Nước rút, cuộc sống người dân vùng lũ Chương Mỹ dần trở lại bình thường

Sau 9 ngày bị nước lũ cô lập, cuộc sống của nhiều gia đình ở huyện Chương Mỹ đã trở lại bình thường, phần là vì được các cấp, các ngành, nhà hảo tâm… tiếp tục quan tâm, tặng quà động viên, phần là vì lũ rút, đi lại thuận lợi hơn.

Hôm nay (2-8), nhiều đoàn đến thăm, tặng quà, động viên người dân xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ) bằng phương tiện lội nước tự chế. Ảnh: Bảo Châu

Hôm nay (2-8), nhiều đoàn đến thăm, tặng quà, động viên người dân xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ) bằng phương tiện lội nước tự chế. Ảnh: Bảo Châu

Không để ai bị đói, bị khát…

“Gần 10 ngày chung sống với lũ, người dân trong thôn ấm lòng, vững tâm hơn khi được nhiều lãnh đạo Chính phủ, thành phố Hà Nội, huyện Chương Mỹ, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đến thăm, tặng quà động viên… Sáng nay, xã cũng đón nhiều đoàn đến thăm, tặng quà. Nhưng cứ như thế này mãi sao được!”, ông Phùng Văn Lực (người dân xã Tân Tiến) chia sẻ.

Cảm thông, sẻ chia khó khăn với người dân vùng lũ lụt, hôm nay, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đến thăm, tặng quà, động viên người dân vùng lũ lụt huyện Chương Mỹ. Trong đó, có các đoàn thuộc quận Ba Đình, huyện Ứng Hòa, Bệnh viện Phổi trung ương, Báo Tiền Phong và Tập đoàn Tân Á Đại Thành…

Cùng với các đoàn của trung ương và thành phố Hà Nội, các cơ quan thuộc huyện Chương Mỹ đã tới các xã: Tốt Động, Hoàng Văn Thụ tặng quà những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị nước lũ cô lập, thiệt hại vì lũ lụt...

Lãnh đạo Báo Tiền Phong, Tập đoàn Tân Á Đại Thành tặng 50 bồn plasman 1.000 lít, trị giá gần 186 triệu đồng cho người dân vùng lũ lụt huyện Chương Mỹ. Ảnh: Bảo Châu

Lãnh đạo Báo Tiền Phong, Tập đoàn Tân Á Đại Thành tặng 50 bồn plasman 1.000 lít, trị giá gần 186 triệu đồng cho người dân vùng lũ lụt huyện Chương Mỹ. Ảnh: Bảo Châu

Lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Chương Mỹ, xã Hoàng Văn Thụ tới thăm, tặng quà động viên gia đình anh Cao Văn Đông, ở thôn Thuần Lương (xã Hoàng Văn Thụ). Ảnh: Bảo Châu

Lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Chương Mỹ, xã Hoàng Văn Thụ tới thăm, tặng quà động viên gia đình anh Cao Văn Đông, ở thôn Thuần Lương (xã Hoàng Văn Thụ). Ảnh: Bảo Châu

Lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Chương Mỹ, xã Hoàng Văn Thụ tới thăm, tặng quà động viên gia đình chị Nguyễn Thị Hồng, ở thôn Thuần Lương (xã Hoàng Văn Thụ). Ảnh: Bảo Châu

Lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Chương Mỹ, xã Hoàng Văn Thụ tới thăm, tặng quà động viên gia đình chị Nguyễn Thị Hồng, ở thôn Thuần Lương (xã Hoàng Văn Thụ). Ảnh: Bảo Châu

“Trong 8 ngày bị nước lũ cô lập, gia đình tôi đã 3 lần được xã mời lên nhận 3 thùng mì tôm, 6 bình nước uống, loại 20 lít/bình. Nhờ có số quà này, 5 người trong gia đình tôi không thiếu nước uống, chưa phải “đứt bữa” hôm nào. Gia đình tôi rất cảm ơn sự quan tâm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm…”, anh Cao Văn Đông, một trong số hộ nghèo của thôn Thuần Lương (xã Hoàng Văn Thụ) xúc động nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới, Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đỗ Hoàng Anh Châu khẳng định, đến thời điểm này, tại các xã bị nước lũ cô lập, không có hộ dân nào bị đói, bị thiếu nước uống và nơi ở. Trên địa bàn cũng chưa phát sinh ổ dịch… “Đây là kết quả của sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ Chính phủ, thành phố Hà Nội đến sự vào cuộc tích cực, chủ động của các địa phương. Đặc biệt có sự quan tâm của các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm…”, ông Châu nhấn mạnh.

