Núi Hồng sừng sững
Hồng Lĩnh là dãy núi chạy dọc sông Lam, dài 30km, với đỉnh cao nhất tới 768m so với mực nước biển, là một trong 9 ngọn núi được khắc vào Cửu Đỉnh ở kinh thành Huế. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT), đội bóng mang tên địa danh mang tính biểu tượng này, vẫn là 'pháo đài' bất khả xâm phạm ở V.League 2024-2025 khi là đội duy nhất chưa thua sau 12 vòng đấu.
![Một trận nữa, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ sánh ngang kỷ lục bất bại lượt đi V.League.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_12_423_51461643/0873a38193cf7a9123de.jpg)
Một trận nữa, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ sánh ngang kỷ lục bất bại lượt đi V.League.
Đây thực sự là “hiện tượng”, bởi mùa trước HLHT còn đứng áp chót, phải đá play-off với á quân hạng Nhất PVF-CAND để trụ hạng. Sau những “ông lớn”: Nam Định (thắng 1-0), Hà Nội FC, Thể Công-Viettel, Thanh Hóa (hòa cùng với tỷ số 1-1), HLHT tiếp tục cầm chân CAHN. Thậm chí, họ đã có thể làm được nhiều hơn khi chơi lấn lướt với 11 pha dứt điểm (6 vào khung thành, so với CAHN chỉ có 4 với chỉ một lần trúng đích). Đáng tiếc, Geovane, Đình Tiến, Mbo đều không thắng được thủ môn Nguyễn Filip và một lần Việt Anh đánh đầu cứu thua cho CAHN ngay trên vạch cầu môn.
Tốp 5 là vị trí tốt nhất kể từ khi xuất hiện ở V.League nhưng HLHT có thể còn bay cao hơn nếu không hòa quá nhiều (9/12 trận). Mới chỉ 7 lần để thủng lưới, ít nhất giải, nhưng hàng công của HLHT cũng mới ghi có 11 bàn, kém nhất trong tốp 8, chỉ hơn đội TP.HCM, Bình Định và 3 đội cuối bảng.
Dẫu vậy, chuỗi 12 trận bất bại và vị trí hạng 5 với 18 điểm vẫn nằm ngoài mọi dự đoán với đội bóng mới cách đây 7 tháng còn suýt rớt hạng. Điều gì làm nên sự lột xác thần kỳ? Còn nhớ, trước vòng cuối cùng của V.League 2023-2024, HLHT có cùng 29 điểm với HAGL và hơn SLNA 2 điểm, huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Thành Công vẫn nói cứng: Nếu đội bóng phải đi play-off, tôi sẽ từ chức. Và vòng 26, trong khi HAGL thắng Hải Phòng 1-0; SLNA quật ngã Thể Công-Viettel 2-0 ngay tại Hàng Đẫy, HLHT trên sân nhà bị Thanh Hóa cầm hòa 0-0, rơi xuống áp chót, ông Công giữ đúng lời nhưng lãnh đạo đội bóng giữ ông lại.
Không như “người anh em” SLNA, với nhà tài trợ Tập đoàn Hoành Sơn, HLHT không hề “nghèo”. Bằng chứng là họ đã có cuộc “thay máu” lực lượng mạnh mẽ. Cùng với 2 cựu tuyển thủ quốc gia Trọng Hoàng, Xuân Trường; bên cạnh những cái tên được giữ lại như: Đình Tiến, Anh Quang, Văn Trâm, Quang Nam…; 8 bản hợp đồng mới chất lượng được đưa về HLHT. 3 ngoại binh được làm mới hoàn toàn bằng trung vệ Helerson (từng thi đấu cho Botafogo ở Serie A, Brasil), tiền đạo Noel Mbo (Anh, đến từ Giải vô địch quốc gia Thụy Điển và Litva) và tiền vệ Brasil Geovane đã chứng minh khả năng của mình ở Sài Gòn FC, Hà Nội Viettel và CAHN. Về nội binh, đáng chú ý là hậu vệ Sỹ Hoàng (SLNA), cựu tuyển thủ U.23 gốc Long An Huỳnh Tấn Tài (CAHN), tiền vệ Bùi Duy Thường (Viettel, B.Bình Dương) và 2 cầu thủ Việt kiều: trung vệ sinh ra tại Pháp Adou Minh và tiền vệ cha Nga, mẹ Việt Viktor Le.
Nhưng yếu tố chủ yếu để HLHT vẫn bất khả chiến bại là một tập thể đầy tính chiến đấu. HLV Polking của CAHN nhận xét: “Họ có những cầu thủ chơi đầy nhiệt huyết, rất khó để lấy bóng”.
Đó là nhờ cái gọi là “văn hóa tập thể” ở đội bóng vùng đất “chảo lửa túi mưa” này. “Kể cả trong sân hay ngoài cuộc sống, chúng tôi luôn đề cao tập thể và mọi thành viên đều phải phục vụ tập thể đó” - HLV Thành Công tiết lộ.
Nếu tiếp tục không thua B.Bình Dương ở vòng 13 vào chủ nhật 16-2 này, HLHT sẽ san bằng kỷ lục bất bại cả giai đoạn lượt đi, kể từ đầu giải của Hà Nội FC ở V.League 2018.