Nữ tỷ phú 80 tuổi được phát hiện qua đời trong tư thế lạ

Sự ra đi của nữ tỷ phú khiến nhiều người xúc động.

Sáng ngày 18/5/2025, vào lúc 9 giờ 30 phút, Trung úy Satchnanan Bang Sai – Phó Thanh tra Điều tra, Đồn cảnh sát thành phố Nakhon Phanom, Thái Lan – tiếp nhận tin báo về một trường hợp tử vong trong phòng ngủ tại tòa nhà thương mại số 38, ngã tư Chao Phraya, thuộc địa bàn thành phố. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát 191, đội cứu hộ Sawang Na Wathanon và các bác sĩ trực tại Bệnh viện Nakhon Phanom đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tòa nhà ba tầng, nơi xảy ra vụ việc, được nhận diện là Viện Sức mạnh Tâm linh 123, trực thuộc chùa Wat Mahathat. Chủ sở hữu là bà Charoensri Arunprakan, 80 tuổi, một nhân vật được học trò tôn kính gọi là “Ajarn Mae” (tạm dịch: Mẹ Thầy). Bà sống một mình tại tầng hai, không có con cái, và gia đình thân thích đều ở Bangkok.

Ảnh: Khaosod Online.

Ảnh: Khaosod Online.

Hàng xóm cho biết họ bắt đầu nghi ngờ khi không thấy bà xuất hiện trong 1-2 ngày, dù bình thường vẫn có các học trò mang thức ăn treo ở cửa bên hông. Đặc biệt, chiếc khóa cửa sắt bên hông được khóa từ bên trong – điều chưa từng xảy ra trước đây. Sau nhiều lần gọi không có hồi âm, một học trò quyết định trèo vào từ phía sau, lên tầng hai và gọi bà – nhưng vẫn không nhận được phản hồi nào.

Cảnh sát được gọi đến. Khi phá cửa phòng ngủ tầng hai, họ phát hiện thi thể bà Charoensri trong tư thế nằm ngửa, hai tay chắp lại, giống như đang nhập định trong thiền. Bên cạnh là một chai nước và một số gói thuốc. Không có dấu hiệu vật lộn hay đột nhập, và kết quả sơ bộ từ bác sĩ cho thấy bà đã qua đời khoảng 10-12 tiếng trước đó. Hình ảnh từ camera giám sát cũng xác nhận không có người nào khác vào tòa nhà trong thời gian ấy.

Thông tin từ các nhân chứng và người thân cho thấy bà Charoensri là một tỷ phú giàu có nhưng sống giản dị. Bà sở hữu nhiều bất động sản, bao gồm tòa nhà thương mại trung tâm Nakhon Phanom, khoảng 10 căn hộ, cùng hàng trăm rai đất (1 rai bằng 1.600 m²) – một phần có giá trị lên tới hàng trăm triệu baht. Tuy nhiên, bà luôn giữ lối sống thanh đạm, đạp xe đi chùa, và hằng ngày tiếp nhận thức ăn từ học trò.

Theo lời kể của người bạn thân Chanphen Usuphan, bà Charoensri là tín đồ trung thành của pháp môn thiền Vipassana, từng là học trò của các cao tăng như Somdej Phra Yannawachirodom và Luang Pu Wiriyang Sirintharo. Bà chính là người sáng lập chi nhánh thứ 123 của Viện Chittanupat tại Wat Mahathat – một trong 324 chi nhánh trong và ngoài Thái Lan. Bà cũng từng hiến tặng hơn 10 rai đất (trị giá 20 triệu baht) để xây dựng trung tâm tu học tại tỉnh nhà.

Một chi tiết đáng chú ý là bà luôn mang theo cuốn nhật ký được xem như di chúc cá nhân, ghi rõ ý định phân chia tài sản và những khoản quyên góp từ thiện sau khi qua đời. Bà Chanphen cho biết nếu không tìm thấy giấy tờ đất, bà có thể hỗ trợ vì biết bà giáo thường giấu chúng trong những tờ báo.

Bà Charoensri Arunprakan qua đời trong tư thế thiền định (Ảnh: Khaosod Online).

Bà Charoensri Arunprakan qua đời trong tư thế thiền định (Ảnh: Khaosod Online).

Cảnh sát Trung tá Sompong Rangrob, người từng là sinh viên dưới sự hướng dẫn của bà, khẳng định thi thể được tìm thấy trong tư thế nửa ngồi, nửa nằm – giống như trạng thái thiền định. Ông cho rằng bà có thể đã đối mặt với một tình trạng bệnh lý tiềm ẩn, nhưng bằng cách thiền định và giữ tâm an, bà đã ra đi trong yên bình.

Ông Phradon Wisesunthon, 52 tuổi – anh họ của bà – xác nhận bà không có con, chỉ còn một người em gái là thân nhân ruột thịt. Ông cho biết người thân tôn trọng mọi quyết định của bà, kể cả việc phân chia tài sản cho các tổ chức Phật giáo. Trong khi đó, ông Phanomporn Chuan-udom, cháu trai của người đã khuất, cho biết bà từng bị té trong phòng tắm, sau đó hồi phục, và quyết định trở lại sống ở Nakhon Phanom. Ông khẳng định di chúc của bà được ghi lại trong nhật ký cá nhân và sẵn sàng ủng hộ nếu tài sản được dùng để phục vụ công ích.

Thi thể của bà Charoensri đã được chuyển đến nhà xác Bệnh viện Nakhon Phanom. Lễ cầu siêu được tổ chức tại Wat Sri Thep Pradittharam và lễ hỏa táng dự kiến diễn ra vào ngày 21 tháng 5 năm 2025, theo Khaosod Online.

Ảnh: Khaosod Online.

Ảnh: Khaosod Online.

Cái chết của bà – nhẹ nhàng, thanh thản trong tư thế thiền – không chỉ gây xúc động cho cộng đồng địa phương, mà còn là dấu ấn cuối cùng của một đời sống đức độ, cống hiến thầm lặng cho đạo pháp và cộng đồng.

Minh Quân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/nu-ty-phu-80-tuoi-duoc-phat-hien-qua-doi-trong-tu-the-la-202505202127520065.html
Zalo