Nữ tu với việc sử dụng mạng xã hội an toàn

Sáng nay, 21-9, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM kết hợp cùng Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức buổi báo cáo chuyên đề về sử dụng mạng xã hội an toàn và hiệu quả trong nữ tu Phật giáo tại chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh).

Ban Tổ chức tặng hoa tri ân các đơn vị

Ban Tổ chức tặng hoa tri ân các đơn vị

Tham dự hội nghị có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (Học viện); Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Phó Viện trưởng Học viện, Trưởng ban Quản viện Ni; Đại úy Lê Ngọc Khánh, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP.HCM; bà Lâm Thị Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM... và gần 400 Ni sinh đang theo học tại Học viện.

Báo cáo viên trình bày

Báo cáo viên trình bày

Theo Ban Tổ chức, hội nghị chuyên đề này nhằm giúp các nữ tu hiểu rõ hơn về không gian mạng, sử dụng mạng xã hội như thế nào là an toàn và hiệu quả; qua đó, nhận diện các phương thức, thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao; kỹ năng xử lý và biện pháp để phòng tránh tội phạm trên không gian mạng.

Ni sinh đang theo học tại Học viện tham dự

Ni sinh đang theo học tại Học viện tham dự

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, với sự phát triển của xã hội hiện nay, nhất là sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin mang đến cho chúng ta rất nhiều tiện ích trong công việc, sinh hoạt, bên cạnh đó cũng gây ra nhiều hệ lụy. Vì vậy, để hạn chế những tiêu cực xảy ra, thì mỗi người cần phải hiểu, nhận thức đúng để sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả, xây dựng hình ảnh tích cực về tôn giáo trên mạng xã hội.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã chia sẻ về lợi ích và thách thức khi sử dụng mạng xã hội như: mua hàng online, các link ảo và một số vụ giả dạng các cơ quan chức năng để lấy thông tin cá nhân...

Quảng Hậu/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/nu-tu-voi-viec-su-dung-mang-xa-hoi-an-toan-post73236.html
Zalo