Nữ y tá lấy ô tô về nhà sau giờ làm, bàng hoàng trước cảnh tượng bên trong chiếc xe

Nữ y tá đã lập tức báo cho cảnh sát sau khi chứng kiến cảnh tượng trong chiếc xe của mình.

Nantawadee Khunwatee, một y tá tại Bệnh viện Sisaket, đã báo cáo với các sĩ quan đồn cảnh sát Mueang Sisaket vào khoảng 6 giờ chiều ngày 21 tháng 10. Sau khi kết thúc ca làm việc của mình, cô trở lại chiếc xe ô tô đỗ bên ngoài bệnh viện, sẵn sàng về nhà.

Tuy nhiên, Nantawadee bất ngờ nhận thấy một người phụ nữ đang ngồi ở ghế sau xe của cô. Khi kiểm tra, cô phát hiện ra rằng người phụ nữ đó đã chết, cảnh tượng khiến nữ y tá vô cùng bàng hoàng. Nantawadee không biết người phụ nữ đó và chưa từng nhìn thấy cô ấy trước đây.

Nantawadee suy đoán rằng có thể cô đã quên khóa cửa xe vào buổi sáng, khiến kẻ lạ mặt có thể vào xe.

Người chết sau đó được xác định là Boonthita Sirikul, 53 tuổi. Boonthita mặc áo sơ mi sọc xanh, quần dài và dép xăng đan. Cô được tìm thấy đang ngồi với đầu tựa vào ngực trên ghế sau. Tên của cô được liệt kê trong báo cáo người mất tích do gia đình cô nộp vào đầu ngày hôm đó.

Gia đình Boonthita nói với MGR Online rằng cô đã bị teo não trong hơn hai năm. Vào ngày xảy ra vụ việc, một người họ hàng đã đưa Boonthita đến bệnh viện và để cô ở lại một mình trong thời gian ngắn khi cô đi vệ sinh.

Khi người thân trở về, Boonthita biến mất, khiến gia đình phải nộp báo cáo mất tích cho cảnh sát. Gia đình không nghi ngờ có sự bất thường trong cái chết của cô và từ chối yêu cầu khám nghiệm tử thi.

Một vụ việc tương tự đã được báo cáo tại quận Bang Phli, tỉnh Samut Prakan gần Bangkok vào tháng 1. Trong trường hợp đó, một người đàn ông Thái Lan đã đột nhập vào nhà của một người lạ và đã tự tử bên trong.

Gia đình vô cùng kinh hoàng khi chứng kiến người đàn ông có hành động tự làm hại bản thân. Sự việc khiến ai cũng cảm thấy sợ hãi và ám ảnh. Sau đó, gia đình đã báo cáo với cảnh sát về vụ việc.

Minh Quân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/nu-y-ta-lay-xe-ve-khi-tan-lam-bang-hoang-canh-tuong-ghe-sau-chiec-xe-202410231306431181.html
Zalo