Nước mắt đau thương, tình người tỏa sáng

Quãng thời gian đầu tháng 9 năm nay chắc hẳn sẽ mãi là những ngày không thể nào quên, mãi đọng lại trong ký ức của những người đang đi qua những ngày bão dông này và sẽ được kể lại cho những thế hệ mai sau.

Đó không chỉ là chuyện về những ngày phập phồng nỗi lo siêu bão, không chỉ là những công trình, cây xanh bị cuồng phong hạ gục; là những dòng sông nước đỏ ngầu dâng cao từng giờ; là những phố phường, làng bản bập bềnh trong lũ; là những thiệt hại về người và tài sản; mà đó còn là chuyện xoay quanh hai tiếng “đồng bào”, chuyện về tình người lan tỏa, thấm đẫm trên dải đất “sáng chắn bão dông, chiều ngăn nắng lửa” này.

 Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Đầm Hà giúp dân khắc phục hậu quả lũ quét và sạt lở đất do hoàn lưu bão số 3 gây ra.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Đầm Hà giúp dân khắc phục hậu quả lũ quét và sạt lở đất do hoàn lưu bão số 3 gây ra.

Trong gió bão với sức mạnh có thể cuốn phăng nhiều thứ, có nhiều chiếc ô tô dừng lại, đi hai bên để che chắn, hoặc xếp thành hàng dài, “dìu” những con người bé nhỏ trước cuồng phong đi qua những phút giây dông bão.

Đó còn là màu quân phục đẫm nước mưa, lao vào gió giật, mưa gào, lũ dữ để giành giật mạng sống cho nhân dân, di dời tài sản của bà con đến nơi an toàn, rồi lại theo con nước đến từng nhà, cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân, với quyết tâm không để ai bị đói, rét vì bão lũ.

Những đội phản ứng nhanh ở khắp các vùng miền, từ dải đất miền Trung còn nhiều gian khó đến miền Nam xa xôi cũng hướng về những trọng điểm lũ lụt phía Bắc, làm tất cả những gì có thể để san sẻ khó khăn, giúp vơi đi nỗi đau thương, mất mát của đồng bào. Nhiều người làm nghề chèo thuyền trên suối Yến đưa đón khách lên chùa Hương cũng hướng về vùng lũ, góp sức vào những mái chèo để đưa bà con đến nơi an toàn và vận chuyển, phân phát hàng cứu trợ, trong số đó có những người là phụ nữ.

Trên những cung đường, nhiều chuyến xe mang nhu yếu phẩm và các vật chất cần thiết cho vùng lũ cũng đang hối hả nối đuôi nhau hướng về phía Bắc. Những chuyến xe ăm ắp tình nghĩa đồng bào. Trên mạng xã hội, nhiều tài xế thông báo sẵn sàng chở hàng miễn phí tới cho bà con vùng lũ; có những hội nhóm ô tô địa hình sẵn sàng đảm nhiệm việc chở hàng hóa cho bà con ở những khu vực đi lại khó khăn...

Thực tiễn lại một lần nữa chứng minh, càng trong hoạn nạn, người Việt Nam càng đoàn kết; càng lúc gian khó, nguy nan, tinh thần bất khuất, kiên cường của người Việt Nam càng được nhân lên gấp bội.

Xúc động biết bao, trong những thời điểm cam go nhất, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trực tiếp xuống địa bàn, nắm tình hình thực tế, động viên, chia sẻ nỗi đau thương mất mát với bà con, chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai những công việc quan trọng, cấp thiết để nhanh chóng khắc phục hậu quả bão lũ.

Cơ động liên tục trên nhiều khu vực đang chịu hậu quả nặng nề của mưa lũ, chiều 12-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với tấm áo ướt đẫm mồ hôi, tay chống gậy, chân lội bùn lầy xuống tận hiện trường vụ sạt lở đất ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (Bảo Yên, Lào Cai), kiểm tra công tác tìm kiếm cứu nạn, động viên bộ đội và các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại đây. Đau thắt lòng trước những mất mát và thiệt hại to lớn của bà con nơi đây, người đứng đầu Chính phủ đã chỉ đạo khẩn trương triển khai những việc cần kíp để tìm kiếm người bị nạn, đồng thời nhanh chóng ổn định cuộc sống cho bà con.

Đứng trước ống kính máy quay truyền hình, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai không kìm được xúc động, nghẹn lời, rưng rưng nước mắt khi nói về mất mát của đồng bào...

Những hình ảnh ấy khiến chúng ta thêm tin tưởng, khó khăn sẽ sớm qua đi, những vùng đất đau thương hôm nay sẽ sớm gượng dậy, hồi sinh sau bão lũ.

Một chiếc thuyền len lỏi trong ngõ hẹp nước đã dâng cao ngầu đỏ. Từ trên thuyền, cán bộ, chiến sĩ Quân đội khéo léo buộc vào đầu dây điện được thả từ nhà cao tầng xuống, để những người ở trên tầng thượng kéo đồ cứu trợ lên. Có tiếng nói vọng ra từ thuyền, rằng bà con cứ yên tâm, hàng sẽ còn đến nữa. Trên tầng thượng, một thanh niên rút cán cờ ra khỏi vị trí cố định, phất cao, lá cờ đỏ sao vàng cứ thế tung bay trước gió. Dưới video clip ấy có dòng bình luận: “Kiếp sau nếu còn được làm người, tôi vẫn xin được làm người Việt Nam”. Tương tác với dòng bình luận trên là những lời xúc động: “Kiếp sau nếu có là cây cỏ, xin được mọc trên đất nước Việt Nam”.

Trong những ngày bão lũ này, tình người càng thêm tỏa sáng. Từ trong bão lũ và cùng nhau vượt qua bão lũ, người Việt Nam càng thêm tin yêu, tự hào về Tổ quốc mình.

PHẠM HOÀNG HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/nuoc-mat-dau-thuong-tinh-nguoi-toa-sang-794284
Zalo