; từ những giàn khoan dầu khí giữa biển khơi đến những công trình khoa học đang thai nghén, có một sợi dây vô hình đang kết nối tất cả, đó là khát vọng hạnh phúc của con người Việt Nam hôm nay.
Khi Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, hạnh phúc của người dân phải được đo đếm bằng những điều cụ thể, hằng ngày, hằng giờ, hay khi Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nói “chỉ cần đường không ngập, phố không tắc, ấy đã là hạnh phúc rồi”, chúng ta càng thấm thía một điều đơn giản, hạnh phúc không phải là điều xa vời. Nó ở ngay đây, trong từng hơi thở của đời sống, trong từng nỗ lực để nhân dân được sống tốt hơn, yên vui hơn.
Ngày 13/10, phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế: “Đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn; nhiều vấn đề xã hội bức xúc như ngập úng, ùn tắc, an toàn giao thông, môi trường… chưa được giải quyết căn cơ”.
Đó là lời nhắc nhở cụ thể, sâu sắc: phát triển không thể chỉ nhìn ở con số tăng trưởng, mà phải được đo bằng sự hài lòng, bằng nụ cười và niềm tin của nhân dân. Phát triển kinh tế - xã hội, xét đến cùng, không phải chỉ để xây thêm những sân bay, bến cảng, tòa nhà hiện đại, mà để mỗi người dân được sống tốt hơn, an toàn hơn, hạnh phúc hơn.
Còn ở thủ đô Hà Nội, trong chủ đề Đại hội 18 Đảng bộ Thành phố, lần đầu tiên xuất hiện cụm từ “văn minh, hiện đại, hạnh phúc”. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết: “Hạnh phúc là một điểm mới được đưa vào tiêu đề đại hội. Những ngày vừa qua, nếu đường phố không bị ngập, không bị tắc, không bị chậm giờ đi làm, như thế đã là hạnh phúc rồi”.
Câu nói giản dị ấy đã chạm vào điều cốt lõi: hạnh phúc của người dân không nằm ở những điều lớn lao, mà ở sự an yên trong từng khoảnh khắc sống. Khi cơn mưa lớn bất thường tạm ngưng mà phố phường không còn ngập nước kéo dài, khi trẻ nhỏ được học trong ngôi trường xanh sạch, người dân thấy vui, đó là “hạnh phúc đô thị” theo cách chân thật nhất.
Trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0, Hà Nội đang chuyển mình mạnh mẽ hướng tới “đô thị thông minh - quản trị nhân văn”. Hạnh phúc của người dân hôm nay còn là hạnh phúc số, khi thủ tục hành chính được thực hiện nhanh gọn, khi dữ liệu được dùng để phục vụ dân, khi công nghệ giúp tiết kiệm thời gian, giảm phiền hà. Một thành phố thông minh chỉ thực sự xứng đáng với tên gọi khi con người cảm nhận được hạnh phúc trong từng dịch vụ, từng chính sách.

Người lao động trên giàn khoan dầu khí.
Nếu Hà Nội có niềm vui giữa nhịp sống đô thị, thì ở những giàn khoan ngoài khơi xa, người lao động dầu khí lại có một thứ hạnh phúc khác - hạnh phúc của sự cống hiến hết mình và niềm tự hào của những người lao động đang có mặt trong thời điểm kỷ niệm tròn nửa thế kỷ Petrovietnam.
Với định hướng sáng rõ: “Đổi mới từ cốt lõi, Phát triển mô hình vượt trội, Hội nhập chuỗi toàn cầu, Nâng tầm tri thức năng lượng, Bứt phá trong tăng trưởng, tạo bước Chuyển xanh bền vững”, Petrovietnam không chỉ là trụ cột của nền kinh tế, mà còn là biểu tượng của niềm tin, trí tuệ và hạnh phúc trong lao động sáng tạo.
Ở đó, hạnh phúc đến từ thu nhập ổn định, môi trường làm việc chuyên nghiệp, từ sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn, và trên hết, từ niềm tự hào được góp phần dựng xây đất nước, giữ vững chủ quyền và an ninh năng lượng quốc gia.
Từ Chính phủ đến chính quyền địa phương, từ Thủ đô đến doanh nghiệp, có thể thấy rõ một sự chuyển mình: hạnh phúc của người dân đang trở thành kim chỉ nam trong tư duy lãnh đạo. Đó là bước chuyển từ “quản lý” sang “phục vụ”, từ “chỉ đạo hành chính” sang “lắng nghe và đồng hành”.
Một chính quyền hiện đại không thể chỉ được đánh giá bằng tốc độ giải ngân hay quy mô đầu tư, mà phải được nhìn từ niềm tin và sự hài lòng của nhân dân.
Khi người dân được lắng nghe, khi tiếng nói của họ được tôn trọng, khi cán bộ, đảng viên coi việc phục vụ nhân dân là danh dự và trách nhiệm. Khi ấy, hạnh phúc trở thành thước đo đạo đức công vụ và uy tín chính trị.
Mỗi hành động nhỏ, mỗi nỗ lực bền bỉ, mỗi chính sách vì dân đều đang góp phần xây nên “chỉ số hạnh phúc” của xã hội Việt Nam hôm nay. Khi các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân cùng hướng tới một mục tiêu chung, vì hạnh phúc của con người, thì chắc chắn chúng ta đang đi đúng hướng.
Từ sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, tầm nhìn của lãnh đạo Hà Nội, lãnh đạo tập đoàn Petrovietnam, đến tinh thần cống hiến của người lao động, tất cả đều quy tụ về một điểm, phát triển để nhân dân được sống hạnh phúc hơn. Một đất nước hùng cường phải là một đất nước nhân văn, nơi con người được sống trong môi trường an toàn, trong lành, được học hành, làm việc, cống hiến và thụ hưởng xứng đáng.
Hạnh phúc của nhân dân cũng chính là mong muốn thiết tha của Đảng, là giá trị lớn nhất khi bước vào kỷ nguyên mới, bắt đầu từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Và khi những giá trị đó được vun đắp từng ngày, ta có thể gọi tên hạnh phúc ấy, bằng tất cả niềm tự hào và tin yêu: “Và ta gọi là hạnh phúc...”.