Ngôi sao Liverpool Diogo Jota qua đời trong vụ tai nạn xe hơi thảm khốc

Ngôi sao của Liverpool và Bồ Đào Nha Diogo Jota đã qua đời một cách thương tâm ở tuổi 28 sau khi gặp tai nạn giao thông ở Zamora, Tây Ban Nha, chỉ vài tuần sau đám cưới của anh.

Diogo Jota với chiếc cúp vô địch Nations League. Ảnh: Reuters.

Diogo Jota với chiếc cúp vô địch Nations League. Ảnh: Reuters.

Pedro Proenca, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha, sau đó xác nhận em trai của Jota, Andre, 26 tuổi, cũng đã tử vong trong vụ tai nạn. Vụ tai nạn xảy ra chỉ chưa đầy hai tuần sau khi cầu thủ quốc tế người Bồ Đào Nha kết hôn với bạn gái lâu năm Rute Cardoso, người mà anh có 3 đứa con. Họ vừa kết hôn vào ngày 22/6.

Jota gia nhập Liverpool từ Wolves vào năm 2020 và ghi được 65 bàn thắng trong 182 lần ra sân cho câu lạc bộ. Anh đã giành chức vô địch Premier League, FA Cup và League Cup với Liverpool và chức vô địch Championship với Wolves vào năm 2018, và là người hai lần vô địch Nations League với Bồ Đào Nha. Anh là một nhân vật vô cùng nổi tiếng trong phòng thay đồ của Liverpool với tính cách ấm áp và thân thiện.

“Câu lạc bộ bóng đá Liverpool vô cùng đau buồn trước sự ra đi bi thảm của Diogo Jota,” một tuyên bố của câu lạc bộ cho biết, đồng thời yêu cầu “quyền riêng tư của gia đình, bạn bè, đồng đội và nhân viên câu lạc bộ của Diogo và Andre được tôn trọng khi họ cố gắng vượt qua nỗi mất mát không thể tưởng tượng nổi. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ họ hết mình.”

Một bức ảnh về đống đổ nát từ vụ tai nạn xe hơi liên quan đến ngôi sao Liverpool Diogo Jota. Ảnh: The Mirror.

Một bức ảnh về đống đổ nát từ vụ tai nạn xe hơi liên quan đến ngôi sao Liverpool Diogo Jota. Ảnh: The Mirror.

Thủ tướng Bồ Đào Nha, Luis Montenegro, viết trên mạng xã hội: Tin tức về cái chết của Diogo Jota, một vận động viên đã tôn vinh tên tuổi của Bồ Đào Nha, và em trai anh ấy là điều bất ngờ và bi thảm. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình họ. Đây là một ngày buồn cho bóng đá và thể thao quốc tế.

Pedro Proenca, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha, viết trên mạng xã hội: Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha và toàn thể cộng đồng bóng đá Bồ Đào Nha đau buồn trước cái chết của Diogo Jota và em trai Andre Silva. Hơn cả một cầu thủ tuyệt vời, người đã chơi gần 50 trận cho đội tuyển quốc gia, Diogo Jota là một con người phi thường, được tất cả các đồng đội và đối thủ tôn trọng.

Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha đã yêu cầu UEFA dành một phút mặc niệm trước trận đấu giữa Bồ Đào Nha với Tây Ban Nha tại Giải vô địch bóng đá nữ châu Âu.

Lá cờ ở tòa thị chính Liverpool đã được hạ xuống để bày tỏ lòng tôn trọng đối với Jota và em trai của anh.

TD

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/ngoi-sao-liverpool-diogo-jota-qua-doi-trong-vu-tai-nan-xe-hoi-tham-khoc-253940.htm
Zalo