Nữ thủ khoa đến từ... trường huyện
Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2024-2025 đã 'lộ diện' những học sinh đạt thủ khoa, trong đó có nhiều em đến từ... trường huyện. Xuất sắc vượt qua hơn 310 thí sinh đăng ký dự thi môn Địa lý, em Trần Khánh Linh- lớp 12A5, Trường THPT Hưng Hóa, huyện Tam Nông đã trở thành thủ khoa với số điểm 17,75/20 điểm. Thành tích đáng tự hào này không chỉ là niềm vui của riêng Khánh Linh, gia đình mà còn là niềm tự hào của thầy và trò Trường THPT Hưng Hóa, đồng thời tiếp thêm động lực cho phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của tỉnh.
![Trần Khánh Linh là học sinh thông minh, cầu tiến bộ.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_16_444_51490042/0a60b4cb988571db2894.jpg)
Trần Khánh Linh là học sinh thông minh, cầu tiến bộ.
Gặp gỡ và trò chuyện với cô học trò có vóc dáng nhỏ nhắn, đôi mắt sáng và nụ cười duyên, ít ai biết rằng, đằng sau thành tích học tập là cả quá trình khổ luyện, miệt mài của Khánh Linh. Vốn yêu thích môn Địa lý từ những năm học THCS, Khánh Linh luôn tìm tòi, khám phá những kiến thức mới, không chỉ trong sách giáo khoa mà còn ở nhiều nguồn tài liệu khác và trong cuộc sống thường ngày. Em luôn chủ động học hỏi từ thầy cô, bạn bè và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa để tự trau dồi kiến thức. Linh sinh ra trong gia đình thuần nông có 3 anh em ở khu 8, xã Dị Nậu, mẹ làm ruộng, bố làm thợ mộc. Anh trai của Linh sau khi tốt nghiệp THPT đã đi làm để kiếm tiền đỡ đần bố mẹ nuôi các em ăn học. Vì thế, Linh càng khao khát và nỗ lực học tập thật tốt để không phụ công của gia đình.
Chia sẻ về bí quyết học tập của mình, Khánh Linh cho biết: “Mỗi buổi đến trường dù là bộ môn nào, em cũng luôn chú ý nghe giảng để nắm vững kiến thức cơ bản tại lớp. Sau khi hiểu rõ bản chất vấn đề, em dành thời gian tìm hiểu, đào sâu mở rộng hiểu biết, không học vẹt, học tủ. Em cũng thường xuyên làm bài tập để rèn luyện kỹ năng và vận dụng kiến thức vào thực tế. Ngoài ra, em luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan, yêu đời để có thêm động lực học tập”. Với thái độ học tập nghiêm túc, cầu thị, nhiều năm liền Khánh Linh đều là học sinh giỏi toàn diện. Mang theo sự tiếc nuối khi chỉ giành giải Nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý năm lớp 11 đã thôi thúc em quyết tâm trở thành thủ khoa trong kỳ thi năm nay.
![Cô giáo Đặng Thị Hoa Lan hướng dẫn học sinh ôn tập môn Địa lý.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_16_444_51490042/5d9ee535c97b2025796a.jpg)
Cô giáo Đặng Thị Hoa Lan hướng dẫn học sinh ôn tập môn Địa lý.
Không chỉ học giỏi, Khánh Linh còn là một học sinh năng động, hòa đồng, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè trong học tập. Em là thành viên tích cực trong đội tuyển học sinh giỏi của trường và luôn được thầy cô, bạn bè yêu mến. Cô giáo Đặng Thị Hoa Lan - giáo viên cốt cán trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn Địa lý của trường chia sẻ: Tham dự kỳ thi năm nay, nhà trường có 9 học sinh dự thi môn Địa lý, trong đó Khánh Linh xuất sắc dẫn đầu đội tuyển. Linh là học sinh thông minh, có tinh thần tự giác học tập, cầu tiến và học đều các môn. Ngay khi em bước vào lớp 10, tôi đã nhìn ra năng khiếu nổi trội của em và quyết định bồi dưỡng trở thành học sinh mũi nhọn môn Địa lý. Tôi đã truyền cảm hứng, “tiếp lửa” tình yêu với môn khoa học xã hội này để Linh cùng các bạn thêm tự tin giành thành tích cao tại kỳ thi.
Với niềm đam mê môn Địa lý, Khánh Linh ấp ủ ước mơ sắp tới sẽ được theo đuổi chuyên ngành marketing tại một trường đại học có tiếng. Em muốn dùng kiến thức của mình để tập trung vào việc nghiên cứu, phát triển, quảng cáo và bán các sản phẩm hoặc dịch vụ, góp phần vào việc bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. “Em rất yêu thích môn Địa lý và muốn được khám phá những điều thú vị về thế giới xung quanh. Em hy vọng có thể học hỏi thêm nhiều kiến thức để thực hiện ước mơ của mình” - Khánh Linh chia sẻ. Hy vọng rằng, em sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên con đường học tập và sự nghiệp của mình.