Nước mắt trong ngày Jota qua đời
CĐV Liverpool dành những bó hoa cùng lời tri ân xúc động khi biết tin tiền đạo người Bồ Đào Nha và em trai qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.

Sau khi biết tin Diogo Jota đột ngột qua đời, nhiều người hâm mộ đã tập trung bên ngoài sân Anfield để đặt hoa tưởng niệm cầu thủ xấu số.

"Anh mãi là số 20 của Liverpool. Hãy an nghỉ nhé, Diogo", thông điệp xúc động được một CĐV gắn trên bó hoa tưởng niệm tiền đạo sinh năm 1996.

Jota qua đời để lại nỗi đau và mất mát to lớn cho đội bóng vùng Merseyside. Cách đây 1 tháng, ngôi sao sinh năm 1996 vẫn còn hòa mình vào bầu không khí sôi động trong ngày "Lữ đoàn đỏ" nâng cao chức vô địch quốc gia thứ 20.

Nhiều người hâm mộ đã không kìm được nước mắt trước cái chết của một trong những ngôi sao hàng đầu của Liverpool và bóng đá Bồ Đào Nha.

Sinh năm 1996 tại Porto, Jota gia nhập Liverpool vào năm 2020 từ Wolverhampton Wanderers với mức phí chuyển nhượng 44,7 triệu euro và nhanh chóng ghi dấu ấn tại Anfield với chức vô địch Premier League, FA Cup, 2 League Cup. Ở cấp tuyển, anh 2 lần giúp Bồ Đào Nha vô địch Nations League.

Sự ra đi đột ngột của Jota để lại nỗi đau khó phai nhòa trong lòng những ai yêu mến Liverpool. Các CLB Premier League và nhiều đội bóng lớn trên toàn châu Âu đã gửi lời động viên, chia sẻ đến "The Kop" và gia đình của Jota.
Hiện trường tan hoang vụ tai nạn cướp đi sinh mạng Diogo Jota Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc xe do Diogo Jota cầm lái bị thiêu rụi chỉ còn trơ khung, vệt cháy lan ra cả bãi cỏ ven đường.