Ngoài nguồn lực huy động từ xã hội hóa, huyện Chương Mỹ đã cấp 810 triệu đồng cho xã Nam Phương Tiến mua lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm khác để hỗ trợ các hộ dân bị lũ cô lập nhiều ngày. Bên cạnh đó, huyện đã cấp gần 337 triệu đồng cho Trung tâm Y tế mua thuốc, vật tư để phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ…

Nhiều ngõ, xóm của thôn Thuần Lương (xã Hoàng Văn Thụ) được vệ sinh sạch sẽ sau đợt lũ nhiều ngày. Ảnh: Bảo Châu

Nhiều ngõ, xóm của thôn Thuần Lương (xã Hoàng Văn Thụ) được vệ sinh sạch sẽ sau đợt lũ nhiều ngày. Ảnh: Bảo Châu

Người dân xã Hoàng Văn Thụ trở về nhà vệ sinh nhà ở sau úng ngập. Ảnh: Bảo Châu

Người dân xã Hoàng Văn Thụ trở về nhà vệ sinh nhà ở sau úng ngập. Ảnh: Bảo Châu

Cuộc sống dần trở lại bình thường

Chiều nay, trên địa bàn huyện Chương Mỹ không mưa. Nước lũ sông Bùi tiếp tục xuống gần 1m so với đỉnh lũ. Tuyến đường huyết mạch đi qua xã Hoàng Văn Thụ đã nhộn nhịp trở lại, nhiều ngôi nhà thoát ngập... Người dân vội vã vệ sinh nhà ở, đường làng, ngõ xóm; đưa đàn lợn, bò, vịt gửi những gia đình ở nơi cao ráo về chuồng nuôi của gia đình…

Nhìn đàn vịt bị hao hụt, chị Nguyễn Thị Hồng, ở thôn Thuần Lương (xã Hoàng Văn Thụ), buồn rầu cho biết, chị vay hơn 100 triệu đồng để ươm cá giống, nuôi hơn 2.500 con vịt. Lũ lên quá nhanh cuốn mất toàn bộ ao cá và hơn 1.000 con vịt…

“Được lãnh đạo huyện và xã đến thăm hỏi, tặng quà động viên, gia đình tôi ấm lòng, vững tin hơn…”, chị Hồng nói.

Trò chuyện với phóng viên, chị Nguyễn Thị Hồng và nhiều người dân sinh sống ven đê hữu Bùi mong muốn được các cấp hỗ trợ thiệt hại, xây dựng các tuyến đường cao hơn để đi lại trong mùa mưa lũ…

Người dân xã Hoàng Văn Thụ đưa đàn vịt về chuồng nhà sau nhiều ngày phải gửi nhờ ở những gia đình có khu đất cao ráo hơn. Ảnh: Bảo Châu

Người dân xã Hoàng Văn Thụ đưa đàn vịt về chuồng nhà sau nhiều ngày phải gửi nhờ ở những gia đình có khu đất cao ráo hơn. Ảnh: Bảo Châu

Liên quan vấn đề này, Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Thụ Lê Hoài Thi cho biết, xã đang phối hợp Phòng Kinh tế huyện Chương Mỹ kiểm tra, xác minh diện tích sản xuất nông nghiệp, vật nuôi bị thiệt hại do thiên tai gây ra để làm căn cứ hỗ trợ. Thành phố Hà Nội đã đầu tư 154 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp tuyến đường huyết mạch của xã cao thêm gần 1m, vừa bảo đảm nhu cầu đi lại cho người dân trong mùa mưa lũ, vừa tăng thêm khu dân cư của xã được bảo vệ trước thiên tai…

Kim Nhuệ

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nuoc-rut-cuoc-song-nguoi-dan-vung-lu-chuong-my-dan-tro-lai-binh-thuong-673759.html
Zalo