Nước mắt ngày chia tay chiến sĩ bộ đội tại vùng lũ Yên Bái

Sáng 22-9, người dân Yên Bái đổ ra đường, bịn rịn tiễn đoàn Bộ đội Cụ Hồ hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ bà con vùng lũ.

Người dân thành phố Yên Bái xúc động, chia tay các chiến sĩ bộ đội. Ảnh: Người dân cung cấp

Người dân thành phố Yên Bái xúc động, chia tay các chiến sĩ bộ đội. Ảnh: Người dân cung cấp

Trong bầu không khí xúc động và đầy biết ơn, người dân Yên Bái chia tay 1.006 cán bộ, chiến sĩ bộ đội.

Những chiến sĩ đã có mặt từ ngày đầu tiên khi cơn đại hồng thủy ập xuống nơi đây, họ không chỉ là lực lượng cứu hộ mà còn trở thành những người bạn đồng hành, nguồn động viên to lớn cho người dân trong thời gian khó khăn.

Trong suốt gần 2 tuần làm nhiệm vụ, họ không ngại hiểm nguy, khó khăn để có mặt tại những nơi bị tàn phá nặng nề nhất bởi lũ lụt.

Với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, những chiến sĩ bộ đội đã khai thông các tuyến đường bị sạt lở, giúp đỡ người dân dựng lại nhà cửa, di chuyển tài sản đến nơi an toàn, và đặc biệt là tìm kiếm những nạn nhân mất tích.

Giọt nước mắt nghẹn ngào của người dân Yên Bái khi chia tay các chiến sĩ bộ đội. Ảnh: Người dân cung cấp

Giọt nước mắt nghẹn ngào của người dân Yên Bái khi chia tay các chiến sĩ bộ đội. Ảnh: Người dân cung cấp

Chị Hoàng Thị Lan (42 tuổi, Minh Tân, thành phố Yên Bái) cho biết, các chiến sĩ không quản ngại thời tiết khắc nghiệt, làm việc ngày đêm để giúp đỡ người dân.

"Tình cảm đó, chúng tôi không bao giờ quên”, chị Lan xúc động.

Không khí đầy xúc động, biết ơn trong ngày chia tay. Ảnh: Người dân cung cấp

Không khí đầy xúc động, biết ơn trong ngày chia tay. Ảnh: Người dân cung cấp

Anh Nguyễn Đức Lương (38 tuổi, Yên Ninh, thành phố Yên Bái) nghẹn ngào: “Các anh bộ đội không những giúp gia đình tôi di chuyển tài sản có giá trị ra khỏi căn nhà có nguy cơ sạt lở, mà còn chia sẻ từng gói mì, chai nước cho bà con. Nhìn các anh dầm mưa dãi nắng, lội bùn giúp đỡ từng người dân, ai cũng cảm thấy biết ơn vô cùng”.

Người dân Yên Bái đổ ra đường tạm biệt bộ đội. Ảnh: Người dân cung cấp

Người dân Yên Bái đổ ra đường tạm biệt bộ đội. Ảnh: Người dân cung cấp

Hình ảnh những chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ trong ngày chia tay người dân về đơn vị. Ảnh: Người dân cung cấp

Hình ảnh những chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ trong ngày chia tay người dân về đơn vị. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo báo cáo, từ ngày 9-9 đến 21-9, lực lượng quân đội đã huy động 1.006 cán bộ, chiến sĩ, trong đó:
- Trung đoàn 174 sư đoàn 316: 343 đồng chí
- Trung đoàn 148 sư đoàn 316: 327 đồng chí
- Sư đoàn 355: 26 đồng chí
- Lữ đoàn 604: 100 đồng chí
- Lữ đoàn 168: 99 đồng chí
- Lữ đoàn 297: 103 đồng chí
- Lữ đoàn 543: 8 đồng chí (lái máy xúc; 2 đồng chí/xe).
- Phương tiện: 35 phương tiện (31 xe ô tô và 4 máy xúc) và các trang thiết bị khác.

Theo Lao Động

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nuoc-mat-ngay-chia-tay-chien-si-bo-doi-tai-vung-lu-yen-bai-678982.html
Zalo