Nước cống tràn vào nhà dân sau mưa lớn ở Hà Nội

Cơn mưa lớn chiều 21/5 khiến hàng chục hộ dân trong ngõ 42 Giang Văn Minh (phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội) ngập trong nước cống hôi thối.

 Ghi nhận lúc 18h30 tối 21/5, khu vực ngõ 42 Giang Văn Minh (phường Đội Cấn, quận Ba Đình) ngập sâu trong nước sau khi cơn mưa nặng hạt đổ xuống vào chiều cùng ngày, dù nhiều nơi tại nội thành Hà Nội nước mưa đã rút hết.

Ghi nhận lúc 18h30 tối 21/5, khu vực ngõ 42 Giang Văn Minh (phường Đội Cấn, quận Ba Đình) ngập sâu trong nước sau khi cơn mưa nặng hạt đổ xuống vào chiều cùng ngày, dù nhiều nơi tại nội thành Hà Nội nước mưa đã rút hết.

 Hơn 3 tiếng sau khi mưa tạnh, nước vẫn ngập sâu tại ngõ 42 Giang Văn Minh, tràn vào nhà ở của người dân. Nhiều hộ dân đã dựng tấm gỗ chắn trước cửa nhà nhưng không ngăn được dòng nước tràn vào.

Hơn 3 tiếng sau khi mưa tạnh, nước vẫn ngập sâu tại ngõ 42 Giang Văn Minh, tràn vào nhà ở của người dân. Nhiều hộ dân đã dựng tấm gỗ chắn trước cửa nhà nhưng không ngăn được dòng nước tràn vào.

 Người dân sinh sống tại ngõ 42 Giang Văn Minh cho biết khu phố này chịu cảnh cứ mưa lớn là ngập hàng chục năm nay vì nằm trong vùng dự án cống hóa dang dở, khiến nước không kịp thoát. Dự án cống hóa nêu trên được UBND TP. Hà Nội phê duyệt từ năm 2008 với tổng mức đầu tư là 205 tỷ đồng, gồm cống hóa mương Kẻ Khế dài 1,04 km kết hợp xây dựng đường giao thông với mặt cắt 25 m.

Người dân sinh sống tại ngõ 42 Giang Văn Minh cho biết khu phố này chịu cảnh cứ mưa lớn là ngập hàng chục năm nay vì nằm trong vùng dự án cống hóa dang dở, khiến nước không kịp thoát. Dự án cống hóa nêu trên được UBND TP. Hà Nội phê duyệt từ năm 2008 với tổng mức đầu tư là 205 tỷ đồng, gồm cống hóa mương Kẻ Khế dài 1,04 km kết hợp xây dựng đường giao thông với mặt cắt 25 m.

 Theo đó, dự án Cống hóa và xây dựng tuyến đường từ nút rẽ ra phố Núi Trúc đến phố Sơn Tây, quận Ba Đình đoạn qua phố Giang Văn Minh, Phố Đội Cấn, thuộc phường Kim Mã và phường Đội Cấn (quận Ba Đình, Hà Nội) được khởi công từ hàng chục năm trước, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện.

Theo đó, dự án Cống hóa và xây dựng tuyến đường từ nút rẽ ra phố Núi Trúc đến phố Sơn Tây, quận Ba Đình đoạn qua phố Giang Văn Minh, Phố Đội Cấn, thuộc phường Kim Mã và phường Đội Cấn (quận Ba Đình, Hà Nội) được khởi công từ hàng chục năm trước, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện.

 Cô Nguyễn Thị Thịnh (62 tuổi) dọn dẹp khuôn viên nhà sau cơn mưa. "Khoảng 15h chiều nay, nước tràn lênh láng vào nhà tôi, mực nước dưới lòng đường có lúc dâng cao quá thắt lưng. Khu phố này nhiều năm cứ mưa là bị ngập, chúng tôi không có cách nào khắc phục", bà Thịnh nói.

Cô Nguyễn Thị Thịnh (62 tuổi) dọn dẹp khuôn viên nhà sau cơn mưa. "Khoảng 15h chiều nay, nước tràn lênh láng vào nhà tôi, mực nước dưới lòng đường có lúc dâng cao quá thắt lưng. Khu phố này nhiều năm cứ mưa là bị ngập, chúng tôi không có cách nào khắc phục", bà Thịnh nói.

