Nước mắt trùng phùng của những người bị lừa bán sang biên giới

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân tộc thiểu số, kẻ xấu đã 'vẽ' ra thiên đường sống sung sướng, 'việc nhẹ, lương cao'.

Lực lượng Công an huyện Cư Jút động viên gia đình có người thân đi theo lời kẻ xấu xúi giục ra nước ngoài. Ảnh: TT

Lực lượng Công an huyện Cư Jút động viên gia đình có người thân đi theo lời kẻ xấu xúi giục ra nước ngoài. Ảnh: TT

Niềm vui ngày đoàn tụ

Thời gian qua, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân tộc thiểu số (DTTS), kẻ xấu đã “vẽ” ra thiên đường sống sung sướng, “việc nhẹ, lương cao” lừa bịp nhiều người ở Đắk Nông qua Thái Lan rồi bỏ mặc họ tự mưu sinh.

Sau khi “vỡ mộng”, nhiều người đã may mắn được hồi hương, trở về quê hương trong vòng tay của người thân.

Đầu tháng 8/2024, trong căn nhà ông Vương Văn Long (SN 1977, trú tại thôn 19, xã Đắk Drông, huyện Cư Jút, Đắk Nông) luôn đầy ắp tiếng cười và cả những giọt nước mắt hạnh phúc trong ngày đoàn tụ cùng gia đình con trai.

Theo lời ông Long, cuối năm 2023, nghe theo lời kẻ xấu, ông đã bán hết nhà cửa, ruộng vườn rồi dắt theo toàn bộ gia đình gồm 12 người để đi qua Thái Lan với lời hứa “việc nhẹ, lương cao”.

Thế nhưng, thời gian ở trên đất nước bạn là những tháng ngày tủi nhục nhất trong đời khi phải sống trong không gian ẩm mốc, chật chội, thiếu thốn trăm bề.

“Đến tháng 4/2024, chúng tôi may mắn được hồi hương nhưng chỉ có 7 người. Riêng 5 người trong gia đình con trai đầu vẫn đang mắc kẹt vì con dâu đã sinh con tại Thái Lan không làm được giấy tờ tùy thân. Nay gia đình con được về đoàn tụ, tôi vui mừng quá mà khóc cả đêm. Tôi cũng ân hận vì suy nghĩ về việc làm sai trái của mình khi nghe theo kẻ xấu làm khổ vợ con, gia đình”, ông Long bày tỏ.

May mắn được trở về đoàn tụ cùng gia đình, làng xóm sau những tháng ngày khổ cực nơi đất khách, quê người, con trai và con dâu ông Long là anh Vương Văn Cường (SN 1996) và chị Sùng Thị Sía (SN 1999) không giấu được niềm vui, hạnh phúc.

“Cuộc sống bên đó khổ cực lắm, không như lời các đối tượng nói, không có tiền, không có việc làm, sống như bị giam lỏng. Mong mọi người đừng bao giờ bị mắc lừa như chúng tôi, và những ai lỡ bị lừa sang bên Thái Lan rồi thì hãy quay về Việt Nam đoàn tụ cùng gia đình, bà con. Về đây, chính quyền và lực lượng công an luôn bên cạnh giúp đỡ, động viên mình chứ không ai bắt mình cả”, anh Cường nghẹn ngào nói.

Cũng theo lời anh Cường, đến giờ này, bản thân cũng chưa thể tin là mình và gia đình lại có may mắn được trở về trên quê hương yêu dấu. Không những được chào đón mà còn được bà con, chính quyền và lực lượng công an hỗ trợ.

“Từ nay vợ chồng tôi tin vào Nhà nước, vào Đảng, lo làm ăn, không nghe theo lời kẻ xấu. Ở đâu không có lao động thì không có cuộc sống tự do, hạnh phúc. Việc nhẹ, lương cao, cuộc sống giàu sang… do bọn xấu tự vẽ ra để lừa người dân thiếu hiểu biết như chúng tôi thôi”, anh Cường nói thêm.

 Gia đình ông Long vui mừng khi được đoàn tụ cùng gia đình con trai và 4 cháu. Ảnh: TT

Gia đình ông Long vui mừng khi được đoàn tụ cùng gia đình con trai và 4 cháu. Ảnh: TT

Hỗ trợ kịp thời để người dân yên tâm

Tâm sự với phóng viên, chị Sía xúc động nói: “Trở về quê hương với 2 bàn tay trắng, cơm không có ăn, nhà không có ở, nhưng gia đình chúng tôi nhận được sự quan tâm, động viên, hỗ trợ kịp thời.

Các cấp chính quyền, lực lượng công an và người thân hỗ trợ lương thực, thực phẩm và cho mượn nhà để ở, giúp từng bước ổn định cuộc sống. Chúng tôi vô cùng biết ơn lực lượng công an, chính quyền địa phương và làng xóm đã cưu mang, giúp đỡ”.

Còn anh Vương Văn Phình (con trai thứ 2 của ông Long) cho biết, khi gia đình anh Cường đang mắc kẹt tại Thái Lan, bà nội và bố mẹ ăn không ngon, ngủ không yên.

“Nay vợ chồng anh chị cùng các cháu về đoàn tụ cùng gia đình, tôi rất vui mừng, phấn khởi. Phấn khởi hơn khi trở về được các cấp chính quyền và lực lượng công an, người thân quan tâm, hỗ trợ.

Qua đây, tôi mong những người khác đừng nghe theo kẻ xấu lừa để mất hết tài sản, sống bơ vơ, khổ cực nơi đất khách, quê người. Bởi không đâu hạnh phúc bằng chính quê hương mình.

Nếu ai khó khăn, thiếu thốn thì bà con trình bày với chính quyền… Nhà nước sẽ hỗ trợ chứ không để dân đói khổ, ốm đau bệnh tật cũng được xem xét hỗ trợ. Ai có sức khỏe thì hãy làm việc để có cái ăn, đừng khoanh tay không làm mà vẫn muốn có ăn”, em trai người trở về nói.

Ông Hầu Văn Sinh, người dân xã Đắk Drông cho biết, những năm qua, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền, đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh cũng như huyện và xã Đắk Drông đã có nhiều khởi sắc, bộ mặt nông thôn được thay da, đổi thịt từng ngày.

Các trường hợp bị kẻ xấu lừa phỉnh trước khi đi Thái Lan đều có nhà cửa ruộng vườn và có cuộc sống ổn định. Nhưng khi qua Thái Lan trở về thì chỉ còn 2 bàn tay trắng.

Theo Trung tá Nguyễn Trung Hữu, Trưởng Công an huyện Cư Jút, nạn nhân bị lừa qua Thái Lan đa phần là người đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng biên giới.

Ngoài hộ gia đình ông Long gồm 13 người vừa may mắn trở về từ Thái Lan thì hiện vẫn còn khá nhiều người đang “mắc kẹt” nơi đất khách, quê người, muốn về cũng chẳng được.

Do vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời dụ dỗ, lừa phỉnh của các đối tượng xấu để tránh rơi vào “bẫy lừa”, tiền mất, tật mang.

Thành Tâm

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nuoc-mat-trung-phung-cua-nhung-nguoi-bi-lua-ban-sang-bien-gioi-post697391.html
Zalo