Núi Trầm - Cao nguyên đá thu nhỏ của Thủ đô
Núi Trầm hay còn gọi là Tử Trầm Sơn ở phường Chương Mỹ luôn hấp dẫn du khách gần xa bởi vẻ đẹp yên bình và thơ mộng.
Được ví là “Cao nguyên đá thu nhỏ”, núi Trầm nổi bật với những dãy đá vôi uốn lượn, nhấp nhô như những con sóng hóa thạch. Đứng trên đỉnh núi, du khách có thể ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ và thơ mộng.
Điểm nhấn đặc biệt tại núi Trầm là động Long Tiên - một di tích tự nhiên kỳ ảo được chạm khắc bởi bàn tay tạo hóa. Từ cuối năm 1946 đến đầu năm 1947, nơi đây được chọn làm địa điểm sơ tán của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chính tại nơi này, “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được phát đi, lan tỏa đến mọi miền Tổ quốc, trở thành dấu ấn không thể quên trong lịch sử dân tộc.
"Sau khi tiếng súng toàn quốc kháng chiến nổ ra năm 1946 thì ngày 19 tháng 12 năm 1946 Đài tiếng nói Việt Nam đã phát đi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch Hồ Chí Minh… Thế và Tết Đinh Hợi năm 1947, sau khi Bác họp Chính phủ ở chùa Thầy xong, Bác về đây, Bác đọc lời chúc Tết. Bài thơ chúc Tết đầu tiên của kháng chiến. (File 3763) Là một người dân của địa phương thì chúng tôi rất tự hào vì có một cái di tích lịch sử văn hóa, cách mạng.", ông Nguyễn Đình Hanh, Chương Mỹ, Hà Nội, nói.
Ngoài giá trị lịch sử, khu vực quanh núi Trầm còn là nơi tọa lạc của ba ngôi chùa cổ kính. Mỗi ngôi chùa đều mang nét kiến trúc khiêm nhường, ẩn mình vào lòng núi, tạo nên không gian thanh tịnh, linh thiêng giữa thiên nhiên. Trải qua bao thăng trầm, cụm di tích núi Trầm luôn được trùng tu, tôn tạo để phát huy giá trị, trở thành điểm du lịch hấp dẫn.
Với vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng cùng giá trị tâm linh và lịch sử đặc biệt, núi Trầm đang trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách gần xa, đặc biệt vào dịp cuối tuần. Đây không chỉ là nơi để khám phá, chiêm ngưỡng mà còn là không gian để mỗi người lắng lại để tìm hiểu về lịch sử dân tộc.