 "Hàng chục năm nay, việc thi công dự án cống hóa mương Kẻ Khế bị chậm tiến độ, khiến việc thoát nước tại ngõ 42 Giang Văn Minh gặp khó khăn, mỗi mùa mưa là chúng tôi phải tự kê cao bàn ghế, xe cộ, vật dụng trong nhà từ trước để tránh nước tràn vào gây hỏng hóc, ngoài ra không thể làm gì thêm để ngăn nước bẩn tràn vào nhà", ông Nguyễn Hữu Hứng (72 tuổi) nói.

"Hàng chục năm nay, việc thi công dự án cống hóa mương Kẻ Khế bị chậm tiến độ, khiến việc thoát nước tại ngõ 42 Giang Văn Minh gặp khó khăn, mỗi mùa mưa là chúng tôi phải tự kê cao bàn ghế, xe cộ, vật dụng trong nhà từ trước để tránh nước tràn vào gây hỏng hóc, ngoài ra không thể làm gì thêm để ngăn nước bẩn tràn vào nhà", ông Nguyễn Hữu Hứng (72 tuổi) nói.

 Chiếc xe máy tại nhà ông Nguyễn Hữu Hứng được kê cao từ trước khi cơn mưa nặng hạt đổ xuống.

Chiếc xe máy tại nhà ông Nguyễn Hữu Hứng được kê cao từ trước khi cơn mưa nặng hạt đổ xuống.

 Ghi nhận lúc 19h10, căn nhà của bà Cù Thị Bắc (72 tuổi) vẫn chìm trong biển nước do nằm ở vùng trũng, nền nhà xây thấp so với mặt đường. "Nhiều năm qua, các hộ dân đều phản ánh tới chính quyền về tình trạng mưa ngập tại ngõ 42 Giang Văn Minh nhưng vẫn chưa có phương án giải quyết triệt để", bà Bắc chia sẻ.

Ghi nhận lúc 19h10, căn nhà của bà Cù Thị Bắc (72 tuổi) vẫn chìm trong biển nước do nằm ở vùng trũng, nền nhà xây thấp so với mặt đường. "Nhiều năm qua, các hộ dân đều phản ánh tới chính quyền về tình trạng mưa ngập tại ngõ 42 Giang Văn Minh nhưng vẫn chưa có phương án giải quyết triệt để", bà Bắc chia sẻ.

 "Vì cứ mưa là lại ngập úng nên tôi cứ để tới sáng hôm sau nước rút hẳn rồi mới dọn dẹp chứ không cố gắng dọn ngay sau mưa do tôi gặp vấn đề về xương khớp", bà Bắc nói.

"Vì cứ mưa là lại ngập úng nên tôi cứ để tới sáng hôm sau nước rút hẳn rồi mới dọn dẹp chứ không cố gắng dọn ngay sau mưa do tôi gặp vấn đề về xương khớp", bà Bắc nói.

 Hàng loạt tài sản như xe đạp, nồi cơm, bếp ga... tại nhà bà Bắc được kê cao để đối phó với tình trạng ngập úng. Khu vực tường nhà bám đầy rêu và tróc sơn do ngập sâu trong nước hàng chục năm qua.

Hàng loạt tài sản như xe đạp, nồi cơm, bếp ga... tại nhà bà Bắc được kê cao để đối phó với tình trạng ngập úng. Khu vực tường nhà bám đầy rêu và tróc sơn do ngập sâu trong nước hàng chục năm qua.

 Trước đó vào tháng 4, Chủ tịch UBND thành phố đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ để báo cáo thành phố và có biện pháp xử lý với dự án cống hóa "đắp chiếu" nhiều năm.

Trước đó vào tháng 4, Chủ tịch UBND thành phố đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ để báo cáo thành phố và có biện pháp xử lý với dự án cống hóa "đắp chiếu" nhiều năm.

Việt Hà

Nguồn Znews: https://znews.vn/nuoc-cong-tran-vao-nha-dan-sau-mua-lon-o-ha-noi-post1554783.html
Zalo