Nuôi dưỡng ước mơ từ lời hứa với mẹ

Tại buổi gặp mặt, tuyên dương các cháu học sinh tiêu biểu là con cán bộ, nhân viên Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội năm học 2025-2026, em Đặng Thị Trà My, học sinh lớp 11A4, Trường THPT Việt Nam-Ba Lan, con Trung tá QNCN Đặng Văn Sơn, nhân viên Ban CHQS phường Thanh Liệt, TP Hà Nội, để lại nhiều ấn tượng đẹp.

Ở tuổi 16, Trà My đã trải qua mất mát quá lớn khi mẹ qua đời vì căn bệnh ung thư.

Trong căn nhà nhỏ chỉ có một phòng ngủ và một gác xép, 3 bố con anh Sơn cùng chăm sóc, động viên nhau. Để bố yên tâm công tác, hai chị em Trà My luôn thương yêu, bảo ban nhau học tập và sinh hoạt hằng ngày. Với các em, học tập không chỉ là cách vượt qua nghịch cảnh mà còn là thực hiện lời hứa với mẹ, để bố yên tâm và từng bước theo đuổi ước mơ.

Đặng Thị Trà My phát biểu tại buổi tuyên dương. 

Đặng Thị Trà My phát biểu tại buổi tuyên dương. 

Những năm học THCS, Trà My luôn đạt thành tích cao, đặc biệt nổi bật ở môn Ngữ văn và từng dự định thi vào trường chuyên. Nhưng khi em học lớp 9, mẹ mắc bệnh nặng, gia đình gặp nhiều khó khăn. Thấu hiểu hoàn cảnh của bố, Trà My quyết định thi vào một trường công lập gần nhà. Biến cố ấy cũng khiến em có những lựa chọn mới cho tương lai. Từ niềm say mê môn Ngữ văn, Trà My chuyển sang dành nhiều tâm huyết cho môn Sinh học, nuôi dưỡng ước mơ trở thành bác sĩ và phấn đấu thi đỗ Học viện Quân y.

Ước mơ trở thành bác sĩ của Trà My bắt nguồn từ những trải nghiệm rất riêng, thấm đẫm tình yêu thương của gia đình. Đó là những ngày em chứng kiến mẹ kiên cường chống chọi với căn bệnh ung thư, đồng thời là tình cảm đặc biệt dành cho môi trường Quân đội, khi có bố là bộ đội. Tự hào về con gái, Trung tá QNCN Đặng Văn Sơn chia sẻ: “My sống tình cảm, tự giác và rất hiểu chuyện. Cháu luôn cố gắng học tập, biết tự lo cho bản thân, đồng thời quan tâm, chia sẻ với bố và em trai”.

Với nỗ lực và quyết tâm trong học tập, năm học 2025-2026, Trà My đoạt giải ba môn Sinh học trong kỳ thi học sinh giỏi cấp trường. Em cũng vinh dự đại diện cho 76 học sinh tiêu biểu, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi phát biểu tại chương trình gặp mặt, tuyên dương của Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Trà My xúc động chia sẻ, được tuyên dương dịp này không chỉ là niềm vui, niềm tự hào mà còn tiếp thêm động lực để em cố gắng hơn trong học tập, rèn luyện.

Phía trước vẫn còn nhiều khó khăn nhưng trong căn nhà nhỏ, bên bố và em trai, Trà My vẫn bền bỉ bước tiếp. Em mang theo lời dặn của mẹ, niềm tin của bố, sự tận tình của thầy cô và tình cảm của bạn bè để nuôi dưỡng ước mơ: Trở thành bác sĩ quân y, giúp đỡ được nhiều người.

THÚY ĐIỆP

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/giao-duc-khoa-hoc/cac-van-de/nuoi-duong-uoc-mo-tu-loi-hua-voi-me-1055735